24/02/2026 13:39 GMT+7

Đứa trẻ đầu tiên ở Anh ra đời từ tử cung hiến của người đã mất

Hồi tháng 12-2025, bà Grace Bell - được ghép tử cung từ một người hiến đã mất - đã sinh một bé trai.

tử cung - Ảnh 1.

Bé Hugo ra đời vào tháng 12-2025 bằng phương pháp sinh mổ - Ảnh: WOMB TRANSPLANT UK

Báo Independent ngày 24-2 đưa tin bà Grace Bell - được ghép tử cung từ một người hiến đã mất - đã sinh được một bé trai. Con của bà trở thành đứa trẻ đầu tiên ở Anh chào đời nhờ tử cung được cấy ghép của người đã mất.

Bé Hugo Powell được sinh mổ vào tháng 12-2025 với cân nặng 3,1kg ở Bệnh viện Queen Charlotte's and Chelsea ở thủ đô London, Anh.

Bà Grace Bell, một quản lý chương trình công nghệ tin học, mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) bẩm sinh. Đây là một tình trạng hiếm gặp khiến tử cung không phát triển hoàn thiện. Bà được chẩn đoán mắc hội chứng này từ năm 16 tuổi và từng tin rằng mình không bao giờ có thể mang thai.

Hồi năm 2024, bà đã trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 7 giờ để cấy ghép tử cung từ một người hiến tặng đã qua đời. 

Ca phẫu thuật do bác sĩ Isabel Quiroga từ Trung tâm Cấy ghép Oxford thuộc Bệnh viện Đại học Oxford thực hiện.

Vài tháng sau khi cấy ghép thành công, bà Grace tiếp tục thực hiện các liệu trình hỗ trợ sinh sản để thụ thai.

Bà chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm mẹ. Sự ra đời của Hugo thực sự là một phép màu. Một phần của người hiến tặng sẽ sống mãi trong con tôi”.

Ở Anh, việc cấy ghép tử cung từ người hiến tặng đã qua đời chỉ có thể diễn ra khi người thân của người đã khuất được hỏi cụ thể xem họ có muốn hiến tặng tử cung hay không. 

Trường hợp này không thuộc diện đồng ý hiến tặng thông thường, không thuộc diện đăng ký hiến tạng, và không thuộc diện đồng ý mặc định - vốn cho rằng người hiến luôn tình nguyện trừ khi họ từ chối.

Người hiến tặng tử cung cho bà Grace cũng đã cứu sống 4 người khác qua việc hiến thêm 5 cơ quan nội tạng. 

Cha mẹ người hiến tặng cho biết dù việc mất đi con gái làm “đảo lộn thế giới” của họ, nhưng họ thấy được an ủi khi biết rằng lựa chọn cuối cùng của con gái mình là một nghĩa cử vô cùng hào phóng.

Tổ chức Womb Transplant UK tính đến hiện tại đã tài trợ và thực hiện 5 ca cấy ghép tử cung tại Anh (2 ca từ người hiến còn sống và 3 ca từ người hiến đã qua đời).

Đã có 2 em bé chào đời. Em bé đầu tiên là Amy Isabel Davidson, sinh vào tháng 2-2025 sau khi mẹ bé nhận tử cung hiến tặng từ chị gái hiện vẫn còn sống.

Sau khi hoàn thành việc sinh con, tử cung cấy ghép sẽ phải được phẫu thuật cắt bỏ để người mẹ không phải dùng thuốc ức chế miễn dịch suốt đời, nhằm tránh các rủi ro sức khỏe lâu dài.

Bác sĩ Isabel Quiroga xác nhận hiện có 3 bệnh nhân khác đã cấy ghép thành công và đang tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm.

Đứa trẻ đầu tiên ở Anh ra đời từ tử cung hiến của người đã mất - Ảnh 3.Em bé thứ hai ra đời nhờ tử cung hiến của người chết

TTO - Chị Jennifer Gobrecht, 33 tuổi, vừa trở thành bà mẹ thứ hai ở Mỹ có thể sinh con từ tử cung của một người hiến đã chết, mở ra thêm hi vọng cho các bà mẹ hiếm muộn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất