04/02/2021 05:56 GMT+7

Gần tết, hoa thì tươi mà lòng người thì héo

HOÀNG NGỌC THẠCH
HOÀNG NGỌC THẠCH

TTO - Thông tin hằng ngày về dịch bệnh COVID-19 khiến nông dân làng đào Phú Thượng (Tây Hồ, TP Hà Nội) càng thêm lo lắng, buồn rầu. Không có chợ hoa, người trồng đào phải tự cắt cành lên chợ bán lẻ.

Gần tết, hoa thì tươi mà lòng người thì héo - Ảnh 1.

Mỗi ngày chị Hoa cắt tỉa mấy chục cành trên hai mảnh vườn - Ảnh: HOÀNG NGỌC THẠCH

Do ngại sức mua giảm, thương lái từ một số tỉnh đặt hàng đã lấy lại tiền cọc vào những ngày giáp tết khiến bà con của làng hoa càng thêm lao đao. 

Những cánh đào đã nở bung mà chưa thể cắt ngoài vườn. Những cây đào thế được đánh lên cho vào chậu bày đầy trên vỉa hè. Khách mua và người thuê lác đác. 

Trời mưa nồm ẩm ướt càng khiến cho cảnh đìu hiu trong khi những nụ hoa đang nở dần và thời gian đến tết ngày càng đến gần.

Trong số những nông dân đó, vợ chồng anh Hòa, chị Hoa cũng chịu chung số phận. Họ có mảnh vườn 1.000m2 nằm gần những tòa nhà cao tầng đang mọc lên tại làng Phú Thượng là nơi có diện tích trồng đào lớn nhất khu vực Tây Hồ.

Mỗi sáng sớm, chị Hoa tỉa cắt mấy chục cành đào rồi chở đến chợ hoa Hàng Lược bán lẻ. Năm nay chợ hoa không khai trương vào phút cuối vì dịch bệnh. Mọi người vẫn được phép bày bán hàng nhưng phải đeo khẩu trang và tuân thủ nội quy phòng chống dịch bệnh.

"Chúng em phải tính cách bán lẻ thôi, bán được cành nào tốt cành ấy. Công sức làm lụng của mọi người trong cả năm chỉ trông chờ vào dịp này. Ông xã nhà em trông coi và bán hàng ngay tại vườn. Ế ẩm lắm! 

Chỉ mong cho dịch bệnh được đẩy lùi để chúng em đỡ khổ, để mọi người được đón tết an bình và hạnh phúc", chị Hoa chia sẻ trước khi về chuẩn bị những cành đào khác cho ngày mai.

Gần tết, hoa thì tươi mà lòng người thì héo - Ảnh 2.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa bày bán những chậu đào ngay trước vườn đã chục ngày nay - Ảnh: HOÀNG NGỌC THẠCH

Gần tết, hoa thì tươi mà lòng người thì héo - Ảnh 3.

Ông Hòa tỉa bớt hoa để ém cho nụ ra đúng dịp tết - Ảnh: HOÀNG NGỌC THẠCH

Gần tết, hoa thì tươi mà lòng người thì héo - Ảnh 4.

Mỗi ngày cắt tỉa mấy chục cành trên hai mảnh vườn - Ảnh: HOÀNG NGỌC THẠCH

Gần tết, hoa thì tươi mà lòng người thì héo - Ảnh 5.

Hoa đào làng Phú Thượng đẹp nổi tiếng vì được trồng trên đất cằn cỗi, thời gian được một bông hoa gấp đôi ở các nơi khác nên rất đẹp và bền - Ảnh: HOÀNG NGỌC THẠCH

Gần tết, hoa thì tươi mà lòng người thì héo - Ảnh 6.

Hằng ngày chị Hoa mất gần 1 giờ chở những cánh đào mới cắt đến chợ hoa Hàng Lược từ sáng sớm - Ảnh: HOÀNG NGỌC THẠCH

Gần tết, hoa thì tươi mà lòng người thì héo - Ảnh 7.

Trời mưa nồm ẩm ướt càng khiến cho cảnh đìu hiu trong khi những nụ hoa đang nở dần - Ảnh: HOÀNG NGỌC THẠCH

Gần tết, hoa thì tươi mà lòng người thì héo - Ảnh 8.

Ở chợ Hàng Lược - Ảnh: HOÀNG NGỌC THẠCH

Gần tết, hoa thì tươi mà lòng người thì héo - Ảnh 9.

Cảnh vắng vẻ, đìu hiu trong chợ hoa nổi tiếng của Hà thành - Ảnh: HOÀNG NGỌC THẠCH

Gần tết, hoa thì tươi mà lòng người thì héo - Ảnh 10.

Người Hà Nội chơi hoa đào từ trước Tết ông Công, ông Táo - Ảnh: HOÀNG NGỌC THẠCH

Gần tết, hoa thì tươi mà lòng người thì héo - Ảnh 11.

Mọi người đi chợ hoa tết nhưng không lơ là việc phòng chống dịch bệnh - Ảnh: HOÀNG NGỌC THẠCH

Gần tết, hoa thì tươi mà lòng người thì héo - Ảnh 12.

Lác đác khách xen cây hoa cảnh ở chợ Hà Nội - Ảnh: HOÀNG NGỌC THẠCH

Khách thưa thớt, người bán đào Bắc như Khách thưa thớt, người bán đào Bắc như 'ngồi trên đống lửa'

TTO - Số lượng ít, chất lượng cây tốt, giá lại thấp hơn mọi năm nhưng nhiều người bán hoa đào Bắc tại TP.HCM đang khá lo lắng bởi lượng khách hiện khá khiêm tốn.

HOÀNG NGỌC THẠCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên