13/05/2015 15:56 GMT+7

Lộng lẫy bức tranh Cao Phạ mùa nước đổ

THỦY TRẦN
THỦY TRẦN

TTO - Nằm cách Hà Nội khoảng 250km, vẻ đẹp của thung lũng Cao Phạ mùa nước đổ khiến người ta phải xao xuyến và lên đường, bất chấp cái nắng nóng tháng 5 nơi miền Tây Bắc.

Cận cảnh bức tranh Cao Phạ mùa nước đổ với những thửa ruộng mới làm đất, đổ nước và gieo mạ nằm xen kẽ tuyệt đẹp - Ảnh: Thủy Trần

Quốc lộ 32 Việt Nam rất nổi tiếng trong bản đồ du lịch với vẻ đẹp của thắng cảnh ruộng bậc thang trải dài từ Tú Lệ lên đến Mù Căng Chải (Yên Bái) và còn đi xa hơn thế.

Không chỉ là một cung đường say mê dành cho dân đi lại và nhiếp ảnh trong nước, nhan sắc “ruộng bậc thang” lộng lẫy này ngày càng trở nên hấp dẫn với cả du khách nước ngoài bởi vẻ hùng vĩ và hoành tráng nhưng rất thanh bình và thơ mộng.

Lúa Tây Bắc nhiều nơi cả năm chỉ gieo một vụ, làm đất, gieo mạ vào khoảng tháng 4, tháng 5, lúa chín tầm tháng 9, tháng 10.

Nhưng không phải tất cả các thửa ruộng đều được gieo trồng vào cùng một thời điểm nên đã tạo ra một bức tranh đa sắc màu cho các thửa ruộng bậc thang vốn dĩ quá đẹp và ấn tượng ở vùng núi phía bắc.

Mời bạn chiêm ngưỡng chùm ảnh Cao Phạ mùa nước đổ do CTV Tuổi Trẻ vừa thực hiện:

Đèo Khau Phạ - một trong tứ đại đỉnh đèo miền bắc Việt Nam chạy ngang qua thung lũng Cao Phạ (xã Cao Phạ, huyện Mùa Căng Chải, Yên Bái) - Ảnh: Thủy Trần

Toàn cảnh thung lũng Cao Phạ mùa nước đổ - Ảnh: Thủy Trần

Nắm bắt nhu cầu của khách du lịch khá nhanh, một gia đình người Mông ở trên đèo Khau Phạ đã san đất, dựng chòi lá, làm vọng cảnh đài cao 3 tầng làm kinh tế. Tại điểm dừng chân có vị trí khá đắc địa này, du khách có thể nghỉ ngơi, ngắm nghía và chụp ảnh toàn cảnh thung lũng Cao Phạ từ trên cao - Ảnh: Thủy Trần

Chi phí đỗ ô tô là 10.000 đồng/xe. Chi phí lên đài quan sát là 10.000 đồng/người cho 20 phút. Người Mông cũng tranh thủ bán nước lạnh với giá cả khá phải chăng cho khách có nhu cầu. Ngoài ra không có thêm dịch vụ gì trừ việc trẻ em ở quanh vùng sẽ ghé nơi này chơi vì được gặp nhiều người và được vui - Ảnh: Thủy Trần
Lộng lẫy bức tranh Cao Phạ mùa nước đổ - Ảnh: Thủy Trần
Cận cảnh Cao Phạ mùa nước đổ với những thửa ruộng mới làm đất, đổ nước và gieo mạ nằm xen kẽ - Ảnh: Thủy Trần
Một người dân đang cày bừa trên thửa ruộng hình trái tim - Ảnh: Thủy Trần
Những thửa ruộng mới làm đất, đổ nước và gieo mạ nằm xen kẽ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp - Ảnh: Thủy Trần
Khách du lịch say mê chụp hình - Ảnh: Thủy Trần
Chị Mai - người phụ nữ Mông này biết đi xe máy, biết đầu tư cho du lịch làm kinh tế, nhưng vẫn rất mộc mạc trong câu chuyện và vẫn giữ thói quen ngồi khâu áo, thêu vải trong lúc chờ thu tiền du khách - Ảnh: Thủy Trần
Nụ cười Cao Phạ - em hồn nhiên và em sẽ bình yên - Ảnh: Thủy Trần
THỦY TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên