07/08/2022 06:43 GMT+7

Đức Tuấn kể về Sài Gòn - TP.HCM qua nhiều ca khúc gây thương nhớ

Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG

TTO - Dù không sinh ra tại Sài Gòn - TP.HCM nhưng ca sĩ Đức Tuấn có khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình gắn liền với thành phố này. Chính vì thế, mỗi khi nhắc đến Sài Gòn - TP.HCM, những ký ức trong anh lại ùa về.

Đức Tuấn kể về Sài Gòn - TP.HCM qua nhiều ca khúc gây thương nhớ - Ảnh 1.

Đức Tuấn lần đầu tham gia chương trình "Thành phố Tình yêu"

Tối 6-8, chương trình nghệ thuật kết nối cộng đồng Thành phố Tình yêu - Lively SaiGon số 2 có chủ đề Tình ca phố diễn ra trong không gian khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM (Bến Nhà Rồng).

Trên sân khấu đặc biệt này, các ca sĩ Lưu Hiền Trinh, Phượng Vũ và Đức Tuấn lần lượt mang đến các ca khúc thể hiện tình cảm dành cho mảnh đất Sài Gòn - TP.HCM luôn đón chào mọi người con xa xứ đến mưu sinh, lập nghiệp.

Đức Tuấn kể về Sài Gòn - TP.HCM qua nhiều ca khúc gây thương nhớ - Ảnh 2.

Lưu Hiền Trinh mở đầu đêm nhạc

Ca sĩ quê Hải Phòng Lưu Hiền Trinh mở đầu đêm nhạc với hàng loạt ca khúc như Kiêu kỳ (sáng tác: Dũng La), Sợ yêu (Hoàng Nhã), Hương ngọc lan (Anh Quân), Quán quen (JiKi X)… Mỗi ca khúc mang đến một cảm nhận riêng về TP.HCM, nơi mà Lưu Hiền Trinh đã có 10 năm gắn bó.

Đức Tuấn kể về Sài Gòn - TP.HCM qua nhiều ca khúc gây thương nhớ - Ảnh 3.

Phượng Vũ có nhiều kỷ niệm khó quên với Sài Gòn - TP.HCM

Cũng không phải là người con của Sài Gòn - TP.HCM, Phượng Vũ có 7 năm gắn bó với TP.HCM. Cô xem TP.HCM là ngôi nhà thân thương. 

"Sống ở TP.HCM có cảm giác như đang ở nhà rất thoải mái. Phượng Vũ biết ơn những gì Sài Gòn - TP.HCM đã mang lại cho mình. Cảm ơn TP.HCM cho mình nhiều cơ hội và cả tình yêu nghề mãnh liệt" - Phượng Vũ chia sẻ.

Cô mang đến hàng loạt ca khúc quen thuộc với bản phối mới ấn tượng như: Mẹ tôi (Trần Tiến), Giấc mơ chỉ là giấc mơ (Đức Trí), Em trong mắt tôi (Nguyễn Đức Cường)…

Đức Tuấn kể về Sài Gòn - TP.HCM qua nhiều ca khúc gây thương nhớ - Ảnh 4.

Ca sĩ Đức Tuấn mang đến hàng loạt ca khúc quen thuộc

Ca sĩ Đức Tuấn bày tỏ thích thú trước sân khấu được thiết kế đơn giản nhưng ấn tượng, phù hợp với cảnh quan của bảo tàng.

Anh đưa khán giả về với ký ức tuổi học trò qua hàng loạt ca khúc gợi nhớ về một thời đã xa trong mỗi người như: Phượng hồng (thơ: Đỗ Trung Quân, nhạc: Vũ Hoàng), Mùa hạ cuối cùng (Trần Lê Quỳnh), Ngày xưa Hoàng thị (Phạm Duy), Con đường tình ta đi (Phạm Duy)…

"Đặc biệt, ca khúc Phượng hồng là ca khúc đầu tiên giúp Tuấn lên truyền hình HTV trong chương trình Thay lời muốn nói tháng 6-2000. Lúc đó, Tuấn đang là sinh viên năm 2 của Đại học Ngoại thương cơ sở TP.HCM" - Đức Tuấn nói.

Đức Tuấn cho biết anh quê ở An Giang, đến TP.HCM từ khi còn là học sinh lớp 10 và từng học tại Trường chuyên Lê Hồng Phong. Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (thơ: Nguyễn Nhật Ánh, nhạc: Phạm Minh Tuấn), Tình ca phố (Quốc Bảo) có lời bài hát như thay lời muốn nói nỗi lòng của anh gửi đến khán giả.

Dịp này, ca sĩ Đức Tuấn cũng bật mí lý do giúp anh tươi trẻ, nhiều năng lượng. Đó là anh thường xuyên tập thể thao, nhất là chạy bộ. Anh từng chạy 77km và dự định tháng 9 tới sẽ thử sức chạy ở khoảng cách 163km tại Sa Pa.

Chuỗi chương trình nghệ thuật kết nối cộng đồng Thành phố Tình yêu - Lively SaiGon do Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM chỉ đạo thực hiện. Trung tâm Ca nhạc nhẹ phối hợp cùng Công ty truyền thông đa tầng Đời Sống Trẻ (Youthlife Multimedia) thực hiện.

Điểm đặc biệt của chương trình này là được tổ chức trong không gian các điểm đến văn hóa, lịch sử, thể thao tiêu biểu của Sài Gòn - TP.HCM.

Âm nhạc kể chuyện Thành phố  tình yêu tại các không gian văn hóa Âm nhạc kể chuyện Thành phố tình yêu tại các không gian văn hóa

TTO - Tối 26-6, chương trình Thành phố tình yêu - Lively Saigon đã có buổi gặp gỡ đầu tiên với khán giả tại công viên Lam Sơn (Q.1, TP.HCM).

Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên