31/10/2017 13:16 GMT+7

Giang Hồng Ngọc: Con nợ ba mẹ hai chữ thành công

Q.N.
Q.N.

TTO - Đi hát hơn 10 năm nhưng đến nay Giang Hồng Ngọc vẫn chưa 'sáng' như mong đợi. Đó là lí do cô nói mình còn nợ ba mẹ hai chữ thành công.

Chuyến Tàu Hoàng Hôn - Giang Hồng Ngọc & Hồ Phương Liên | Tập 3 Cặp Đôi Hoàn Hảo - Trữ Tình & Bolero

Và đó cũng chỉ là một trong số những điều Giang Hồng Ngọc tâm sự trong ngày ra mắt dự án âm nhạc mới mang tên Bay về thời gian vào tối 30-10.

Sau hơn chục năm đi hát, đúng sinh nhật tuổi 28, Giang Hồng Ngọc giới thiệu đến công chúng album mà cô đã thực hiện trong nửa năm qua Bay về thời gian, với nhữg khúc tình xưa nổi tiếng. 

Đây là album mà Giang Hồng Ngọc kỳ vọng sẽ thay đổi hướng đi trong âm nhạc của mình, nhưng thực chất chính là sự trở về với những khát vọng âm nhạc của mình, với bản tính điềm đạm, trữ tình vốn có. 

Ngọc nói từ nhỏ cô đã ấp ủ tình yêu với dòng nhạc trữ tình, khi ngồi trên lòng ba nghe ông hát những ca khúc như Xin còn gọi tên nhau, Chuyến tàu hoàng hôn... 

Vậy nên cô cũng từng tâm niệm, sau này nếu có thể trở thành ca sĩ, cô sẽ đứng trên sân khấu trình bày những nhạc phẩm vang bóng một thời như những bài ba cô đã hát. 

Tuy nhiên sau khi dành một số giải thưởng và chính thức bước chân vào con đường âm nhạc, nữ ca sĩ sinh năm 1989 lại đi theo dòng nhạc trẻ với những ca khúc sôi động. 

Lý do là bởi cô nhận thấy mình quá ít trải nghiệm, chưa đủ độ từng trải lẫn độ chín trong giọng hát. 

Cô ý thức được rằng, hát nhạc trữ tình kỹ thuật không quan trọng bằng việc truyền tải tinh thần bài hát với những trải nghiệm riêng của mỗi người.

Ở tuổi 28, Giang Hồng Ngọc đã có đủ trải nghiệm trong cuộc sống. Lần đầu cô tiết lộ về căn bệnh hiểm nghèo mà mình đã mắc phải cách cách đây vài năm và may mắn chữa khỏi. 

Cô nói: "Tôi thấy mình quá lận đận trong cuộc sống, trong tình duyên. Thôi thì cũng không mong ước gì ngoài được bên cạnh ba mẹ và yêu bản thân mình nhiều hơn. 

Nghĩ lại, ông Trời đã quá thương tôi khi cho tôi khỏe lại, được sống lại và được hát, được đứng trên sân khấu hôm nay. 

Bây giờ, tôi không sợ rất kỳ gian khó nào ngoài cái chết. tôi cũng nhận ra rằng sự sống thật mong manh, sống nay chết mai nên khi còn sự sống thì hãy cháy hết mình với đam mê. 

Sau rất nhiều gian khổ, ba mẹ luôn bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi. Tôi nợ ba mẹ sự thành công và sẽ cố gắng hết sức để gặt hái được thành công khi ba mẹ còn trông thấy".

Giang Hồng Ngọc: Con nợ ba mẹ hai chữ thành công - Ảnh 2.

Ba mẹ Giang Hồng Ngọc lên sân khấu chức mừng sinh nhật tuổi 28 của Giang Hồng Ngọc trên sân khấu tối 30-10 - Ảnh: Thanh Tâm

Và giờ đây là lúc cô cảm thấy tự tin để thực hiện ước mơ đời mình. Ngọc quyết tâm sang tận Mỹ làm sản phẩm vì cô muốn đổi mới hình ảnh, giới thiệu một Giang Hồng Ngọc thật sự khác và quan trọng nhất là cho khán giả thấy một chân dung Giang Hồng Ngọc rõ nét nhất khi hát thể loại nhạc tình xưa. 

Cô tiết lộ: "Trong quá trình thu âm,tôi gặp khó khăn nhất khi hát Phận tơ tằm vì ca khúc này mang thân phận của người nghệ sĩ không gặp được may mắn. 

Khi hát, tôi cảm giác như đây là bài hát dành cho chính mình, cảm xúc dâng trào đến nghẹn ngào rơi nước mắt, nên phải thu âm ca khúc này nhiều lần mới hoàn thành. 

Tuy nhiên, đây cũng là ca khúc khiến tôi thăng hoa nhất, cuộc đời số phận của tôi như hiện lên ở từng câu ca, tiếng nhạc trong ca khúc".

Sau album Bay về thời gian, Giang Hồng Ngọc sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho dự án nhạc trữ tình với các ca khúc của các nhạc sĩ Lam Phương, Ngô Thuỵ Miên, Vũ Thành An, Thái Thịnh sẽ phát hành vào giữa năm 2018. 

Giang Hồng Ngọc cho biết, bây giờ mới thực sự là thời điểm để cô tìm thấy con đường âm nhạc mà mình muốn gắn bó và phát triển đến cùng, vì vậy cô đang rất nhiều năng lượng để vững bước trên con đường mình đã chọn.

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên