09/12/2022 09:10 GMT+7

Giao lưu với đoàn phim 'Tro tàn rực rỡ': Khi yêu một vùng đất, người ta có cảm xúc để gửi vào phim

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc cùng các diễn viên Hạnh Thúy, Lê Công Hoàng và Juliet Bao Ngoc Doling trong phim "Tro tàn rực rỡ" đang giao lưu trực tuyến với bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Có gần 100 câu hỏi đã được gửi đến.

Giao lưu với đoàn phim Tro tàn rực rỡ: Khi yêu một vùng đất, người ta có cảm xúc để gửi vào phim - Ảnh 1.

Đoàn phim Tro tàn rực rỡ giao lưu tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Từ trái qua: diễn viên Hạnh Thúy, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Lê Công Hoàng

Trong đó, diễn viên Juliet Bao Ngoc Doling đang ở nước ngoài nên sẽ giao lưu từ xa.

Tro tàn rực rỡ ra rạp hôm 2-12 và được khán giả, giới chuyên môn đón nhận. Phim nhận nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội vì cách kể chuyện, dàn dựng bối cảnh, quay phim, diễn xuất của dàn diễn viên.

Giao lưu với đoàn phim Tro tàn rực rỡ: Khi yêu một vùng đất, người ta có cảm xúc để gửi vào phim - Ảnh 2.

Phó tổng thư ký tòa soạn Hà Thạch Hãn tặng hoa đoàn phim Tro tàn rực rỡ tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ - Ảnh: T.T.D.

Thân phận bi thương của người dân vùng sông nước miền Tây để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Tháng 11 vừa qua, tại Festival des 3 Continents (Liên hoan phim Ba lục địa) 2022 ở Nantes (Pháp), một trong những liên hoan phim quan trọng của điện ảnh thế giới, Tro tàn rực rỡ nhận giải thưởng danh giá nhất Montgolfière d’or (Khinh khí cầu vàng).

Trailer phim "Tro tàn rực rỡ" - Nguồn: CGV Cinemas Vietnam

Đây là thành tích xuất sắc tiếp theo của bộ phim trên trường quốc tế, tiếp nối sự kiện ra mắt thế giới và được đề cử giải cao nhất tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo (Nhật Bản) cuối tháng 10 vừa qua.

Tro tàn rực rỡ chuyển thể từ hai truyện ngắn Tro tàn rực rỡ Củi mục trôi về của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, lấy bối cảnh làng chài miền Tây nghèo khó.

Phim kể về tình yêu đặc biệt của ba người phụ nữ. Mỗi người có câu chuyện, ẩn ức riêng nhưng đều ấp ủ ngọn lửa khao khát yêu và được yêu. Họ sẵn sàng bao dung với nỗi đau của người đàn ông.

Giao lưu với đoàn phim Tro tàn rực rỡ: Khi yêu một vùng đất, người ta có cảm xúc để gửi vào phim - Ảnh 4.

Diễn viên Hạnh Thúy (phải) nhận hoa từ nhà báo Đào Thị Bích Dậu - trưởng Ban Văn hóa văn nghệ báo Tuổi Trẻ

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ: "Trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, có những tình yêu rất đặc biệt. Tôi cảm nhận được sự tích cực của những tình yêu ấy. Đó là bởi vì khi người phụ nữ còn yêu, không gì có thể làm họ dừng lại".

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: 'Tôi cũng không biết ai đốt nhà trong Tro tàn rực rỡ’

Đặt câu hỏi đến
Gửi câu hỏi
TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên