07/07/2018 09:55 GMT+7

Ghen vô thức đôi khi lại đáng yêu!

CAO ANH
CAO ANH

TTO - Tôi và nàng đang ngồi cà phê, và tôi hồn nhiên kể cho nàng nghe về người nữ bạn học ngày xưa. Bỗng dưng câu chuyện chuyển hướng thật căng thẳng.

Những lời lẽ tấn công không biết từ đâu tuôn ra. Và... rầm. Mọi thứ trên bàn tung tóe. Ngày xưa tôi không hiểu vì sao, nhưng giờ tôi biết đó là cơn "ghen vô thức!".

Ghen vô thức đôi khi lại đáng yêu! - Ảnh 1.

Ghen tuông là một phần tất yếu trong tình yêu, thậm chí những tin nhắn của đồng nghiệp cũng rất dễ bị nàng hờn ghen - Ảnh minh họa: Hoàng Đông

Trên đời này có phụ nữ nào không ghen không nhỉ? Nó như một miền cảm xúc cứ thế tuôn trào. Lý trí chẳng thể nào kiểm soát được. Nàng của tôi cũng vậy. 

Nhiều khi tôi đang trò chuyện, vô tình có người phụ nữ nào xuất hiện trong câu chuyện. Bỗng dưng núi lửa phun trào. Tôi trở thành một sinh vật đầy tội lỗi, đ

ang âm mưu phạm tội hoặc đang che giấu một lỗi lầm nào đó. Có khi tôi muốn phát điên với những lập luận dựa trên niềm tin đó. Nhưng hãy nhớ tranh luận lúc đó là vô ích.

Tính tôi thích ngồi cà phê một mình ở một nơi yên tĩnh, nhưng nếu quán mà không quen thuộc với tôi và nàng thì khi gặp nhau tôi luôn cảm nhận được những hoài nghi trong ánh mắt, những bất an trong cảm xúc của nàng. Nàng xem những phụ nữ lạ, ngồi uống cà phê xung quanh tôi đều có thể "nguy hiểm". 

Những hôm làm việc muộn tôi đợi nàng cùng về, nếu tôi ngồi đợi ở nơi đông người nàng sẽ bình an, còn không thì nội tâm nàng dậy sóng.

Mọi việc tôi làm đều phải ở trong không gian nhìn thấy của nàng. Và trong miền ghen, nàng của tôi không cần biết lý lẽ.

Mà nàng của tôi lại là một người rất sâu sắc, rất tâm lý, người luôn tư vấn thành công cho những mối quan hệ đứng bên bờ vực tan vỡ. Nếu cứ suy nghĩ theo logic những điều như vậy rất dễ làm rạn nứt mối quan hệ. Mà thay đổi điều đó là không thể. Bộc lộ cảm xúc hoặc đè nén cảm xúc?

Nếu đè nén, cảm xúc sẽ đóng băng và mối quan hệ trở nên "lạnh", dù nhìn từ bên ngoài thì "đẹp". 

Riêng tôi, qua một chuỗi trải nghiệm "phát điên", tôi nhận ra hãy cùng sống với cảm xúc ấy của nàng và mọi thứ sẽ đi qua nếu bạn có một tình yêu chân thành. 

Ngay khoảnh khắc ghen ấy, chỉ có cảm xúc chi phối và lý trí không thể xen vào, nên khó lòng có thể thay đổi hành vi. Tôi chỉ có thể im lặng sẻ chia cùng cảm xúc của nàng. Và như vậy cảm xúc yêu thương ngày càng sâu sắc hơn. 

Bản năng của người phụ nữ là chăm sóc và nuôi dưỡng, nên chắc chắn họ sẽ có tính sở hữu. Rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc khi họ sở hữu bạn. Chấp nhận không gian ghen luôn tồn tại trong tình yêu.

Để cơn ghen không thành Để cơn ghen không thành 'trái đắng'

TTO - "Lòng ghen, thực ra ai cũng có, nhưng ghen thế nào để có thể giữ được tổ ấm, để không dẫn tới hệ lụy đáng tiếc là điều cần cân nhắc".

CAO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên