Giải 3 Vật lý tỉnh, nam sinh mắc bệnh tim bẩm sinh trúng tuyển Bách Khoa Đà Nẵng

Không có mẹ bên cạnh, mắc bệnh tim bẩm sinh, sống cùng cha đau ốm… nhưng Nguyễn Tấn An (18 tuổi, TP Đà Nẵng) vẫn lao động và học giỏi, là thủ khoa trường, học sinh giỏi tỉnh, đậu Bách khoa Đà Nẵng.

Giải 3 Vật lý tỉnh, nam sinh mắc bệnh tim bẩm sinh trúng tuyển Bách Khoa Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tân sinh viên Nguyễn Tấn An đậu Trường đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Cậu trò nghèo đã biến khó khăn thành động lực với thành tích học tập đáng nể và trúng tuyển ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Trường đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng.

Không có mẹ bên cạnh và trái tim sinh ra đã mỏi mệt 

Căn nhà của Nguyễn Tấn An lợp tôn nóng hầm hập nằm sát mép ruộng ở thôn Phú Bình, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng. Tranh thủ trước ngày rời nhà ra thành phố Đà Nẵng nhập học, An chăm lại mớ rau trong mấy chiếc thùng xốp. Đám rau được hai cha con ì ạch mang đất ruộng về trồng để cải thiện bữa ăn.

Mấy con gà được nuôi trong những chiếc lồng đan tạm bợ cũng được An chăm nom như gửi gắm người bạn ở lại đồng hành với người cha gầy yếu.

Ông Nguyễn Tấn Sơn (53 tuổi), ba của từng là thợ mộc lành nghề, thế nhưng sau hai lần tai nạn giao thông phải mổ hộp sọ và nhiều lần té ngã chấn thương nặng, người ông chi chít vết khâu to oằn.

Sức khỏe không còn nữa. Nhà chỉ còn ruộng là "chiếc phao" mong manh giúp hai cha con bám trụ.

Vượt lên bệnh tim bẩm sinh, cậu học trò nghèo bước vào giảng đường Bách Khoa - Thực hiện: CHÂU SA - THANH NGUYÊN - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Giải 3 Vật lý tỉnh, nam sinh mắc bệnh tim bẩm sinh trúng tuyển Bách Khoa Đà Nẵng - Ảnh 2.

An chăm mấy con gà để bán kiếm thêm chút tiền trang trải - Ảnh: THANH NGUYÊN

Ông Sơn trải lòng: "Lúa đủ ăn là may rồi, phần còn lại bán lấy tiền mua phân bón. Mỗi tháng, cha con tôi chắt chiu từ vài trăm ngàn tiền trợ cấp mất sức lao động, cộng thêm bán ít lúa xoay xở điện nước, chợ búa. Khó lắm, nhưng phải ráng".

Ngoài giờ học, An phụ ba việc đồng áng. Thương ba, cứ việc gì làm được là cậu lại ghé vai gánh vác. Nhưng ít ai ngờ đứa con hay làm đó mang trong người căn bệnh tim bẩm sinh thông liên thất, phải uống thuốc hằng ngày và tái khám định kỳ.

Có những lúc mệt mỏi, bệnh tim tái phát khiến An hoa mắt, hụt hơi.

Giải 3 Vật lý tỉnh, nam sinh mắc bệnh tim bẩm sinh trúng tuyển Bách Khoa Đà Nẵng - Ảnh 3.

Hai cha con An với bệnh tật tủa vây cùng nương tựa nhau - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nhắc về chuyện cũ, lòng An như chùng lại. Năm An lên 3 tuổi, ba mẹ ly hôn. An ở cùng ba, còn mẹ và em trai về quê ngoại sinh sống. Có những ngày từ 2h sáng, An đã lẽo đẽo theo bóng lưng ba gầy gò, bắt xe đò từ Quảng Nam ra Huế tái khám, duy trì từng nhịp thở yếu ớt.

Nhưng với An, trái tim không khỏe mạnh chưa bao giờ là cái cớ để bỏ cuộc. Ngược lại, nó trở thành động lực để cậu nỗ lực gấp nhiều lần so với bạn bè.

Thi xong kỳ thi tốt nghiệp, An xin phụ quán cà phê ở gần nhà để kiếm thêm tiền học phí. Nhưng những đồng tiền ít ỏi chẳng được bao nhiêu so với số tiền học phí đại học.

Học sinh giỏi giải 3 Vật lý tỉnh, thủ khoa trường

Nhiều năm qua, An luôn giữ vững học lực giỏi và xuất sắc. Cô Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của An, cho biết: "Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng An rất nghị lực. An từng giành giải ba môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025".

Tốt nghiệp THPT, An đạt gần 27 điểm - một số điểm ấn tượng, đưa An trở thành thủ khoa tốt nghiệp của Trường THPT Phan Bội Châu. Kết quả này cũng giúp An trúng tuyển ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, là ngành học mơ ước.

Giải 3 Vật lý tỉnh, nam sinh mắc bệnh tim bẩm sinh trúng tuyển Bách Khoa Đà Nẵng - Ảnh 4.

Dù sức khỏe yếu, An vẫn ghé vai gánh vác những việc nặng nhọc cho người cha mất sức lao động - Ảnh: THANH NGUYÊN

"Tôi thích Vật lý từ nhỏ vì thấy nó gần gũi, lý giải được nhiều hiện tượng quanh mình. Hơn nữa, tôi muốn sau này ra trường có thể làm trong lĩnh vực tự động hóa, vừa là đam mê, vừa có việc làm ổn định để lo lại cho ba", An chia sẻ.

An nhớ lại ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, niềm vui ba chan chứa nhưng nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo bởi khoản phí nhập học hơn 17 triệu đồng là quá sức với hai cha con.

Thương cha vô bờ bến nên sẽ bước về tương lai

"Nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi là những lần thấy ba té ngã, tôi hốt hoảng chạy đi gọi hàng xóm chở đi viện. Mỗi lần nhìn ba yếu đi một chút, tôi chỉ muốn học thật tốt để sau này có thể gánh đỡ phần nào", An tâm sự.

Trong lễ tri ân và trưởng thành cuối cấp, giữa hàng trăm phụ huynh, An lặng người khi thấy bóng cha liêu xiêu bước từng bước tập tễnh vào sân trường.

Một cảm giác vừa thương vừa tự hào len lỏi trong cậu. "Đời ba đã cực nhiều rồi. Hình ảnh đó thôi thúc tôi phải học để sau này ra trường có việc làm ổn định, có thu nhập để lo cho ba", An bày tỏ.

Giải 3 Vật lý tỉnh, nam sinh mắc bệnh tim bẩm sinh trúng tuyển Bách Khoa Đà Nẵng - Ảnh 5.

Rời quê ra thành phố học tập, sức khỏe của cha là nỗi lo lớn nhất của An - Ảnh: THANH NGUYÊN

Bước chân vào cổng trường đại học, An hiểu rằng hành trình phía trước không chỉ là học tập, mà còn là sự trưởng thành. Xa gia đình, cậu phải tự lo toan mọi thứ, từ cơm áo đến tiền học, trong khi vẫn đối mặt với căn bệnh tim chưa bao giờ thôi ám ảnh.

Từ nay, bóng người cha già vẫn ở lại bên ruộng lúa quê nghèo, còn người con lặng lẽ lên đường, tự mình bắt xe ra Huế điều trị, tự mình bước vào giảng đường đại học.

Nhưng trong hành trình ấy, An bảo rằng mình không còn đơn độc. Cậu đã có thêm niềm tin, sự tiếp sức từ cộng đồng để nuôi dưỡng trái tim yếu ớt nhưng đầy khát vọng của mình.

1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên

Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…

Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.

Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).

Ban tổ chức sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: ngày 10-9-2025.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Giải 3 Vật lý tỉnh, nam sinh mắc bệnh tim bẩm sinh trúng tuyển Bách Khoa Đà Nẵng - Ảnh 6.

Thủ khoa mắc bệnh tim bẩm sinh trúng tuyển Bách Khoa Đà Nẵng - Ảnh 6. Giải nhì hóa học tỉnh Đồng Tháp, con trai người mẹ chạy xe ôm đậu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Vắng cha từ khi sinh, mẹ vừa chạy xe ôm, bán vé số nuôi hai anh em đi học, Nguyễn Thanh Huy cuối cùng đã mang niềm vui về cho mẹ - trở thành tân sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất