05/02/2016 18:20 GMT+7

Đường về quê ăn Tết sao khổ quá...

HỮU KHOA - MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ
HỮU KHOA - MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ

TTO - Đó là câu than phiền của ông Trần Văn Kê (46 tuổi, quê Cà Mau) khi bị kẹt cứng trong dòng xe cộ từ TP.HCM về miền Tây đón tết Bính Thân vào chiều 5-2.

Xe kẹt cứng trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang- Ảnh: Hữu Khoa
Xe kẹt cứng trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang - Ảnh: Hữu Khoa

Chiều ngày 5-2 (27 tháng Chạp), lượng phương tiện đổ về các tỉnh miền Tây thông qua quốc lộ 1 tăng đột biến khiến nhiều đoạn đường bị tắc nghẽn, hàng vạn người dân vật vờ, mệt mỏi trên xe đò.

Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hàng nghìn xe máy và ôtô tải, xe khách hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây phải nhích từng chút trên đường.

Cụ thể, tại khu vực cầu Mỹ Thiện (xã Thiện Trí, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), xe cộ kẹt cứng kéo dài đến cầu Cổ Cò (H. Cái Bè) khoảng 10km. Xe cộ nhích từng centimet trên đường dưới cái nắng như đổ lửa.

Nhiều người mệt mỏi dừng xe vào lề đường cũng chịu không nổi vì xe cộ mỗi lúc dồn về càng đông, tràn lên vỉa hè, Người đi bộ không có lối đi phải chen trong làn xe máy rất nguy hiểm.

Chị Võ Như Lan (Sóc Trăng), cho biết: “Sáng nay được nghỉ việc vợ chồng tranh thủ về quê ăn tết. Mong về nhà sớm nhưng kẹt xe kiển này chắc tới chạng vạng chưa về. ở nhà mấy đứa nhỏ nó trông cứ gọi điện liên tục…”.

Khoảng 15g, quốc lộ 1 đoạn qua cầu Mỹ Quý, thị xã Cai Lậy có hàng ngàn xe đò, xe máy chen chúc trên đường để đi qua cầu. Do cầu hẹp, ôtô chỉ có thể chạy được trên 1 làn để qua cầu ở mỗi hướng nên bị ùn ứ kéo dài khoảng 5km về cả hai hướng.

Phải mất khoảng 30 phút mới qua được cây cầu dài khoảng 30m này thì đoàn xe lại bị ùn ứ đoạn qua trung tâm thị xã Cai Lậy (Tiền Giang).

Dù có đường tránh nhưng do chỉ cho xe chạy hướng từ miền Tây lên TP.HCM nên vẫn không đủ để giải phóng phương tiện trong nội ô thị xã Cai Lậy. 

Tại đây, hàng ngàn phương tiện tiếp tục xếp hàng dài chờ đợi để đi qua ngã tư. Tiếp đến, nhiều cây cầu tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng bị ùn ứ nặng.

Khoảng 16g, anh Khoa, một người dân miền Tây về quê ăn tết bằng xe đò cho biết tuyến quốc lộ bị ùn ứ tại nhiều câu cầu ở Tiền Giang. Mất hàng giờ đồng hồ vẫn chưa qua được một cây cầu trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Cái Bè.

Trong khi đó, ở hướng ngược lại, người dân từ miền Tây lên TP.HCM đi ít nên làn xe máy thông thoáng. Riêng lượng xe đò cũng tăng mạnh do phải quay đầu lên TP.HCM đón khách.

Một xe khách chết đứng vì kẹt xe- Ảnh: Hữu Khoa
Một xe khách chết đứng vì kẹt xe - Ảnh: Hữu Khoa
Các em nhỏ đi mua đồ về ăn tết cũng không thể qua đường về nhà được vì kẹt xe- Ảnh: Hữu Khoa
Các em nhỏ đi mua đồ về ăn tết cũng không thể qua đường về nhà được vì kẹt xe - Ảnh: Hữu Khoa
Một em nhỏ mệt mỏi vì kẹt xe và nắng nóng trên đường về quê- Ảnh: Hữu Khoa
Một em nhỏ mệt mỏi vì kẹt xe và nắng nóng trên đường về quê - Ảnh: Hữu Khoa
Xe kẹt kéo dài trên cầu cầu Mỹ Thiện (xã Thiện Trí, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang)- Ảnh: Hữu Khoa
Xe kẹt kéo dài trên cầu cầu Mỹ Thiện (xã Thiện Trí, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) - Ảnh: Hữu Khoa
Dòng xe nối đuôi nhiều km trên quốc lộ 1A từ TP.HCM hướng về các tỉnh miền Tây- Ảnh: Hữu Khoa
Dòng xe nối đuôi nhiều km trên quốc lộ 1A từ TP.HCM hướng về các tỉnh miền Tây - Ảnh: Hữu Khoa

 

Hàng vạn người dân miền tây đổ về quê khiến tuyến quốc lộ 1 bị ùn ứ, kẹt xe nghiêm trọng - Ảnh: Mậu Trường
Hàng vạn người dân miền tây đổ về quê khiến tuyến quốc lộ 1 bị ùn ứ, kẹt xe nghiêm trọng - Ảnh: Mậu Trường
Dòng người đổ về miền Tây đón tết trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang chiều 5-2 - Ảnh: Mậu Trường
Dòng người đổ về miền Tây đón tết trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang chiều 5-2 - Ảnh: Mậu Trường
HỮU KHOA - MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên