25/03/2026 07:49 GMT+7

Đừng 'vấp' vào trào lưu độc hại

Trên mạng mấy ngày nay có rất nhiều video có nội dung gồm một đoạn nhạc sôi động có từ 'dấp' được mở lớn, tất cả mọi người cùng nhảy theo điệu nhạc. Sẽ không có gì đáng bàn nếu video có nội dung phù hợp.

trào lưu - Ảnh 1.

Một video có nội dung gây cười diễn câu chuyện thầy và trò với cảnh quay không gian trường học - Ảnh: internet

Nhưng khi các "diễn viên nghiệp dư" trong video là thầy và trò là các học sinh trung học cơ sở thì khó coi quá! Nhất là khi cảnh quay diễn ra tại khuôn viên trường học. Thầy nhép theo tiếng một nhân vật nói, và trò nhép một nhân vật trả lời.

Ngôn ngữ của thầy có xưng hô "mày - tao". Do bất cẩn hay không chú ý, người đăng đã không cắt gọt lại nội dung đối thoại cho phù hợp hơn trước khi đăng lên cho nhiều người xem. Trong khi một video đăng tải liền sau đó, giáo viên này còn quay lại cảnh diễn này cùng "hậu trường". Người xem có thể thấy thêm nhiều học sinh xem theo dõi, dùng điện thoại quay lại.

Tôi tự hỏi: sau màn "dấp, dấp" của thầy và trò, liệu có việc các học sinh cũng diễn, nhảy múa theo nhạc và xưng hô giống như trong clip (khi cảnh quay ở không gian trường học)? Nội quy trường lớp, cách nói chuyện chuẩn mực của các học sinh có thể cũng phai lạt, bị kéo xuống, ngã từ đây?

Một video khác của một cô giáo diễn sâu cảnh đứng trước cửa một căn phòng đóng kín cửa với vẻ mặt tò mò, lắng nghe. Bên trong vang lên tiếng một người đàn ông chửi rủa, tiếng đập đồ và tiếng khóc trẻ em. Những ngôn từ đời thường, dung tục nghe rõ ràng trong video. Trên video còn gắn vào dòng chữ: "Nãy họp, cô nhớ đưa phụ huynh có vài tờ tự kiểm thôi mà…".

Video chỉ mang nội dung giải trí tầm thường và có phần phản cảm, tiêu cực khi gắn với việc phụ huynh bạo lực với con cái từ chuyện trường lớp.

Bạo lực và bạo lực học đường có mối liên hệ, cùng là thực trạng, nỗi lo và sự xót xa. Người có suy nghĩ thấu đáo không ai lại chọn cách bỡn cợt, giễu hài chỉ để người khác cười cho tình huống phụ huynh dùng bạo lực với học sinh như thế!

Tìm hiểu thông tin về một tài khoản mạng xã hội có nội dung tương tự kiểu trên, thật đáng buồn khi tôi thấy đây là một giáo viên từng được khen ngợi sáng tạo trong cách giảng dạy một môn học khoa học xã hội thông qua các video clip được đăng trên kênh cá nhân. Cô từng được nhiều người thích vì những video hài hước, sáng tạo.

Một nam giáo viên tiểu học từng được nhiều người "thả tim" với các video diễn hài vui vẻ cùng các học sinh tiểu học. Thế nhưng trong một video, thầy "vô tư" lồng một câu hát có một từ nhạy cảm. Nhiều video có hình ảnh các học sinh nhỏ tuổi ngây thơ xuất hiện trong các video kiểu này. Rõ ràng là điều không nên xảy ra.

Báo chí từng phản ánh đang xảy ra tình trạng giáo viên dùng hình ảnh học sinh làm nội dung các video giải trí trên mạng. Một số người cảm thấy điều này là bình thường, vui vẻ. Ngược lại, không ít phụ huynh và nhà giáo bày tỏ cảm nhận khó chịu khi hình ảnh của trẻ em có dấu hiệu bị lạm để tăng lượt xem, tương tác.

Thậm chí có những trường hợp gắn link bán hàng trên các kênh cá nhân.

Thầy cô làm video đăng lên mạng, không ai cấm. Có những giáo viên đang thỏa sức sáng tạo, coi việc làm video là niêm vui, cách giải trí và thậm chí kiếm thêm tiền từ nguồn thu nhập chính đáng này. Nhưng việc này cũng cần có giới hạn, bởi thầy cô có trách nhiệm với thế hệ trẻ cả ngoài đời và trên không gian mạng.

Đừng 'vấp' vào trào lưu độc hại - Ảnh 2.Brain Rot: Trào lưu giải trí hay nguy cơ ‘thối não’ tư duy?

Chỉ cần gõ từ khóa 'Brain Rot' trên bất kỳ mạng xã hội nào, người dùng lập tức bị bủa vây bởi một loạt video có hình ảnh sặc sỡ, nhân vật kỳ quái cùng những âm thanh lặp đi lặp lại, vô nghĩa nhưng gây nghiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất