
Thông tin mộ của ông già Noel rỉ nước suốt 1.700 năm qua đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội trong dịp Giáng sinh 2025 - Ảnh: SNOPES
Trong mùa Giáng sinh năm 2025, người dùng mạng xã hội đang lan truyền một tin đồn nghe có vẻ phù hợp với Halloween hơn: xương của Thánh Nicholas - nguyên mẫu truyền cảm hứng cho hình tượng ông già Noel - đã “rỉ ra chất lỏng trong suốt như nước” suốt hơn 1.700 năm.
Đáng chú ý, theo xác minh của tổ chức kiểm chứng tin tức Snopes, các chuyên gia khẳng định hiện tượng “rỉ nước” này có thật, nhưng chưa có bằng chứng khoa học xác nhận chất lỏng xuất phát trực tiếp từ xương của vị thánh.
Theo nhiều tài liệu lịch sử và nghiên cứu, ngôi mộ của Thánh Nicholas tại thành phố Bari (Ý) thực sự đã tiết ra một chất lỏng kể từ khi ông qua đời vào giữa thế kỷ IV.
Dù vậy sẽ chính xác hơn nếu nói rằng chất lỏng này rỉ ra từ ngôi mộ, chứ không phải từ bộ hài cốt, bởi đến nay chưa thể xác định rõ nguồn phát sinh cụ thể.
Thông tin này được lan truyền rộng rãi gần đây trên Reddit, X và Facebook, nhưng tin này thực chất không phải là câu chuyện mới mà đã xuất hiện từ lâu.
Theo Snopes, ngay sau khi Thánh Nicholas qua đời, trong nhiều thế kỷ, các tín đồ hành hương đã gọi chất lỏng này là “manna” và tin rằng nó mang quyền năng chữa lành.
Cho đến năm 1925, các nhà khoa học thuộc Đại học Bari (Ý) tiến hành phân tích hóa học và kết luận rằng “manna” thực chất là nước, gần như tinh khiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy nước này không thấm từ bên ngoài vào, mà hình thành trong những điều kiện khép kín bên trong ngôi mộ.
Theo Adam English, nhà sử học tôn giáo, khả năng cao đây chỉ là hiện tượng ngưng tụ hơi nước trong mộ đá.
Dù vậy, Giáo hội Công giáo vẫn duy trì nghi lễ thu lấy “manna” hằng năm vào ngày 9-5, nhân Lễ Di chuyển Thánh tích. Chất lỏng sau đó được pha với nước thánh và trao cho các tín đồ có nhu cầu, với sự chứng kiến của đại diện Công giáo và Chính Thống giáo.
Trong các văn bản cổ, “manna” của Thánh Nicholas còn được gọi là mộc dược, dầu thơm hay thuốc mỡ. Nhiều ghi chép từ thế kỷ VIII mô tả việc chất lỏng này tỏa hương thơm và được tin là có khả năng chữa bệnh, xua đuổi tà ma.
Khi hài cốt Thánh Nicholas được đưa từ Myra (nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ) về Bari (Ý) năm 1087, các tu sĩ thời đó cũng ghi nhận sự hiện diện của “chất lỏng thánh” trong quan tài. Tuy nhiên cho đến nay, giới khoa học vẫn chưa thể khẳng định chất lỏng này có liên quan trực tiếp đến xương của vị thánh.
Tóm lại, hiện tượng mộ Thánh Nicholas tiết ra chất lỏng suốt hơn 1.700 năm là có cơ sở lịch sử, nhưng tuyên bố cho rằng xương của ông “rỉ nước” vẫn chỉ là niềm tin tôn giáo, chưa được chứng minh bằng khoa học.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận