
Ngày hội khinh khí cầu lần đầu tiên tổ chức tại Đắk Lắk thu hút đông đảo du khách - Ảnh: TÍN NHÂN
Sáng 1-5, hàng ngàn người dân và du khách trong ngoài tỉnh đã đổ về xã Krông Na, huyện Buôn Đôn để tham dự lễ hội khinh khí cầu đầu tiên được tổ chức tại Đắk Lắk, trong khuôn khổ sự kiện "Bay trên đại ngàn - Chạm mây, chạm giấc mơ".
Từ sáng sớm, khu vực sân Nhà văn hóa cộng đồng xã Krông Na, nơi tổ chức chính của lễ hội, đã chật kín người. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách quốc tế xếp hàng dài chờ đến lượt trải nghiệm bay khinh khí cầu, ngắm rừng khộp bạt ngàn, dòng sông Sêrêpốk cuồn cuộn và những mái nhà sàn mộc mạc giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Du khách có thể lựa chọn nhiều hình thức trải nghiệm bay khác nhau, từ các chuyến bay tiêu chuẩn ngắm hoàng hôn từ độ cao hàng trăm mét hay bay riêng tư đón bình minh.
"Lần đầu tiên tôi thấy một lễ hội đặc sắc như vậy ở Tây Nguyên. Cảm giác bay lên giữa rừng và nhìn xuống cảnh sắc rộng lớn từ trên cao rất choáng ngợp và xúc động.
Đặc biệt là khi khinh khí cầu bay qua những tán rừng khộp xanh mướt, cảm giác như đang lướt giữa thiên nhiên", anh Nguyễn Quốc Bảo, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ sau chuyến bay.
Không chỉ là hoạt động vui chơi, lễ hội còn là nơi giao thoa văn hóa đặc sắc của vùng đất Buôn Đôn, có huyền thoại săn voi Ama Kông.

Rất đông du khách có mặt từ sáng sớm để xem, trải nghiệm ngày hội khinh khí cầu đầu tiên ở đại ngàn - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Âm nhạc cồng chiêng, múa xoang, nghệ nhân kể sử thi Ê Đê, ẩm thực bản địa với cơm lam, gà nướng, cá sông chiên giòn, rượu cần men lá… đã tạo nên một không gian lễ hội đậm đà bản sắc.
Ông Trần Hồng Tiến - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk - cho biết sự kiện không chỉ là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, mà còn là bước đi chiến lược trong phát triển sản phẩm du lịch mới của tỉnh.
"Trên nền đại ngàn hùng vĩ, nơi huyền thoại voi rừng còn vang vọng bên dòng Sêrêpốk, chúng tôi muốn tạo ra một sản phẩm mang tầm biểu tượng. 'Bay trên đại ngàn' là lời mời gọi trải nghiệm Tây Nguyên từ bầu trời, một góc nhìn khác biệt, độc đáo và đầy cảm xúc", ông Tiến nói.
Ông Tiến kỳ vọng sự kiện "Bay trên đại ngàn" kéo dài đến hết ngày 3-5 sẽ thu hút hơn 100.000 lượt khách đến Buôn Đôn và trên 250.000 lượt khách toàn tỉnh.
"Từ đây Đắk Lắk sẽ có lễ hội khinh khí cầu thường niên, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa bản địa và khơi dậy tiềm năng du lịch bền vững của vùng đất đại ngàn", ông hy vọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận