Giải nhì hóa học tỉnh Đồng Tháp, con trai người mẹ chạy xe ôm đậu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Vắng cha từ khi sinh, mẹ vừa chạy xe ôm, bán vé số nuôi hai anh em đi học, Nguyễn Thanh Huy cuối cùng đã mang niềm vui về cho mẹ - trở thành tân sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Giải nhì hóa học tỉnh Đồng Tháp, con trai người mẹ chạy xe ôm đậu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Ảnh 1.

Huy ở nhà nấu cơm, chiên cá đợi mẹ đi bán vé số về cùng ăn - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Thương mẹ ngoài đường, con trai vô trường chuyên, học sinh giỏi tỉnh

Trong ba năm học tại Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Thanh Huy luôn đạt thành tích học sinh xuất sắc, giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh, 2 lần đoạt huy chương Olympic môn hóa học và trúng tuyển Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) với 26,5 điểm.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Huy loay hoay trong căn bếp nhỏ nấu cơm, nấu canh đợi mẹ bán vé số về cùng ăn. Nghĩ đến khoản tiền học phí cho 6 năm đại học y khoa phía trước, nghĩ đến hình ảnh người mẹ hơn 50 tuổi còn vất vả nắng mưa chờ từng cuốc xe hay bán từng tờ vé số ngoài đường, Huy nặng trĩu tâm tư.

Căn nhà nhỏ tiếp giáp với mặt đường nhựa ven rạch An Bình (phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) là tổ ấm của gia đình 3 thành viên có mẹ, anh Hưng và Huy. Nhà này do nhà hảo tâm tặng, trên hai bên vách dán đầy giấy khen thành tích học tập của Huy suốt 12 năm qua.

Một ngày của Huy tất bật như con thoi, buổi sáng đi học ở trường, trưa về nhà nấu cơm, làm hết việc nhà để mẹ đi làm ngoài đường an tâm, chiều lại đến trường học tăng cường hoặc làm bài tập, buổi tối thì tự học những phần nâng cao.

Giải nhì hóa học tỉnh Đồng Tháp, con trai người mẹ chạy xe ôm đậu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Ảnh 2.

Huy cùng mẹ và dì Hai soạn lại các giấy tờ đem theo khi đến TP.HCM nhập học

Trong các kỳ thi quan trọng như thi học sinh giỏi, các cuộc thi Olympic và đặc biệt là kỳ thi THPT quốc gia, Huy phải ôn luyện bài tập tăng cường, buổi tối học đến 1-2h sáng. Nhưng Huy nghĩ mình không còn con đường nào để giúp mẹ ngoài học hành cho có tương lai.

"Nhiều đêm mệt rã rời, mình cũng muốn buông xuôi, nhưng rồi lại nghĩ đến hình ảnh mẹ đội nắng, đội mưa ngoài đường đi bán vé số, mình tự nhủ không được phép bỏ cuộc", Huy nói.

Giải nhì hóa học tỉnh Đồng Tháp, con trai người mẹ chạy xe ôm đậu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Bích Sơn - mẹ Huy - đi bán vé số, sau lần bị tai nạn thì bà bỏ nghề chạy xe ôm

Mẹ chạy xe ôm, bán vé số nuôi con trai vào Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Thực hiện: ĐẶNG TUYẾT - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Mẹ chạy xe ôm gãy chân, gãy tay, đinh vít còn trong cơ thể

Mẹ của Huy - bà Nguyễn Thị Bích Sơn - năm nay 55 tuổi, hằng ngày chạy xe máy len lỏi khắp ngõ xóm của rạch An Bình để bán vé số. Đây là việc làm chính thứ 2 của bà sau lần tai nạn khi đang chạy xe ôm chở khách trên quốc lộ.

Huy còn nhớ mãi những năm đầu mẹ chạy xe ôm gặp rất nhiều khó khăn, vì là phụ nữ, sức khỏe không bằng đàn ông. Bên trong xương cổ chân mẹ vẫn còn dấu vết của những đinh, vít inox do hậu quả của lần bị tai nạn, phần xương cổ chân đứt lìa. 

Năm đó Huy chỉ vừa học hết lớp 5, còn anh trai Nguyễn Thanh Hưng vừa thi đậu lớp 10. Vì để giảm gánh nặng cho mẹ, anh trai Huy bỏ học, đi học nghề để ra làm việc kiếm tiền sớm, nhường con đường học tập dài hơi lại cho em.

Đôi chân bà Sơn dần hồi phục, cả nhà ba mẹ con đỡ đần nhau vượt qua giai đoạn khốn khó. Bà nghỉ chạy xe ôm, chuyển qua bán vé số. Vẫn là hình ảnh người mẹ ngoài 50, đôi gò má rám nắng, ngày ngày chạy chiếc xe đạp cũ khắp xóm.

An ổn chưa bao lâu thì một lần nữa tai nạn ập đến. Bà Sơn bị té xe khi đi bán. Lần này thêm một tay bà bị gãy và làm nặng thêm vết thương cũ ở chân. Một mình Huy ở nhà vừa đi học vừa chăm sóc mẹ, một tay lo cơm nước, thuốc thang cho mẹ.

"Những đêm túc trực trong bệnh viện nuôi mẹ, mình đã khao khát trở thành bác sĩ giỏi để có đủ năng lực tự chăm sóc được cho mẹ, gia đình và những người không may mắn gặp nạn.

Mỗi lần thấy mẹ đội nắng đội mưa làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm và nhiều lần bị tai nạn, mình chỉ mong bản thân cũng phải trưởng thành thật nhanh để gánh vác sự nặng nề đó thay cho mẹ.

Mẹ làm việc vất vả, gương mặt lúc nào cũng mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng cười để mình yên tâm học hành. Mình thương mẹ rất nhiều và không ngừng cố gắng", Huy nói.

Giải nhì hóa học tỉnh Đồng Tháp, con trai người mẹ chạy xe ôm đậu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Ảnh 4.

Nghĩ đến hình ảnh mẹ dãi nắng dầm mưa đi bán từng tờ vé số, Huy tự nhủ mình phải học tập thật tốt

"Một mình tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ cũng khổ lắm, ai thuê gì tôi cũng làm, như đi mần cỏ vườn, bao trái xoài, hái xoài... Khi con lớn một chút tôi nghĩ làm sao để có thu nhập đều, không thể chờ mùa vụ. Tôi vay tiền mua chiếc xe máy trả góp đi chạy xe ôm kiếm được 200.000 - 300.000 đồng/ngày, nhưng rồi thương tích nhiều quá nên nghỉ chạy hai năm nay, giờ chỉ bán vé số" - mẹ Huy tâm sự.

Trò không có tiền lên thành phố thi, thầy lấy tiền túi giúp đỡ

Biết được hoàn cảnh gia đình Huy khó khăn, thầy cô và bạn bè rất quan tâm chia sẻ, đồng thời nhà trường tạo điều kiện hỗ trợ các suất học bổng học tập. 

Còn nhớ lần đi thi Olympic năm lớp 11, Huy suýt bỏ lỡ cơ hội vì không có tiền đóng lệ phí cũng như chi phí đi lại ăn ở suốt mấy ngày thi ở TP.HCM, thầy chủ nhiệm biết được đã lấy tiền túi ra hỗ trợ hoàn toàn cho cậu học trò giỏi.

"Đó là những sự giúp đỡ rất lớn để mình vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả tốt trong học tập, vượt qua các kỳ thi", Huy nói.

Chia sẻ về con đường phía trước khi gia đình còn quá khó khăn, Huy thành thật nói: "Mình tin khi bản thân nỗ lực cố gắng thì khó khăn mấy cũng có hy vọng. Những năm qua khi nhận được học bổng, mẹ không dám chi một đồng, nói để dành vì sợ không có tiền học đại học".

Huy cho hay sau khi ổn định việc sinh hoạt và học tập ban đầu ở TP.HCM sẽ tìm việc dạy thêm để kiếm tiền phụ mẹ.

Học sinh giỏi cần được tiếp sức đến trường, 'Khó khăn mà nghị lực lắm!'

Là giáo viên chủ nhiệm của Thanh Huy suốt 3 năm phổ thông, thầy Nguyễn Văn Phước - giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - ấn tượng sâu sắc về cậu học trò có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng cũng đầy nghị lực vươn lên.

"Được biết ba và mẹ của em Huy đã ly hôn, em sống với mẹ. Mẹ em Huy cũng phải làm thuê nhiều việc, còn bản thân em cũng có nghị lực tốt, rất phấn đấu trong học tập và tham gia tốt các hoạt động trong trường. Em học đều các môn, học lực giỏi trong top 5 của lớp", thầy Phước nói.

1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên

Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…

Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.

Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).

Ban tổ chức sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: ngày 10-9-2025.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/ nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Giải nhì hóa học tỉnh Đồng Tháp, con trai người mẹ chạy xe ôm đậu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Ảnh 5.

Giải nhì Hóa học tỉnh Đồng Tháp, con trai người mẹ bán vé số đậu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch   - Ảnh 6. Từ chái nhà 'nghèo vô tận', nam sinh Đà Nẵng ‘chạm’ vào Đại học Quốc gia TP.HCM

Nơi cuối dãy núi Tam Hòa, dưới chái nhà chật hẹp, có hai người đàn bà bệnh tật nương tựa nhau qua ngày, và cậu con trai của họ vượt qua sự gian khó để tiến vào đại học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất