08/12/2019 09:48 GMT+7

Giáng sinh năm nay: A time for love - Một thời để yêu

HIỀN TRANG
HIỀN TRANG

TTO - Giáng sinh cận kề, nếu có một cụm từ nào mô tả đầy đủ nhất không khí âm nhạc của mùa Giáng sinh năm nay có lẽ phải mượn tên ca khúc của Johnny Mandel và Paul Francis Webster: A time for love - Một thời để yêu.

Marc Jones Sings A Time For Love by Johnny Mandel & Paul Francis Webster

Sau khi thừa nhận mối tình với Shawn Mendes, nàng công chúa mới của nhạc pop Camila Cabello cho ra mắt album thứ hai Romance vào ngày 6-12, một album với tựa đề mà chỉ nghe thôi đã biết Camila đang ngất ngây trong tình yêu đẹp nhất của thời tuổi trẻ.

Quả là như vậy. Có thể tưởng tượng Romance là phiên bản dài hơi hơn của Señorita, bản hit song ca giữa Cabello và Mendes mà người hâm mộ đã hát theo suốt cả mùa hè 2019; hay nói cách khác, Romance nóng bỏng, say sưa và lãng mạn như một ly rượu mạnh.

Cả album không có giây phút nào ngơi nghỉ, các ca khúc rạo rực nối đuôi nhau, khi mời gọi người tình hãy đóng vai Van Gogh để vẽ mình, khi đòi hỏi người tình phải khóc lóc vì mình. Dù sự lạm dụng autotune đôi khi khiến giọng ca của cô máy móc và khô cứng, nhưng điều đó khó che giấu được tâm hồn cô đang phiêu trong tình yêu.

Giáng sinh năm nay: A time for love - Một thời để yêu - Ảnh 2.

Nàng công chúa mới của nhạc pop Camila Cabello - Ảnh: THE GỦADIAN

Ở một sắc thái khác, Céline Dion sau sự ra đi của người bạn đời đã quật cường trở lại với album Courage. Cũng là một album đầy tình yêu, nhưng nếu tình yêu của Cabello cuồng nhiệt như lần đầu biết yêu, thì tình yêu của Céline Dion là thứ tình yêu của người phụ nữ từng mất đi tình yêu.

Dion luôn là bậc thầy trong việc thám hiểm những địa đạo của trái tim, Courage vẽ thêm một nơi chốn khác của trái tim cô khám phá: sự mất mát và tìm lại, sự suy sụp và đứng lên, sự tạm biệt và đón nhận.

Giọng hát mezzo-soprano hoàn hảo của Dion vẫn dẫn dắt người nghe vào những ngóc ngách sâu xa nhất trong nỗi đau của con người, nhưng bất ngờ hơn, diva tự mình rời bỏ thứ âm nhạc sang trọng của khán phòng nhà hát để mở ra những lối đi mới đương đại hơn nhờ đưa vào một loạt ca khúc tốc độ nhanh, mang hơi hướng dance.

Sự thay đổi hẳn là điều buộc phải làm nếu muốn bước qua những kỷ niệm cũ, và lựa chọn thay đổi của Dion được khán giả đón nhận, bằng chứng Courage là album đầu tiên của cô sau 17 năm đạt tới vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200.

Ở Việt Nam, một album mới về tình yêu được ra đời vào tháng 12, đến từ một nghệ sĩ indie nổi bật với nghệ danh ngắn gọn - Trang, album mang tên Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ.

Âm nhạc của Trang thường có vẻ thụ động, cô từng tự mô tả mình trong ca khúc 22 như một người lười đủ mọi thứ. Nhưng năm 2019 Trang thôi không lười, ít nhất trong âm nhạc. Đầu năm cô có một mini album cộng tác với Tiên Tiên, cuối năm lại ra album với 10 ca khúc.

Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ có một cái tên rất indie, nhưng những giai điệu và ca từ lần này của Trang khá gần với pop, tức là đôi khi dễ dãi và đi vào công thức cùng những lối mòn.

Bỏ qua điều đó, với những người trẻ đang mông lung trong những mối tình tan vỡ, cần tìm một chút buồn dễ chịu, đây là album đáng nghe, bởi mọi thứ ở đó tuy buồn nhưng không vật vã hay quay quắt, tất cả đều dịu dàng và tĩnh tại.

Những ngày cuối năm không phải lúc nào cũng tốt đẹp, âm nhạc của những ngày này không thể lúc nào cũng vui tươi, nhưng nếu có buồn, ít nhất nó vẫn là những nỗi buồn có nhiều lối thoát.

Làn sóng trầm uất đang phủ lên âm nhạc thế kỷ 21? Làn sóng trầm uất đang phủ lên âm nhạc thế kỷ 21?

TTO - Nếu như những năm 1950 hay 1970, niềm vui thống trị trong âm nhạc đại chúng thì đến thế kỷ 21, lời các ca khúc lại phủ đầy những nỗi phiền muộn, sợ hãi, lãng mạn hóa cái chết hay chứng trầm cảm...

HIỀN TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên