12/03/2018 17:38 GMT+7

Giáo viên bàng hoàng chuyện nữ sinh tử vong sau khi có video hôn bạn trai

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Gia đình, thầy cô và bạn bè của nữ sinh H.T.L. thuộc Trường THPT Nguyễn Đức Mậu ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đều rất đau buồn trước sự việc L. ra đi vì nghi bị tung cảnh tình cảm lên Facebook.

Hiệu trưởng, giáo viên trường Nguyễn Đức Mậu nói về sự cố nữ sinh tử vong 

Giáo viên bàng hoàng chuyện nữ sinh tử vong sau khi có video hôn bạn trai - Ảnh 2.

Trường THPT Nguyễn Đức Mậu ở huyện Quỳnh Lưu - nơi em L. từng học tập - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 12-3, phóng viên Tuổi Trẻ Online có mặt ở Trường THPT Nguyễn Đức Mậu, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An sau vụ việc nữ sinh H.T.L. (học sinh lớp 11C12) nghi tự vẫn vì bị tung đoạn video clip cảnh hôn nhau với bạn nam trong lớp học lên mạng xã hội Facebook.

"Chúng tôi rất đau lòng"

Hoạt động dạy và học ở trường vẫn diễn ra bình thường, chỉ có lớp học 11C12 là khóa cửa. "Hôm nay là buổi học thêm đầu tiên nên các em xin nhà trường cho nghỉ học để đến nhà bạn L. thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua mất mát", thầy Nguyễn Cảnh Ban, giáo viên chủ nhiệm lớp 11C12, cho hay.

Cuộc trò chuyện với thầy Ban và thầy Lại Thế Quang - hiệu trưởng của trường - liên tục bị ngắt quãng bởi cả hai thầy đều không giấu nổi nỗi niềm trĩu nặng về cái chết đột ngột của L..

Thầy Ban cho hay đầu năm học lớp 11, L. mới chuyển sang lớp thầy chủ nhiệm. Ở lớp, L. được nhận xét là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, hòa đồng và được thầy cô, bạn bè quý mến. 

Học kỳ 1 vừa qua, L. là học sinh có điểm tổng kết xếp thứ 2 của lớp. Khoảng hơn 9h ngày 11-3, thầy Ban nhận được cuộc điện thoại báo gia đình tìm thấy L. ở ao nước trong làng sau một đêm mất tích.

Giáo viên bàng hoàng chuyện nữ sinh tử vong sau khi có video hôn bạn trai - Ảnh 3.

Thầy Nguyễn Cảnh Ban - giáo viên chủ nhiệm lớp 11C12, Trường THPT Nguyễn Đức Mậu - Ảnh: DOÃN HÒA

"Chúng tôi rất đau lòng và bàng hoàng. Sau sự việc xảy ra, tôi mới biết trước đó có một đoạn video clip xuất hiện trên mạng, ghi lại cảnh L. và bạn nam trong lớp có hành động tình cảm trong lớp", thầy Ban chùng giọng.

Thầy Ban khẳng định chưa xem đoạn video đó, nhưng được thông tin sự việc diễn ra hơn một tuần trước. Lớp có 35 học sinh, trong đó có 10 học sinh nữ và có vài bạn nam nữ có tình cảm với nhau.

Trong mấy ngày trước, L. vẫn đến trường đi học đều, không có biểu hiện tâm lý gì khác thường cho đến khi mọi người nhận tin dữ. Cô học trò đã để lại bức thư tuyệt mệnh cho gia đình.

Hồi chuông giáo dục tâm lý học sinh

Thầy Lại Thế Quang - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Mậu - cho biết do sự việc xảy ra quá đột ngột, nhà trường chưa tìm hiểu ai là người đã quay đoạn video ghi lại cảnh L. và nam sinh bày tỏ tình cảm trong lớp học rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

"Gia đình L. không yêu cầu khám nghiệm pháp y, nên nguyên nhân tử vong chưa được làm rõ. Tuy nhiên, việc đoạn video clip trên xuất hiện trên mạng xã hội với nhiều lời bình luận không hay có thể khiến L. suy nghĩ tìm đến cái chết", thầy Quang nhận định.

Cũng theo thầy Quang, trong những năm học qua, nhà trường nghiêm cấm học sinh dùng điện thoại trong trường. Giáo viên phát hiện sẽ tịch thu, cuối năm mới trả lại cho học sinh. Nhưng vẫn có nhiều bạn lén lút mang điện thoại đến lớp.

Giáo viên bàng hoàng chuyện nữ sinh tử vong sau khi có video hôn bạn trai - Ảnh 4.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Mậu sinh hoạt ngoài giờ chiều 12-3 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sự việc đau lòng và mất mát này với gia đình, thầy cô, bạn bè là hồi chuông cảnh báo cho nhà trường về việc giáo dục tâm lý, kỹ năng sống cho học sinh ở tuổi vị thành niên chưa đủ chín chắn, bình tĩnh suy nghĩ về những áp lực từ dư luận, có thể khiến các em rơi vào khủng hoảng.

Thầy Lại Thế Quang

Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Đức Mậu đã gửi báo cáo sự việc học sinh tử vong đến Sở GD-ĐT Nghệ An.

Bà Phạm Thị Phượng - phụ huynh học sinh, sống gần gia đình L. - tâm sự, ngoài thời gian ở gia đình, con em mình có nhiều thời gian ở trường học, bên ngoài xã hội mà phụ huynh không thể giám sát, quản lý hết. Trong giai đoạn bùng nổ mạng xã hội, các em có thể xô xát, đánh nhau rồi chụp ảnh, quay clip tung lên mạng.

"Học sinh cần được nhà trường, thầy cô và gia đình giáo dục tâm lý, trang bị kỹ năng sống nhiều hơn nữa, nếu phải đối mặt với các khủng khoảng từ dư luận mạng xã hội, gặp phải chuyện không hay", bà Phượng nói.

Sáng 11-3, gia đình bạn H.T.L (ngụ xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tìm thấy thi thể của L. ở ao nước trong làng sau một đêm tìm kiếm. Trên bờ, L. để lại điện thoại di động, đôi dép cùng lá thư tuyệt mệnh có nội dung "Con xin lỗi bố mẹ…".


Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh L. và một bạn nam trong lớp hôn nhau. Chiều tối 11-3, một fanpage trên Facebook có hơn 1 triệu lượt người theo dõi được cho là đã đăng tải, chia sẻ đoạn video trên đã gỡ bỏ.

a1

Hình ảnh được cho là L. bày tỏ tình cảm với bạn nam trên lớp lan truyền trên mạng xã hội

Nữ sinh tử vong vì nghi bị tung cảnh hôn nhau trên Facebook? Nữ sinh tử vong vì nghi bị tung cảnh hôn nhau trên Facebook?

TTO - Khi phát hiện L. tử vong dưới ao nước trong nhà, người thân của L. kiểm tra thì thấy nữ sinh để lại điện thoại di động, đôi dép cùng bức thư với nội dung “con xin lỗi bố mẹ”.


DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên