
Giáo hoàng Leo XIV nói chuyện với các nhà báo trên chuyến bay đến Luanda, Angola ngày 18-4 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, trả lời báo chí bằng tiếng Anh trên chuyến bay tới Angola trong chuyến thăm châu Phi dài 10 ngày, Giáo hoàng Leo XIV khẳng định những phát biểu của ông hai ngày trước tại Cameroon - trong đó ông nói rằng thế giới "đang bị tàn phá bởi một số ít bạo chúa" - không nhắm vào ông Trump.
Giáo hoàng giải thích bài phát biểu đó "đã được chuẩn bị cách đây 2 tuần, từ lâu trước khi Tổng thống có bất kỳ bình luận nào về tôi cũng như về thông điệp hòa bình mà tôi đang thúc đẩy".
"Trên thực tế, mọi việc đã bị nhìn nhận như thể tôi đang cố tranh luận với Tổng thống - vốn hoàn toàn không phải là điều tôi quan tâm" - Giáo hoàng Leo XIV chia sẻ ngày 18-4.
Cuối tuần trước, khi Giáo hoàng Leo XIV chuẩn bị bắt đầu chuyến công du, Tổng thống Trump đã gọi ông là người "yếu kém về vấn đề tội phạm và tồi tệ trong chính sách đối ngoại" khi đăng bài trên nền tảng Truth Social.
Ông Trump cũng đăng hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, mô tả mình như một nhân vật giống Chúa Jesus, gây ra làn sóng chỉ trích rộng rãi, kể cả từ một số người bảo thủ vốn thường ủng hộ ông. Bài đăng này đã bị gỡ.
Dường như ông Trump phản ứng trước việc Giáo hoàng Leo XIV gia tăng những lời chỉ trích trong những tuần gần đây về cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran.
Hôm 13-4, Giáo hoàng Leo XIV nói với Reuters rằng ông sẽ tiếp tục lên tiếng về cuộc chiến. Sang ngày 14-4, ông Trump lại một lần nữa nhắc lại những chỉ trích của mình.
Đến ngày 16-4, Giáo hoàng Leo XIV tiếp tục lên án các nhà lãnh đạo chi hàng tỉ USD cho chiến tranh và cho rằng thế giới "đang bị tàn phá bởi một số ít bạo chúa", dù ông không trực tiếp nhắc đến ông Trump lần nữa.
Theo Hãng tin Reuters, Giáo hoàng Leo XIV - giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử 2.000 năm của Giáo hội Công giáo - trong 10 tháng đầu giữ hình ảnh khá kín tiếng so với các giáo hoàng khác, nhưng trong chuyến công du châu Phi lần này đã thể hiện một phong cách diễn thuyết mạnh mẽ hơn, thẳng thắn lên án chiến tranh, bất bình đẳng và các nhà lãnh đạo toàn cầu.
Chuyến công du châu Phi của ông được xem là một trong những hành trình phức tạp nhất từng được sắp xếp cho một giáo hoàng, với các điểm dừng tại 11 thành phố và thị trấn thuộc 4 quốc gia, di chuyển gần 18.000km trên 18 chuyến bay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận