
Bác sĩ Đặng Thị Huỳnh Yến khám thiện nguyện cho người bệnh vùng sâu vùng xa - Ảnh: NVCC
Không chỉ đi với nhóm quen mà hễ ai biết đến, lên tiếng mời là bà lại thu xếp lên đường ngay với các chuyến đi thiện nguyện.
Chưa xong chuyến này đã tính chuyến khác
Người bạn đến chơi hỏi lúc này còn đi thiện nguyện nữa không, bác sĩ Yến bật cười: "Đi chứ. Không đi là buồn á!". Mỗi tháng bà luôn có một, hai chuyến đi như cách tìm niềm vui và làm việc ý nghĩa cho tuổi già của mình.
Tháng 7 bà đi khánh thành cầu gia đình xây tặng tại Vĩnh Long, tháng 8 lại đến xã Bác Ái Đông (Khánh Hòa) trao quà cho học sinh nghèo. Tháng 9 này bà đã lên kế hoạch cùng đoàn từ thiện đi Quảng Trị tặng quà người nghèo, còn tháng 10 sẽ đi miền Tây...
Cái duyên đưa bác sĩ Yến đến với những chuyến từ thiện phải tính từ năm 1997 trong lần bà đi chùa, tình cờ biết sắp có đoàn đi cứu trợ tại mấy tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang bị cơn bão Linda tàn phá. Bà ủng hộ hai tạ gạo cho bà con vùng bão năm đó.
"Biết tôi là bác sĩ, một người trong đoàn mời tham gia hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người dân sau thiên tai. Tôi nhận lời đi chuyến đó và cứ vậy kéo dài tới nay luôn", bà cười.
Nhiều người mến mộ nữ bác sĩ 74 tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn, nhiệt huyết với công việc xã hội. Mà bà cũng khoái mấy hoạt động như vậy nên cứ ai mời bà đều nhận lời liền.
Không chỉ góp sức, bác sĩ Yến còn đóng góp từ chính khoản tiết kiệm của mình cho mỗi chuyến đi. Đặc biệt mỗi lần khám bệnh cho bệnh nhi, ngoài bánh kẹo bà đều tặng kèm bộ bàn chải và kem rồi chỉ các bé cách giữ vệ sinh răng miệng làm đứa nào cũng mê tít.

Bác sĩ Yến (đứng giữa) khánh thành cầu do bà và gia đình xây tặng tại xã Hàm Giang (tỉnh Vĩnh Long) - Ảnh: NVCC
Tấm lòng nối tiếp tấm lòng
Nhiều năm trước, đến phòng khám của bác sĩ Yến, nhiều phụ huynh thắc mắc về những bao lớn, túi nhỏ chất đầy góc nhà. Hỏi mới biết là quà chuẩn bị cho những chuyến đi thiện nguyện, có người liền xin "góp ít bánh cho mấy bé", có người tặng luôn mấy bao dép mới "do cửa hàng dẹp kho, thanh lý"…
Ngoài con cái ủng hộ, mấy người bạn thân của bác sĩ cũng dặn cần hỗ trợ gì cho mỗi chuyến đi cứ ới họ một câu. Vậy là những chuyến đi cứ thế đầy ắp tấm lòng của biết bao người chia sẻ cùng bà con còn thiếu thốn, ốm đau.

Bác sĩ Yến khám bệnh cho bệnh nhi luôn tặng bàn chải và kem đánh răng cho các bé - Ảnh: NVCC
Nói rồi bà kể mà mình có cho đi không đâu, cũng nhận lại nhiều lắm. Có người dân khi thấy đoàn y bác sĩ khám tất bật cả ngày đã chở đến cả bao bắp mới bẻ "luộc cho các bác sĩ ăn liền cho ngọt".
Có hôm trời nóng quá, một bé trai thấy bác sĩ chảy mồ hôi nhiều nên khi được khám xong liền xung phong cầm quạt quạt cho bà cả buổi. "Những món quà, những tình cảm chân thành đó không phải ai cũng có được nên mỗi lần nhớ đều vui và xúc động lắm", bà Yến chia sẻ.
Chính bà cũng khó nhớ hết mình đã đi bao nhiêu chuyến thiện nguyện suốt 30 năm qua, cũng không nhớ hết mỗi điểm đến. Song bà vẫn tự dặn mình "còn khỏe là còn giúp người" khi còn có thể vì bao nhiêu bà con còn khốn khó, kém may mắn cần đến mình.
Vậy nên tuổi hưu chứ bước chân chưa hưu. Bà vẫn lên đường trên từng cây số.

Bác sĩ Yến chăm sóc móng tay giúp bệnh nhân tâm thần - Ảnh: NVCC
Ở nhà cũng làm thiện nguyện
Thời điểm dịch COVID-19 năm 2021, người dân TP.HCM được khuyến cáo phòng dịch tại nhà và tự cách ly, bác sĩ Đặng Thị Huỳnh Yến được giao nhiệm vụ tư vấn online 24/24 cho người dân tại phường cách phòng chống bệnh, giữ sức khỏe tinh thần.
Sau khi được tiêm phòng bệnh, bà liền có mặt trong đội hình tình nguyện cùng các đoàn đi chích ngừa cho người dân.
"Có người thấy mình tư vấn như vậy còn nghĩ mình đi ra ngoài được nên nhiều người nhờ mua cái này cái kia giúp người ta… Giờ nhớ lại vẫn thấy thương người dân mình lúc đó lắm", bà xót xa kể.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận