
Tuyến đường dẫn về đường hoa Tết Đà Nẵng tấp nập xe cộ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Tiết trời Đà Nẵng hiện đang tạnh ráo, thuận lợi cho người dân và du khách du xuân. Từ sáng đến quá trưa cùng ngày, dòng người từ khắp nơi đổ về đường hoa Tết bên sông Hàn. Nhiều thời điểm đã có hiện tượng ùn ứ xe cộ.
Tại đường hoa Tết ở khu vực phía đuôi cầu Rồng các đoàn xe liên tục tấp vào.
Đông đảo người dân và du khách check-in đường hoa. Đặc biệt là linh vật ngựa "Kim Mã 4.0" vẫn tiếp tục gây sốt, tấp nập người vây quanh linh vật này để chụp hình.

Linh vật "Kim Mã 4.0" tiếp tục hút khách - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Tương tự, đường hoa Tết đoạn trước cầu chữ T - bên sông Hàn cũng chật kín người.
Tại đây, linh vật "Kim Mã Hợp Nhất" - tác phẩm được ghép từ các khối chữ cấu thành tên thành phố Đà Nẵng cùng địa danh của 94 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp (bao gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa), cũng "hot" không kém. Các đoàn người liên tục tới đây để lưu lại hình ảnh cùng linh vật này.
Đối diện là Bảo tàng Đà Nẵng cũng trở thành một điểm đến hấp dẫn trong sáng mùng 1.
Không chỉ ở phía ngoài mà phía trong Bảo tàng Đà Nẵng cũng có rất nhiều người dân, du khách đến đây du xuân. Bảo tàng cũng có chương trình "lì xì" vé miễn phí trong ngày đầu năm mới.

Đường hoa Tết chật kín người - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Phía ngoài Bảo tàng Đà Nẵng (đường Bạch Đằng) cũng nườm nượp người - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Bên trong Bảo tàng Đà Nẵng cũng đón rất nhiều khách - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận