
Có nên đưa trẻ nhỏ đi ăn đám cưới không? - Ảnh minh họa: AI
Chúng tôi đến dự tiệc cưới một người thân. Không khí buổi tiệc thật vui vẻ và ấm cúng.
Không gian tuy có hơi chật nhưng ai cũng bảo nhau bỏ qua những phiền phức và dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho thân nhân, cho đến khi bọn trẻ chạy giỡn kéo sập dàn âm thanh và chiếc bánh kem văng tung tóe trên mặt đất.
Đến lúc đó, không khí căng thẳng và đầy những tiếng xuýt xoa, tiếc rẻ xen lẫn bực dọc. Cha mẹ hai đứa trẻ rối rít xin lỗi. Bữa tiệc từ đó cũng mất vui.
Trường hợp thứ hai, chúng tôi đến dự tiệc đám cưới của một đứa cháu trong gia đình. Dù rằng nhân viên tiếp tân thường xuyên cảnh báo về dây điện chạy dọc theo sân khấu và cắt cử người theo dõi cảnh giác nhưng vẫn không ngăn được trẻ con chạy tung tăng khắp nơi. Cha mẹ của chúng đôi lúc cũng nhắc nhở bọn trẻ.
Buổi tiệc chiêu đãi diễn ra suôn sẻ.
Giữa buổi, tôi đi vệ sinh và phát hiện ra em gái tôi vẫn còn ở ngoài sảnh và không nhập tiệc, bên cạnh là đứa con còn trong tuổi tiểu học. Thì ra vì lo lắng đứa trẻ phá hỏng tiệc cưới, em đã chủ động không nhập tiệc...
Từ hai trường hợp trên, tôi thiển nghĩ đi dự tiệc có đông người và có nhiều máy móc nguy hiểm thì không nên dẫn trẻ con theo.
Trong tình huống bắt buộc phải dẫn trẻ theo, người lớn phải dặn dò chúng cẩn thận, thường xuyên đưa mắt theo dõi chúng và cách tốt nhất là giữ chúng ngồi bên cạnh mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận