29/08/2022 09:13 GMT+7

Gặp người giúp giải cứu 4 thiếu niên Hải Phòng bị lừa sang Campuchia

ĐAN THUẦN - TIẾN TRÌNH
ĐAN THUẦN - TIẾN TRÌNH

TTO - Những ngày có mặt tại Campuchia, phóng viên Tuổi Trẻ đã gặp ông Lê Đầy - người đã đồng hành cùng gia đình 4 thiếu niên bị lừa bán sang Campuchia - trong hành trình chuộc con.

Gặp người giúp giải cứu 4 thiếu niên Hải Phòng bị lừa sang Campuchia - Ảnh 1.

Ông Lê Đầy (phải) hỗ trợ phóng viên Tuổi Trẻ tác nghiệp tại Campuchia - Ảnh: TIẾN TRÌNH

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh (45 tuổi, biệt danh Anh "trọc", ngụ quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) để điều tra về tội mua bán người.

Gã "bố nuôi" và âm mưu thâm độc

Theo công an, đầu năm 2022, ông Anh nhận các em: N.D.T. (16 tuổi), N.V.L. (17 tuổi, cùng huyện An Dương, TP Hải Phòng); V.D.N.Q. và T.L.P. (cùng 16 tuổi, ngụ quận Hồng Bàng, Hải Phòng) làm con nuôi với mục đích bán sang Campuchia lấy tiền "hoa hồng".

Vào cuối tháng 2-2022, Anh "trọc" tập trung 4 thiếu niên trên đến nhà và chiêu dụ các cháu sang Campuchia làm việc.

Do đã chiếm trọn được "niềm tin" của nhóm con nuôi từ trước đó nên tối 30-3, Anh "trọc" dễ dàng tập trung rồi đưa nhóm này từ Hải Phòng đến Hà Nội và bắt đầu vào TP.HCM bằng ô tô vào sáng hôm sau 31-3.

Sau đó từ TP.HCM, ông Anh tiếp tục đưa các "con nuôi" đến tỉnh Tây Ninh. Khi đến khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài thì gã "bố nuôi" tìm cớ rút lui và bàn giao 4 cháu cho nhóm buôn người đưa sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Nơi làm việc 4 thiếu niên được đưa tới là casino Yong Yuan (ấp Chrey Thom, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal).

Công việc của các cháu là dùng máy tính tư vấn, chiêu dụ khách vay tiền qua ứng dụng với tiền công 20 USD/ngày. Ngược lại nếu làm không đủ chỉ tiêu hoặc vi phạm nội quy do chúng đặt ra sẽ bị phạt rất nhiều tiền.

Sau giờ làm việc, các cháu sinh hoạt tập trung ở tầng 8 của tòa nhà và không được tự ý ra ngoài.

"Thấy không ổn", các cháu nhắn tin cho người thân để mang tiền sang Campuchia chuộc về.

Gặp người giúp giải cứu 4 thiếu niên Hải Phòng bị lừa sang Campuchia - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Anh bị khởi tố vì lừa bán 4 thiếu niên sang Campuchia - Ảnh: C.A.

Anh L. (cha ruột em N.D.T.) cho biết sau khi nhận được tin nhắn từ các con, nhóm phụ huynh thống nhất phải bằng mọi giá sang Campuchia chuộc con về.

"Lòng cha mẹ như lửa đốt, tiền có thể vay mượn nhưng sang một đất nước xa lạ không hề đơn giản. May thay thông qua người em, tôi liên hệ chú Đầy đang sống tại Phnom Penh nhờ giúp cứu các cháu, chú nhận lời ngay mà không chút lưỡng lự", anh L. nhớ lại.

Gác hết công việc, hỗ trợ đồng hương

"Đó là lời đề nghị hỗ trợ đầu tiên tôi nhận được. Nghe con em Việt Nam mình bị lừa sang đây làm việc như thế tôi bức xúc lắm. Lúc đó chưa biết sẽ làm như thế nào nhưng khi được anh L. đề nghị là tôi đồng ý ngay", ông Đầy chia sẻ với phóng viên Tuổi Trẻ trên chuyến xe trở lại Kaoh Thom.

Ông Đầy là một cựu quân nhân Việt Nam chiến trường Campuchia, sau khi chiến tranh kết thúc ông quyết định ở lại nước bạn để làm ăn, sinh sống.

Khi xe chở chúng tôi chầm chậm di chuyển vào ấp Chrey Thom, ông Đầy liền chỉ tay về casino Yong Yuan, đó là tổ hợp nhiều tòa nhà cao tầng, kiên cố nằm cạnh quốc lộ 21.

Dù bề thế nhưng theo quan sát, ngay cả bên trong lẫn bên ngoài đều đìu hiu, vắng lặng.

Gặp người giúp giải cứu 4 thiếu niên Hải Phòng bị lừa sang Campuchia - Ảnh 3.

Casino Yong Yuan không có người vào chơi, mà thực chất là nơi hoạt động của các ứng dụng, trò chơi online - Ảnh: ĐAN THUẦN

"Ở đây để bảng là casino nhưng không có người ra vào chơi, thực chất họ hoạt động các ứng dụng, trò chơi online lừa đảo nên gần như tách biệt với bên ngoài. Thấy vậy chứ họ canh phòng chặt chẽ lắm, camera cũng dày đặc, chỉ cần dừng lại chụp hình là có người hỏi thăm ngay", ông Đầy cảnh báo chúng tôi.

Ông Đầy cho biết sau khi 2 phụ huynh L. và T. sang đến Phnom Penh, ông gác lại hết công việc, dùng ô tô chở họ đến khu vực casino này.

Ông Đầy kể: "Sau khi chạy mấy vòng để quan sát, tôi dừng xe cách casino chừng 100m, lúc này các cháu xuất hiện trước ban công tòa nhà nhìn xuống, đến khi xác nhận đúng là phụ huynh của mình thì các cháu gọi xuống thông báo quản lý casino ra giá chuộc mỗi người là 2.400 USD.

Khuya 21-4 chúng tôi trở lại casino như đã hẹn thì chỉ chuộc được mỗi cháu T., những cháu khác họ nói đã chuyển sang làm việc tại casino Golden Phoenix cách đó vài km".

Trở về Phnom Penh, ông Đầy cùng 2 phụ huynh tiếp tục liên lạc thuyết phục 3 đứa trẻ còn lại đến gặp quản lý xin được chuộc người. Sau đó người ở casinᴏ Gᴏlden Phᴏenix (dân địa phương gọi là casino hai con voi - PV) thông báo do cả 3 đứa trẻ được mua từ Yᴏng Yuan nên tiền chᴜộc sẽ là 5.000 USD mỗi người.

Không kịp xoay xở với yêu cầu "khủng" trên, cả nhóm phụ huynh liên tục liên lạc về Việt Nam để vay mượn tiền. Lúc này, duy nhất gia đình em T.L.P. (thành viên nữ duy nhất) không kịp chuẩn bị tiền nên cả nhóm quyết định trả 10.000 USD để đưa hai cháᴜ ra trước.

0h ngày 23-4, ông Đầy tiếp tục cùng ông L. và ông T. trở lại Chrey Thum nhưng điểm đến lần này là casino hai con voi nằm trên con đường nhỏ ven con sông biên giới tiếp giáp Việt Nam, một khu vực vắng vẻ đến "rợn người".

"Lần chuộc người thứ 2 này thật sự đáng sợ. Khi đến, họ chỉ định đậu xe vào một vị trí và cho người trang bị vũ khí tiến đến kiểm tra xe chúng tôi, một số người mặc trang phục người nhái cũng ra mé sông kiểm tra rồi mới ra hiệu cho chúng tôi xuống xe.

Ở cổng có hơn 20 vệ sĩ bặm trợn mang vũ khí đứng xung quanh quan sát nhất cử nhất động của nhóm chúng tôi. Ban đầu họ dẫn ra hai cháu, không có cháu P., nhưng sau khi các phụ huynh chuyển khoản 10.000 USD thì họ trả cả 3 đứa lại cho chúng tôi. 

Lúc đó mừng lắm nhưng vẫn sợ họ lừa nên cố gắng di chuyển thật nhanh về lại Phnom Penh trong đêm", ông Đầy nói.

Gặp người giúp giải cứu 4 thiếu niên Hải Phòng bị lừa sang Campuchia - Ảnh 4.

4 thiếu niên được gia đình và ông Đầy chuộc ra khỏi các casino - Ảnh: Gia đình cung cấp

Từ đây ông Đầy cũng liên tục nhận được lời đề nghị từ phía Việt Nam, hỗ trợ chuộc con em bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao".

"Tôi tha thiết đề nghị các bạn trẻ Việt Nam hãy cảnh giác với những thông tin tuyển dụng trên mạng để tránh bị bán sang đây rồi làm nô lệ cho những tổ chức tội phạm như vậy, có nhiều trường hợp người Việt mình bị đánh đập rất đau lòng", ông Đầy khuyến cáo.

Hỗ trợ chuộc lao động Việt về nước sau khi cứu được con

Sau khi về đến Hải Phòng, gia đình các cháu đến Công an TP Hải Phòng tố giác hành vi của "gã bố nuôi".

Công an Hải Phòng xác định ông Anh có dấu hiệu phạm tội mua bán người dưới 18 tuổi. Trong quá trình điều tra, ngày 26-6, ông Anh bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ khi đang vận chuyển 400g ma túy đá, 1.000 viên thuốc lắc.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh L. cho biết rất cảm kích trước sự nhiệt tình và tấm lòng của ông Đầy. Sau khi cứu được con ra khỏi casino hai con voi, anh L. tiếp tục kết nối với ông Đầy hỗ trợ nhiều gia đình khác có con bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao".

Các mạng lưới lừa đảo ở Campuchia tuyển người ra sao? Các mạng lưới lừa đảo ở Campuchia tuyển người ra sao?

TTO - Phóng viên Tuổi Trẻ có mặt tại TP Sihanoukville (Campuchia) trong những ngày các mạng lưới lừa đảo trên mạng ráo riết kiếm người "việc nhẹ lương cao" và hứa trả hoa hồng cao cho ai dụ được người sang làm việc cho các tổ chức này.

ĐAN THUẦN - TIẾN TRÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên