14/02/2020 08:14 GMT+7

'Em là món quà tuyệt vời nhất ở tuổi 30'

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTO - Sau 12 năm đầy sóng gió với cả từ chối, hủy kết bạn..., Phạm Cao Hoàng Hải và Lâm Bích Vy (đều 31 tuổi, sống tại thành phố Houston, Mỹ) đã chính thức tay trong tay sau một đám hỏi cuối năm 2018.

Em là món quà tuyệt vời nhất ở tuổi 30 - Ảnh 1.

Bích Vy và Hoàng Hải trong khoảnh khắc trọng đại - Ảnh: NVCC

Chấp nhận yêu đơn phương

Hải và Vy quen nhau năm 2008 thông qua một người bạn, cả hai trao đổi chủ yếu qua Yahoo 360 vì lúc đó Hải đang ở Mỹ. Sau đó, Vy du học tại tiểu bang Texas (Mỹ), một nơi rất xa chỗ ở của Hải.

Chỉ đến một lần Vy đến nhà người thân tại tiểu bang Virginia thì Hải nói nhất định sẽ ghé thăm vì "mình ở gần lắm". Và sau này Vy phát hiện "gần lắm" nghĩa là… 14 tiếng ngồi xe buýt!

Sau đó cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Những khi Vy gặp khó khăn trong học tập và cuộc sống, Hải luôn là một trong những người nhiệt tình hỗ trợ nhất. Giữa năm 2009, Hải đột ngột "biến mất", để lại nhiều dấu hỏi, băn khoăn…

Em là món quà tuyệt vời nhất ở tuổi 30 - Ảnh 2.

Bích Vy và Hoàng Hải trong đời thường - Ảnh: NVCC

Đến giữa năm 2010, Hải lại bất thình lình xuất hiện ở thành phố Houston và nói với Vy rằng bạn đã quyết định học tập tại nơi này, muốn được ở gần để hỗ trợ Vy dễ hơn. Thời điểm đó, Vy mới biết anh từng bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng vì "muốn tập lái xe, muốn mua xe để được chở Vy đi chơi mỗi ngày". 

Và Hải chọn dọn xuống Houston vì nhận ra trong những khoảnh khắc sinh tử, hình ảnh Vy vẫn luôn xuất hiện. Dẫu vậy, Vy đã thẳng thắn hồi đáp là cô đã có bạn trai và mong Hải tôn trọng quyết định này.

Cả hai dần ít liên lạc với nhau, chỉ gặp gỡ và hỗ trợ nhau những khi thật sự cần thiết. "Hải luôn vậy, sẵn sàng giúp đỡ hết lòng mà không đòi hỏi gì. Có lần tôi đến thăm nhà bạn trai ở xa nhưng lại không có ai sắp xếp được thời gian để rước, Hải đã khiến tôi sửng sốt khi nhanh chóng gật đầu. Tôi nghĩ suy nhiều và sau đó quyết định unfriend (hủy kết bạn) Facebook với Hải, mong cả hai sẽ không phải khó xử. Chúng tôi chính thức mất liên lạc từ đó", Vy nhớ lại.

Cho đến cuối năm 2016, Vy và bạn trai chia tay vì nhiều bất đồng trong cuộc sống. Chìm sâu trong nỗi buồn, Vy chọn cách đi chùa và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, dành nhiều thời gian hơn cho việc suy nghĩ về những con người mà bản thân may mắn từng gặp qua trong đời. Và Hải là một trong số đó…

"Trời ơi, vui quá. Hải tưởng Vy quên Hải luôn rồi, tưởng Vy đã lập gia đình và có một cuộc sống hạnh phúc? Hải thì đang ở Úc", giọng nói từ đầu dây bên kia bao năm vẫn vậy, vẫn ngập tràn xúc cảm dành cho Vy.

Từ Úc quay lại Mỹ, chỉ vì yêu

Hải đang học lên cao ở Úc, và dự tính chọn nơi này để sinh sống, làm việc lâu dài. Dẫu vậy, cả hai sau đó liên lạc thường xuyên hơn, và chợt nhận ra tình cảm khi xưa "bùng cháy" trở lại. Khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng Vy cảm nhận rất rõ sự ấm áp, gần gũi mỗi khi cùng Hải trò chuyện về cuộc sống, công việc.

Nhung khi Hải ngỏ lời yêu, một lần nữa Vy từ chối. "Vy sợ yêu xa", câu nói đó khiến Hải suy nghĩ gần một năm. Và cuối cùng Hải quyết định dừng hết mọi thứ tại Úc, quay lại Mỹ bắt đầu mọi thứ từ đầu.

"Khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi từng có là lúc Hải cầu hôn tôi vào đúng ngày sinh nhật của anh, và nói với tôi rằng "em là món quà tuyệt vời nhất ở tuổi 30 của anh". Câu nói của anh khiến tôi nghẹn ngào", Vy nhớ lại.

Em là món quà tuyệt vời nhất ở tuổi 30 - Ảnh 3.

Bích Vy và Hoàng Hải chụp ảnh cưới tại Việt Nam - Ảnh: NVCC

Cả hai đã có một đám hỏi đầy ắp lời chúc phúc từ hai gia đình tại quê nhà vào một ngày cuối năm 2018.

"Thật ra lúc đầu mối quan hệ của chúng tôi cũng chịu áp lực không nhỏ từ gia đình hai bên, nhưng Hải luôn yêu thương, động viên và nỗ lực không ngừng để khiến tôi yên lòng. Mọi chuyện cũng dần qua, hết đợt sóng to thì biển cũng dần lặng", Vy kể.

Khi được hỏi về ưu lẫn khuyết điểm ở "nửa kia", Hải cho biết Vy thường lo lắng quá mức, đôi khi suy nghĩ như "bà cụ non". 

"Còn điểm tôi không thích ở Hải là anh chưa thật sự quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Còn "điểm cộng" của anh là kỹ sư xây dựng nhưng lại rất tình cảm. Thời yêu xa anh thường viết thư tay cho tôi và tôi vẫn giữ đến tận bây giờ", Vy tiết lộ.

Để chuẩn bị cho lễ cưới vào năm 2020, cặp đôi chọn chụp ảnh cưới ở cả Mỹ lẫn Việt Nam, phần nhiều trong đó là trang phục áo dài truyền thống.

Em là món quà tuyệt vời nhất ở tuổi 30 - Ảnh 4.

Bích Vy và Hoàng Hải lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa đời người trong trang phục áo dài truyền thống - Ảnh: NVCC

"Chúng tôi đều nhận thức rõ mình là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam một thời gian rồi mới ra nước ngoài. Vì vậy những khoảnh khắc đẹp và trọng đại nhất phải gắn với hình ảnh cội nguồn", Vy chia sẻ khi được hỏi về hình ảnh e ấp trong tà áo dài, khi bạn đã sống ở nước ngoài tròn 12 năm.

Lễ Tình nhân mùa dịch corona: nhiều cặp đôi hò hẹn... năm sau Lễ Tình nhân mùa dịch corona: nhiều cặp đôi hò hẹn... năm sau

TTO - 14-2 năm nay thật khó để các cặp đôi lên kế hoạch "hợp tình hợp lý" trong mùa dịch bệnh vì virus corona.

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên