
Nhân viên phòng khám hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến điều trị - Ảnh: TRẦN HOÀI
Nằm nép mình trong góc phố ở đường Sinh Trung (Nha Trang), cứ mỗi thứ hai và thứ sáu hằng tuần, phòng khám lại rộn ràng người đến khám bệnh và được phát thuốc miễn phí.
Từ tấm lòng của người thầy thuốc
8h, cánh cửa phòng khám được mở ra, bắt đầu đón bệnh nhân đến khám bệnh. Bác sĩ Hồ Văn Công chuẩn bị các hồ sơ sức khỏe để thăm khám cho bệnh nhân đến phòng khám.
Phòng khám nhiều năm qua vẫn duy trì mô hình gồm 4 bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và nhân viên, đón tiếp bệnh nhân, khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí, không nhận bất cứ một khoản kinh phí nào.
Nhiều năm làm việc tại phòng khám, bác sĩ Hồ Văn Công cho biết bệnh nhân đến đây thường là người già, người nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
"Bệnh nhân đến đây chủ yếu ở độ tuổi ngoài 60, có nhiều cụ già hơn 90 tuổi là "khách quen" của phòng khám hàng chục năm. Nhìn thấy sức khỏe, tình trạng bệnh của mọi người ngày càng được cải thiện chính là động lực để chúng tôi gắn bó với công việc này"- bác sĩ Công nói.
Kể về cơ duyên làm việc tại phòng khám, bác sĩ Công cho biết ông đã có hơn 40 năm công tác trong ngành y tế, sau khi về hưu bị tai biến phải nằm viện 2 năm.
Lúc bệnh tình cải thiện, ông được đồng nghiệp giới thiệu đến làm việc tại phòng khám, dù là công việc không lương, không hỗ trợ, nhưng ông tâm niệm đây là cách giúp người, giúp đời khi cuộc đời vẫn cho mình sức khỏe tốt sau một cơn bạo bệnh.
Người bệnh đến đây không chỉ được khám bệnh, nhận thuốc miễn phí mà còn được chia sẻ những nỗi niềm, khó khăn trong cuộc sống với những người làm việc tại đây.
Bà Đặng Thị Bích Hà - điều dưỡng tại phòng khám - cho biết khi thăm khám cho bệnh nhân, ngoài việc hỏi han tình trạng bệnh, còn phải tìm hiểu hoàn cảnh của bệnh nhân, thấu hiểu cuộc sống của họ để giúp đỡ họ một cách tốt nhất.
Bệnh nhân khỏe hơn, vui hơn
Trải qua 32 năm hoạt động, hằng năm phòng khám A.Yersin đón hơn 1.000 lượt bệnh nhân, nơi đây không chỉ có thuốc men mà còn ấm áp tình người, giúp những mảnh đời khó khăn lạc quan hơn để vượt qua cơn bệnh.
Chờ đến lượt phát thuốc, bà Trần Thị Thi (74 tuổi), trú phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, kể bà đã điều trị bệnh tim ở phòng khám trong suốt hơn 3 năm qua.
Sống neo đơn không người thân, cứ khoảng nửa tháng bà Thi đón xe ôm đến phòng khám nhận thuốc. "Kể từ khi đến điều trị tại đây, bệnh tình của tôi đã cải thiện rất nhiều, các y bác sĩ ở đây cũng rất tận tình quan tâm, chia sẻ, điều đó làm tôi cảm thấy rất vui"- bà Thi bày tỏ.
Trên chiếc xe đạp đầy ve chai, ông Nguyễn Văn Ngọc (81 tuổi) lọ mọ bước vào phòng khám, trên mặt còn dính đầy bụi bặm nhem nhuốc bởi công việc nhặt ve chai hằng ngày để mưu sinh.
Là bệnh nhân quen thuộc của phòng khám, ông Ngọc thường xuyên đến để khám bệnh, nhận thuốc điều trị các bệnh liên quan đến huyết áp, xương khớp.
"Bệnh của tôi là bệnh bình thường tuổi già hay mắc phải thôi, nhưng vì không có tiền nên tôi đến đây điều trị, may mắn khi được các bác sĩ điều trị rất tận tình, bệnh của tôi cũng thuyên giảm" - ông Ngọc kể.
Theo bước chân nhân ái của bác sĩ Yersin
Từ nguyện vọng của GS.TS, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thị Thế Trâm, nguyên viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang và các thành viên sáng lập Hội những người ái mộ bác sĩ Yersin, phòng khám bệnh từ thiện A.Yersin được Sở Y tế Khánh Hòa cho phép hoạt động vào năm 1993.
Ông Đống Lương Sơn - chủ tịch Hội những người ái mộ bác sĩ Yersin - cho biết phòng khám được thành lập cũng để tiếp nối tinh thần nhân văn cao cả của bác sĩ Yersin.
"Những năm qua nhờ sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện, sự giúp đỡ của các y bác sĩ, phòng khám đã duy trì và trở thành nơi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Chúng tôi mong muốn phòng khám sẽ ngày càng phát triển để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa, lan tỏa lòng nhân ái đến cộng đồng"- ông Sơn nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận