Tag: Quang gánh tảo tần

Nỗi lòng người bán vé số

TTO - Dù đang bệnh tật và phải chật vật lo cái ăn mỗi ngày bằng việc bán vé số nhưng từ năm 2010, anh Dương Hồng Phi (43 tuổi) đã làm thẻ để sau này chết đi được hiến xác cho y học.

Những cuốc xe ôm của người đàn bà 61 tuổi

TTO - Từ những cuốc xe ôm quanh chợ, quanh xóm, bà Nguyễn Ngọc Tuyết (61 tuổi) chắt chiu từng đồng lẻ lo cho tương lai cháu ngoại thiếu tình thương cha mẹ.

2 người thợ gò hàn cuối cùng ở Huế

TT - Hơn 40 năm nay, cái âm thanh chan chát được phát ra từ tiệm gò hàn Thanh Phưỡng nằm bên hông chợ Đông Ba (TP Huế) đã quá quen thuộc.

Người đàn bà vá lưới bằng miệng

TT - Không có đôi chân lành lặn, vậy mà bao nhiêu năm qua bà Phan Thị Thuận (thôn Thủy Diện, xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) vẫn chèo ghe lênh đênh trên đầm phá mưu sinh nuôi mẹ già.

Người lợp nhà lá cuối cùng ở đồng bằng

TT -  20 năm qua ông đã đi khắp đồng bằng lợp nhà lá nuôi con. Một chiếc xe máy cà tàng, một cái võng cũ kỹ và đôi bàn tay chai sần, đó là “đồ nghề” làm ăn của ông.

Trung thành với tào phớ dạo để nuôi gia đình

TT - Gắn bó 19 năm nay (từ năm 1996) với nghề tào phớ (miền Nam gọi là đậu hũ) dạo ở khu vực quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) giúp ông Nguyễn Văn Thơi (45 tuổi, quê ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) có thu nhập ổn định nuôi sống gia đình.

​Bà lão bán rau

TT - Ở tuổi gần đất xa trời, cần được con cháu phụng dưỡng thì bà Tuyết ở chợ Bến Ngự (TP Huế) vẫn phải bán từng bó rau, góp nhặt từng đồng nuôi thân.

Sống như một người lành lặn

TT - 36 năm qua, dù là thương binh 1/4, mất sức đến 95% nhưng ông Phan Văn Tịnh (58 tuổi, ấp Hải Sơn, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn luôn nỗ lực, bươn chải làm đủ nghề mưu sinh, sống như một người lành lặn.

Nuôi sống bản thân bằng đôi chân kỳ diệu

TT - Không có đôi tay, hơn 50 năm qua bà Nguyễn Thị Hành (thôn Long Khê, xã Hương Vân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) vẫn làm mọi thứ bằng đôi chân để sống như bao người khác.

Một đời bán bún

TT - Khách ruột quen gọi "đi ăn bún chả bà Nhung", còn những người thân thiết quen gọi người phụ nữ 60 tuổi, bán bún chả ở ngõ chợ Đồng Xuân, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội là Nhung “bún”.