
H. được công an đưa về sum họp với gia đình - Ảnh: CACC
Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an xã Tháp Mười và Bộ đội biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tiếp nhận L.P.H. (23 tuổi, ngụ xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) bị lừa đảo sang Campuchia.
Trước đó, vào khoảng 16h ngày 15-10, chị L.T.P. K., mẹ ruột của H., và gia đình nhận được nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại lạ yêu cầu chuyển khoản 150 triệu đồng để chuộc con gái đang bị bắt cóc ở Campuchia. Chị K. liền đến Công an xã Tháp Mười trình báo vụ việc.
Đến khoảng 2h ngày 16-10, H. đã chủ động điện thoại về cho người nhà báo là mình bị lừa qua Campuchia.
Từ thông tin này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp liên hệ với Bộ đội biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tổ chức tiếp nhận và đón H. về an toàn.
Tại cơ quan công an, H. khai trước đó có một người giả danh công an, mặc trang phục công an và xuất trình thẻ ngành, yêu cầu kết bạn Zalo, sau đó gửi lệnh bắt giữ mang tên H.. Người này còn yêu cầu H. phải chuyển tiền để đảm bảo không liên quan. Trong lúc lo sợ, H. đã chuyển 189 triệu đồng.
Chưa dừng lại ở đó, kẻ xấu còn tiếp tục yêu cầu H. phải phối hợp điều tra và hứa cho về trong vòng 1 ngày. Đến khoảng 19h45 ngày 14-10, H. lên ô tô đến tỉnh An Giang rồi chuyển qua một xe máy đến một nơi khác, sau đó xuống xuồng máy tiếp tục di chuyển.
Đến nơi H. mới biết mình đã bị bán qua Campuchia. Tại đây, H. bị yêu cầu phải làm thuê đủ một năm mới cho về. H. khóc lóc nói hoàn cảnh nhà khó khăn nên kẻ lừa đảo đã đưa H. đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh bỏ lại đó. Sau đó, H. được công an đưa về sum họp với gia đình.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan điều tra mở rộng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận