Phóng to |
| Từ trái: Lê Vũ Cầu, Minh Nhí, Hữu Châu trong tiểu phẩm hài Bắc kim thang - Ảnh: T.T.D. |
Và cùng Bảo Quốc, Ngọc Giàu, Hữu Châu, Minh Nhí, Lê Vũ Cầu..., Hồng Vân một lần nữa đã chứng tỏ khi muốn trở lại như một diễn viên nổi bật nhất, có nghề nhất, chị sẽ làm được.
Vai bà Sáu trong trích đoạn Chuyện thật giả thoạt vào tưởng chừng một vai rất phụ: có hai vợ chồng nhà nọ bị nhân viên tiếp thị dỏm lừa, cả hai tất tả đi theo cái phiếu trúng thưởng ma làm tiêu mất cả tháng lương. Còn bà Sáu là bà già hàng xóm hơi nhiều chuyện nhưng tốt bụng thi thoảng tạt qua xin miếng nước mắm.
Kịch tính ở chỗ hai vợ chồng nọ không chỉ mất tiền mà còn suýt đổ vỡ vì người này tưởng người kia ngoại tình, mà lý do là bởi... bà Sáu tưởng họ ngoại tình rồi chuyện người này mách lại với người kia. Thành ra phải cảnh giác để phân biệt thật - giả với kẻ xấu, bình tĩnh trước những “quan tâm” nhiều chuyện của người thân bên cạnh và còn phải cảnh giác trước cả sự đa nghi của bản thân.
Tiểu phẩm ngắn nhưng mở dần ra nhiều ý, và Hồng Vân trong vai bà Sáu nhiều chuyện diễn rất duyên. Chị xứng đáng là gương mặt nổi bật nhất trong hai đêm Gala cười.
Bảo Quốc và Tiểu Bảo Quốc với tiểu phẩm mới có tình huống lật kịch khá bất ngờ, cách diễn hiện đại, tạo cảm giác dí dỏm và mới mẻ.
Phóng to
Hữu Châu (trái), Minh Nhí trong chuyện tình già - Ảnh: T.T.D.
Chuyện tình già của Hữu Châu - Minh Nhí là một câu chuyện dễ thương của hai ông bà già vì ngại ngùng, e thẹn mà mãi đến già mới đến được cùng nhau. Sẽ đắt hơn nếu “bà già” Hữu Châu đừng trang điểm đậm quá và tiểu phẩm gọn hơn.Nhưng dễ chịu mà bứt phá phải kể đến những gương mặt trẻ.
Cuộc đua tốc độ của nhóm Đức Thịnh - Thái Hòa là một chuyện bất ngờ của hai anh quái xế... xích lô thích say xỉn nhưng gặp phải ông khách mà máu “đua” còn cao cấp hơn.
Hai anh em Tấn Beo - Tấn Bo với Vì sao lên chùa? gây những tràng cười rầm rộ với cảnh anh chàng “giang hồ vặt” thất thế phải lên chùa bán nhang.
Văn Ruy - Kim Huyền có nghề trong hai vợ chồng bị lừa bởi hai anh chị tiếp thị dỏm (Chuyện thật giả).
Anh Vũ duyên dáng trong vai anh chồng nông dân vừa “Hai Lúa” vừa khờ khạo cạnh NSƯT Ngọc Giàu.
Cát Phượng - Trung Dân diễn giỏi trong vai hai ông bà nông dân “hậu duệ” bác Ba Phi, thi nhau “nổ văng miểng” về con cái mình dù sự thật là bọn chúng bị gả bán ra nước ngoài chịu bao tủi cực...
Tìm tòi các tiểu phẩm mới, mỗi tiểu phẩm là một kịch ngắn có nội dung, cách diễn có nghiên cứu mảng miếng, tiết mục của những người trẻ này đem đến tiếng cười có ý nghĩa. Nó khiến người xem không phải ngượng vì cách pha trò vô cớ, rẻ tiền, uốn éo ngoại hình lâu nay vẫn bị lên án trong các tiết mục “Gặp nhau cuối tuần” và cả trong nhiều tiết mục Gala cười (có lẽ vì khai thác quá nhiều tiết mục trong quá nhiều chương trình nên các nghệ sĩ hài phía Bắc đã bị “cạn nguồn” chăng?).
Dù sao một Gala cười qui mô cho khán giả bình chọn các gương mặt hài cả nước cùng lúc rất nên khuyến khích và tôn vinh những tiết mục hay, có chất lượng nội dung - nghệ thuật để nâng chất mặt bằng hài nói chung, cả của người làm lẫn khán giả.
Làm được điều đó, giải thưởng được trao sẽ càng thêm uy tín, giá trị cho cả người nhận lẫn nhà tổ chức. Và bởi vì có nhiều thế hệ cùng góp mặt, bên cạnh những tên tuổi quá nổi tiếng như Bảo Quốc, Ngọc Giàu, Hồng Vân, Hữu Châu, Minh Nhí, Văn Hiệp, Minh Hằng, Chí Trung, Quốc Trượng..., việc có một vài giải thưởng riêng dành cho những người trẻ - bên cạnh giải cho các bậc “tiền bối” - sẽ công bằng hơn chăng?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận