Đưa con gái đến dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường với bộ quần áo đi xin từ thiện

Sáng 27-9, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh dẫn theo con gái là Nguyễn Thị Như - tân sinh viên Đại học Duy Tân - đến khu lưu trú 5 sao Palm Garden để nhận học bổng. Cả cuộc đời gần như quần quật với kho xưởng, để có bộ đồ tươm tất thì bà Hạnh phải đi xin từ thiện.

Đưa con gái đến dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường với bộ quần áo đi xin từ thiện - Ảnh 1.

Bà Hạnh và con gái tại lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường sáng 27-9 - Ảnh: BÁ DŨNG

"Quần áo của tôi từ trước tới nay đều là đồ các đoàn từ thiện cho, chủ yếu bận để đi lao động. Chiều hôm qua 26-9, nhận được lời mời của ban tổ chức lễ trao học bổng về khách sạn sang trọng dự lễ, tôi lấy bộ đồ mới nhất để mặc" - bà Hạnh nói.

Ngồi kế bên mẹ với đôi mắt sáng, trang phục gọn gàng và đầy niềm hy vọng, tân sinh viên Nguyễn Thị Như nói rất thương mẹ vì cả cuộc đời bà quá khổ để lo cho Như và hai đứa em, trong số này có một em của Như bị khuyết tật.

Ba mẹ con cũng chưa có nhà ổn định mà tá túc trong túp lều giữa khu đất hoang. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, năm trước cũng đậu đại học nhưng vì khó khăn quá mà phải gác lại ước mơ để đi làm công nhân.

Năm nay tôi quyết tâm vượt tất cả mọi khó khăn để đi học, bởi ở hoàn cảnh như tôi nếu không học thì cuộc đời cũng sẽ cơ cực như mẹ" - Như nói.

Bà Hạnh cho biết mỗi ngày bà làm công ở xưởng inox được 240.000 đồng. Số tiền này phải tính toán rất kỹ mới đủ cơm cho 3 con ăn.

Quần áo các cháu cùng bản thân mình bà Hạnh nói chủ yếu đi xin từ thiện, mua đồ cũ. Chỉ dịp Tết hoặc khi có tiệm đồ thật rẻ thì bà mới dám mua đồ mới cho các con.

Kể lại câu chuyện đưa con vào đại học, bà Hạnh cho biết khi nhận được thông báo từ Đại học Duy Tân báo tin Như đủ điều kiện, bà hỏi thì Như nói dành được 7,3 triệu đồng suốt một năm đi làm công nhân.

Khoản tiền này chưa đủ để đóng 19,5 triệu đồng cho chi phí học kỳ 1. Không thể để con gái lỡ làng thêm một năm với giảng đường, bà bấm bụng đi vay lãi nóng 10 triệu đồng.

Ngày 15-9, sau khi được một mạnh thường quân hỗ trợ "nóng", bà Như đem số tiền này đi trả gốc lẫn lãi.

"Tôi trả tiền lãi mất 3 triệu đồng và 10 triệu đồng tiền gốc. Khi biết con được nhận học bổng thật sự không biết nói gì, cả đêm hai mẹ con trăn trở, soạn quần áo để tới dự lễ. Không ngờ con gái tôi được các nhà hảo tâm của báo Tuổi Trẻ quan tâm, giúp đỡ" - bà Hạnh nói.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, mẹ của tân sinh viên Nguyễn Thị Như - tân sinh viên Đại học Duy Tân bật khóc khi kể về hành trình đưa con gái trở lại giảng đường - Video: TRƯỜNG TRUNG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Nguyễn Thị Như đậu vào Đại học Duy Tân và được xét trao học bổng Tiếp sức đến trường sáng 27-9. Trước đó, kỳ thi đại học năm 2025 Như cũng đậu đại học nhưng không có tiền đóng học phí nên chấp nhận đi làm công nhân nuôi tiếp hy vọng.

Như mất cha từ nhỏ, sống với ông bà ngoại ở quê. Mẹ lấy chồng rồi có thêm hai con nhưng cuộc sống cũng không hạnh phúc nên chia tay, lâu nay mấy mẹ con ở trong túp lều ở khu đất hoang thuộc phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng.

Đưa con gái đến dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường với bộ quần áo đi xin từ thiện - Ảnh 2.

Đem con gái đến dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường với bộ quần áo đi xin từ thiện - Ảnh 3.Mẹ đi vay nóng cho con quay lại giảng đường: Cả đời mới được ‘cho’ tiền, tôi nghỉ làm đưa con đi nhận học bổng

Sáng 27-9, tại Resort Palm Garden Resort & Spa Hội An, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Thành đoàn Đà Nẵng, Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng trao học bổng Tiếp sức đến trường với chủ đề Một khát vọng - Vạn tấm lòng, chào đón 112 tân SV các tỉnh miền Trung.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất