
2 nữ sinh ở xã Phước Dinh đánh nhau vì xích mích - Ảnh: Công an xã Phước Dinh
Chiều 9-12, lãnh đạo Công an xã Phước Dinh (thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã làm việc, xử lý vụ bạo lực học đường liên quan vụ 2 nữ sinh lớp 7 hẹn nhau "tỉ thí" chỉ vì tranh cãi từ một bài đăng trên mạng xã hội.
Cụ thể do có mâu thuẫn từ trước, nên 2 em L.K.L. và T.P.N., cùng là học sinh lớp 7 một trường học trên địa bàn xã, hẹn nhau ra khu vực sân bóng ở địa phương để giải quyết.
Tại đó, hai nữ sinh này đã lao vào đánh nhau. Có 29 học sinh khác kéo đến xem, quay clip.
Sự việc được lực lượng công an xã phát hiện và ngăn chặn kịp thời, nên cả hai nữ sinh không bị thương tích.

2 nhân vật chính trong vụ việc ôm nhau sau khi Công an xã Phước Dinh hòa giải - Ảnh: Công an xã Phước Dinh
Ngay sau đó, Công an xã Phước Dinh đã mời các học sinh liên quan và phụ huynh đến làm việc. Thay vì áp dụng biện pháp xử phạt cứng nhắc, công an chọn hướng giáo dục mềm dẻo: phân tích cho các em hiểu tác hại của bạo lực học đường và việc tụ tập cổ vũ, quay clip đưa lên mạng là sai trái.
Công an cũng đã yêu cầu hai nữ sinh ôm nhau giảng hòa, nhận lỗi và cam kết không tái phạm.
Cả nhóm gồm 2 "nhân vật chính" đánh nhau và 8 em quay phim, 21 em cổ vũ được công an xã giao tham gia lao động công ích, dọn dẹp cây cỏ quanh khu dân cư để nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng.

Nhóm nữ sinh tham gia dọn dẹp khu dân cư để học cách tha thứ - Ảnh: Công an xã Phước Dinh
Công an xã Phước Dinh cho biết đây không phải lần đầu lực lượng này chọn cách xử lý mang tính giáo dục như vậy. "Nhiều trường hợp học sinh bột phát, vi phạm pháp luật mức độ nhẹ, chúng tôi đều ưu tiên hướng tiếp cận nhân văn, để các em tự nhận ra sai lầm thay vì khiến các em sợ hãi hay mặc cảm" - đơn vị này chia sẻ.
Theo công an, cách làm này đã giúp giảm đáng kể các vụ mâu thuẫn, xô xát học sinh trên địa bàn, đồng thời khiến phụ huynh yên tâm hơn vì các em được uốn nắn đúng cách, giúp các em học cách thấu hiểu và tha thứ để trưởng thành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận