26/06/2022 08:58 GMT+7

Dù tuổi cao sức yếu, Khánh Ly sẽ không giải nghệ

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - "Như một lời chia tay" là chương trình kỷ niệm 60 năm ca hát của danh ca Khánh Ly vừa diễn ra tối 25-6 ở Đà Lạt. Đêm nhạc có sự tham gia của khách mời là ca sĩ Mỹ Linh, Thanh Thủy, Quang Thành cùng MC Tùng Leo, Trác Thúy Miêu.

Dù tuổi cao sức yếu, Khánh Ly sẽ không giải nghệ - Ảnh 1.

Đêm nhạc bán vé giá khá cao, số tiền thu về sẽ được trích ra để giúp đỡ những người khó khăn - Ảnh: GIA TIẾN

Sau chuỗi tháng ngày “sống như một bà già rảnh rỗi”, khép mình trong ngôi nhà cùng 2 chú chó tại Mỹ, Khánh Ly đã rất mong ngóng trở về Việt Nam để một lần nữa phục vụ những ai yêu mến mình và âm nhạc Trịnh Công Sơn, nhân dịp 60 năm ca hát.

“Có lẽ các anh chị đến đây vì có chung một kỷ niệm, quê nhà và tình yêu người nhạc sĩ đã cho chúng ta những bài hát đẹp đẽ. Tôi thuộc lớp già mà ít học về nhạc. Tôi không biết gì về nhạc cả, tôi chỉ biết hát thôi. Sẽ tới một lúc nào đó tôi không còn hát được nữa vì tuổi tác, thời gian.

Mọi người nói khi nào giải nghệ? Tôi không giải nghệ. Tôi chỉ có một tiếng hát mà Chúa cho. Nếu tiếng hát của tôi có thể mang lại một nụ cười cho người nào đó kém may mắn trong đời sống, thì chắc chắn tôi sẽ không rời xa đâu”, danh ca Khánh Ly chia sẻ.

“Lần cuối” có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Khánh Ly hát "Dấu chân địa đàng" - Video: TIẾN VŨ

Ở tuổi 78, chọn tên chương trình là Như một lời chia tay, Khánh Ly thừa nhận dù bà không nghĩ đây là “lần cuối”, nhưng thật ra “lần cuối” lại có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Và cái tên ấy đến từ một ý niệm mà Trịnh Công Sơn sinh thời từng nói với bà: “Ông Sơn từng nói thí dụ bây giờ mình phải đi mà có bao nhiêu điều không thể nói được, cũng chưa kịp chào những người đã yêu thương mình, nếu như vậy chắc lòng không yên được.

Hôm nay chúng ta gặp nhau, chào nhau. Nếu ngày mai may mắn gặp lại, tôi xin chào khán giả một lần nữa. Còn nếu một ngày nào đó, tôi chết đi rồi, không có cơ hội gặp lại mọi người thì xem như tôi đã chào rồi. Có như vậy, lòng mình cũng không tiếc, không buồn”.

Sở dĩ Khánh Ly chọn Đà Lạt là nơi nói lời chia tay đầu tiên vì thành phố này là nơi đã cưu mang, chấp nhận bà những ngày đầu chân ướt chân ráo đi hát. Nơi đây có cô gái Lệ Mai năm xưa nhà nghèo muốn dùng tiếng ca để đưa đời mình thoát khỏi khó khăn.

Cũng từ mảnh đất này, bà gặp Trịnh Công Sơn rồi cả hai bắt đầu hành trình kể câu chuyện của thời đại họ bằng âm nhạc. Năm đó, có một Lệ Mai “đi hát chỉ vì muốn hát”. Bây giờ, ở tuổi 78, Khánh Ly vẫn là cô Lệ Mai ấy, đi hát bởi vì “còn sống thì cứ hát thôi”.

Dù tuổi cao sức yếu, Khánh Ly sẽ không giải nghệ - Ảnh 3.

Chương trình do Công ty giải trí Việt - Mây in the Nest tổ chức, phần âm nhạc do ca sĩ Quang Thành biên tập, ban nhạc là Saigonband - Ảnh: GIA TIẾN

Dòng tâm sự của Khánh Ly xen kẽ giữa hơn 20 bài hát (Tình xa - Diễm xưa - Còn tuổi nào cho em - Hạ trắng; Mưa Hồng - Như cánh vạc bay - Gọi tên bốn mùa - Một cõi đi về - Cát bụi...) trong hơn 2 tiếng của chương trình, lúc thì hóm hỉnh khiến ai nấy phì cười, nhưng cũng có lúc được thay thế bằng tiếng thở dài lặng lẽ.

“Tuổi già như một con tàu sắp đắm, ai cũng thấy và không ai trốn tránh được cả”, Khánh Ly đã nói như vậy.

Như một lời chia tay và những tiếc nuối để lại

Dù tuổi cao sức yếu, Khánh Ly sẽ không giải nghệ - Ảnh 4.

Khánh Ly gửi lời xin lỗi và mong khán giả bỏ qua nếu có điều gì không hoàn hảo - Ảnh: GIA TIẾN

Giọng hát của Khánh Ly từ lâu nay đã không còn chịu nghe lời cô nữa, đó là điều người hâm mộ theo dõi danh ca có thể nhận thấy. Nhưng như lời Mỹ Linh nói, khán giả tới với Khánh Ly giờ đây là vì kỷ niệm và điều đó thì quý hơn cả giọng hát.

Để đảm bảo sức khỏe Khánh Ly có thể hát trong 2 tiếng, ban tổ chức sắp xếp Mỹ Linh, Quang Thành, Thanh Thủy hát xen kẽ. Ngoài nhạc Trịnh, chương trình còn mang đến một số nhạc phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ khác như Phạm Duy, Trầm Tử Thiêng, Trường Sa, Đức Huy, Trần Duy Đức.

Hai MC khẳng định dẫn dắt chương trình không cần kịch bản trước vì muốn mang đến những cảm xúc tự nhiên, chân thực nhất tới khán giả. Ấy vậy nhưng xem chừng điều này lại vô tình khiến bố cục đêm nhạc trở nên có phần lỏng lẻo, thiếu điểm nhấn và chưa mang đến nhiều khoảnh khắc khó quên giống như kỳ vọng.

Thậm chí, lối dẫn cầu kỳ kiểu cách trong cách dùng từ, đặt câu của hai MC “chệch tông” khỏi phong cách trình diễn, trò chuyện như thủ thỉ, tâm tình một cách chân thành của Khánh Ly, khiến không ít người cảm thấy khó chịu.

Dù tuổi cao sức yếu, Khánh Ly sẽ không giải nghệ - Ảnh 5.

Mỹ Linh đơn ca Còn mãi tìm nhau, Xin trả nợ người, Hẹn hò, Cỏ hồng và song ca cùng Khánh Ly bài Tiếng sáo thiên thai - Ảnh: GIA TIẾN

Riêng Khánh Ly, dù danh ca không tránh khỏi khó khăn mà tuổi già mang đến khi làn hơi yếu dần, hạn chế hát nốt cao, đôi khi quên lời, nhưng bà vẫn cố gắng hết sức trong từng câu hát và vui vẻ kể lại câu chuyện cuộc đời mình với mối duyên lành cùng Trịnh Công Sơn:

“Trịnh Công Sơn là ân nhân lớn nhất của tôi, tôi xem ông ấy như cha mình. Nhờ ông, tôi có một đời sống tốt đẹp hơn, cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi biết ơn những điều ông dạy tôi và suốt những năm dài sau đó, tôi cố gắng sống như lời ông dạy. Bởi vì một người như ông Trịnh Công Sơn chắc chắn sẽ dạy cho tôi những điều tốt đẹp".

Rất đông khán giả là người lớn tuổi cùng đi nghe nhạc với bạn bè hoặc con cháu trong gia đình. Giữa tiết trời se lạnh của Đà Lạt, nhiều khán giả mái tóc đã hoa râm cùng rót cho nhau chén trà nóng vừa nhâm nhi, vừa ôn lại dòng ký ức mấy mươi năm trước qua tiếng hát liêu trai quen thuộc mang tên Khánh Ly.

Khánh Ly: Khánh Ly: 'Tôi không phải là người hát Trịnh Công Sơn hay nhất đâu'

TTO - Ở tuổi 78, tháng 6-2022, ca sĩ Khánh Ly về Việt Nam để chuẩn bị tour diễn tại nhiều tỉnh thành, "như một lời chia tay", bắt đầu từ Đà Lạt - nơi bà gặp Trịnh Công Sơn, mở ra mối gắn kết đặc biệt nhất trong lịch sử tân nhạc Việt Nam.

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên