20/01/2013 07:01 GMT+7

Gánh chè nuôi con

THANH BA
THANH BA

TT - Đằng đẵng 35 năm ròng rã, bà Trần Thị Phúc (54 tuổi) tần tảo sớm hôm với nghề bán chè “di động” khắp các cung đường lớn nhỏ trong thành phố Hội An (Quảng Nam) bươn chải kiếm tiền nuôi chồng bệnh tật và bốn con ăn học thành tài.

poYyL2Vq.jpgPhóng to
Gánh chè đã chuyển thành xe chè của bà Phúc - Ảnh: THANH BA

“Cứ sáng 2g dậy nấu, 6g gánh đi bán đến tận tối om mới về. Ngót nghét cũng 35 năm tôi bán chè ở phố cổ này rồi” - bà Phúc nói.

Cũng nhờ gánh chè ngon ngọt với đủ loại chè như đậu ván, chè bột lọc, đậu đỏ..., người đàn bà mái đầu đã điểm những hạt sương trắng này tần tảo nuôi bốn con ăn học đến nơi đến chốn và nuôi cả chồng ốm đau, còm cõi vì căn bệnh thần kinh tọa, mất sức lao động hơn 10 năm nay. Chính gánh chè đã nâng bước ba người con đầu vào đại học rồi trở thành những kỹ sư xây dựng, bác sĩ. Con gái út đang theo học năm nhất Trường đại học Công nghiệp TP.HCM. “Mặc dù các con bây giờ đã khôn lớn, đủ lông đủ cánh vẫy vùng giữa dòng đời nhưng chưa khi nào tôi dám mong con cái sẽ nuôi lại mình. Tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc bán chè cho bà con phố cổ” - bà Phúc trải lòng.

“Chè bà Phúc” đã trở thành thương hiệu mà người dân phố cổ dành cho gánh chè của bà. “Ngày trước nhìn cảnh cô Phúc èo ọt với đôi quang gánh đi bán chè nuôi chồng, nuôi con ai cũng thấy thương nên ăn ủng hộ. Giờ đây khi cô đã có chiếc xe đẩy chè thì người dân nơi đây đã quen ăn chè của cô” - chị Nguyễn Thị Hà, một người dân Hội An, cho biết.

THANH BA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất