
Đồng nước nổi ở khu phố Bình Hòa, phường Hồng Ngự chật kín người dân và du khách về trải nghiệm ngày hội Sắc nước vùng biên - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Ghi nhận của Tuổi Trẻ, tuyến đê bao hơn 2km tập trung các hoạt động chính của lễ hội Sắc nước vùng biên Hồng Ngự chật kín người dân địa phương và du khách tìm về trải nghiệm.
Để chuẩn bị chu đáo cho lễ hội đặc biệt trong mùa nước nổi lần thứ 2 này, phường Hồng Ngự đã cắm cờ dọc tuyến đê bao vừa để trang trí vừa để cảnh giới hai bên đường.
Tại khu vực chính diễn ra lễ hội, có hàng chục chiếc xuồng, vỏ lãi trang trí đầy cờ, hoa, trái cây phục vụ du khách chụp ảnh. Những món ăn, nước uống dân dã miền Tây được bày bán ngay trên xuồng, khung cảnh chợ nổi được tái hiện gần gũi và thú vị.
Anh Võ Nguyễn Huy Nam - ngụ khu phố Bình Hòa, phường Hồng Ngự - cùng nhóm bạn đến trải nghiệm lễ hội và cảm thấy tự hào vì địa phương của mình có một hoạt động du lịch gắn với mùa nước nổi đặc sắc.
"Tôi thấy khâu chuẩn bị của ban tổ chức rất chỉn chu và có rất nhiều hoạt động trải nghiệm. Mong sau này hoạt động này sẽ mở rộng hơn nữa để người dân có chỗ vui chơi đặc trưng mùa nước nổi", anh Nam nói.

Tái hiện chợ nổi vùng biên - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Bà Phan Thị Huê - ngụ khu phố Tân Hòa Thuận, phường Hồng Ngự - cho biết hôm nay tham gia bán sản phẩm tép đồng rang nước dừa, các loại trà, các sản phẩm cà na.
"Lễ hội này náo nhiệt, tôi bán được nhiều hàng, tham gia các trò chơi, thấy được mùa nước nổi là mùa đặc trưng của vùng Hồng Ngự.
Mỗi năm chính quyền địa phương tổ chức lễ hội này giúp người dân vui chơi giải trí, qua đây cũng có thông điệp là mọi người hãy giữ gìn môi trường để mỗi năm chúng ta luôn có mùa nước trong sạch, lành mạnh", bà Huê nói.

Tuyến đê bao dài hơn 2km chật kín người, tấp nập xuồng ghe đón khách tham quan - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Kim Yến - Phó chủ tịch UBND phường Hồng Ngự - cho rằng chuỗi hoạt động năm nay được tổ chức với mong muốn đưa mùa nước nổi đến gần hơn với người dân và du khách; để khi đến với Hồng Ngự, mỗi người không chỉ nhìn ngắm, mà còn được chạm vào, thưởng thức, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị đặc sắc của vùng đất này.
"Phiên chợ kể câu chuyện về sản vật. Chiếc xuồng kể câu chuyện về đời sống sông nước. Câu hò, tiếng đàn kể câu chuyện về văn hóa. Món ăn dân dã kể câu chuyện về ký ức. Và nụ cười của người Hồng Ngự kể câu chuyện về tình người, sự thân thiện và lòng hiếu khách.
Từ những điều gần gũi ấy, chúng ta không chỉ tạo nên một ngày hội vui tươi, mà còn từng bước xây dựng một sản phẩm văn hóa, du lịch mang dấu ấn riêng của Hồng Ngự", bà Yến nói.

Những chiếc xuồng, vỏ lãi được trang trí bắt mắt cho khách chụp ảnh - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Đến với ngày hội, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào nhiều hoạt động đặc sắc trên cánh đồng nước nổi như: Phiên chợ nổi vùng biên, không gian đờn ca tài tử âm vang mùa nước nổi, hội thi đua xuồng đồng đội, chương trình Duyên quê mùa nước nổi, cùng các hoạt động trải nghiệm và cuộc thi ảnh Vẻ đẹp vùng đất Hồng Ngự.

Một du khách tạo dáng chụp ảnh với hoa sen, hoa súng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận