
Bà Mai Thị Hạnh (bìa trái, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) và Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trịnh Thị Hiền Trân trao quà cho các bạn nhỏ tại chương trình “Tết cho em”
Tại Trung tâm thương mại SC VivoCity, gần 700 trẻ khó khăn đã có một ngày ngập tràn tiếng cười với chương trình "Tết cho em" 2026 do khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (báo Tuổi Trẻ) phối hợp cùng nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) thực hiện.
Ngày hội ngập tràn tiếng cười
Khuôn viên nơi tổ chức chương trình chộn rộn từ sáng sớm khi các bạn nhỏ từ nhiều nơi đổ về. Hết hào hứng tham gia các trò chơi cùng chú hề BiBi, các bạn thi nhau trả lời câu đố để nhận quà. Ngày hội càng thêm rộn ràng với tiếng trống múa lân cùng các tiết mục văn nghệ tươi vui, ảo thuật làm các bạn nhỏ mê tít.
Chương trình này đã trở nên quen thuộc dịp Tết hằng năm. Năm nay khoảng 2.000 bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các khu dân cư, cơ sở xã hội, bệnh nhi tại các bệnh viện: Ung bướu TP.HCM, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng TP.HCM được chương trình tặng quà.
Với nhiều em nhỏ, Tết năm nay đặc biệt hơn khi có những điều ước lần đầu tiên thành hiện thực. 599 bạn nhỏ nhận phần quà Tết 1,3 triệu đồng gồm quà trị giá 800.000 đồng và bao lì xì 500.000 đồng. 100 bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, vượt khó học giỏi được nhận phần quà 1,8 triệu đồng là suất học bổng 1 triệu đồng và quà Tết trị giá 800.000 đồng.
Trước đó, 90 bạn nhỏ đã được dẫn đi siêu thị mua sắm quần áo, giày dép mới, mỗi bạn có 500.000 đồng tự tay chọn đồ Tết.
Món quà này được bà Mai Thị Hạnh dành tặng riêng cho các bạn nhỏ nói trên trong chương trình "Tết cho em" 2026. Ngoài ra bà cũng tặng 200 bộ quần áo mới (500.000 đồng/bộ) cho trẻ mồ côi và bị nhiễm chất độc da cam để cái Tết với các bạn nhỏ kém may mắn thêm tươm tất.
Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Khắc Cường trân trọng cảm ơn hành trình 20 năm bền bỉ mà nhóm Chia sẻ - Sharing đã đồng hành cùng báo trong hai chương trình "Tết cho em" và "Trung thu mơ ước". Anh nói mỗi độ xuân về, chương trình "Tết cho em" lại tiếp tục với sứ mệnh nhân văn, mang những phần quà nghĩa tình đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ phải mưu sinh sau giờ học...
Nhà báo Khắc Cường cho biết có hơn hai tháng để chuẩn bị kỹ lưỡng cho chương trình năm nay với sự góp sức của đông đảo nhà hảo tâm. Trong đó có sự góp mặt của nhiều bạn nhỏ là thế hệ thứ ba của nhóm Chia sẻ - Sharing khi tặng tiền tiết kiệm trong năm góp vào chương trình.

Các bạn nhỏ hào hứng hưởng ứng các trò chơi vận động vui nhộn tại chương trình vui đón Tết sớm - Ảnh: K.ANH
Hành trình yêu thương
Cùng với chương trình nói trên, hành trình "Xuân với trẻ em khó khăn" TP.HCM lần đầu tiên được Thành Đoàn phối hợp cùng Sở Y tế TP.HCM tổ chức tại Nhà Thiếu nhi TP với 600 bạn nhỏ tham dự. Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tăng Minh chia sẻ: "Những ánh mắt long lanh cùng nụ cười rạng rỡ của các em chính là động lực để chúng tôi và cộng đồng tiếp tục nỗ lực trên hành trình nhân ái, để không ai bị bỏ lại phía sau".
Chương trình này sẽ trao gần 6.000 phần quà với tổng trị giá khoảng 5 tỉ đồng cho trẻ em khó khăn nhiều nơi tại TP.HCM dịp Tết này. Nhận phần quà và bao lì xì, bạn Nguyễn Huỳnh Sơn (lớp 7, xã Phú Hòa Đông) cười tươi: "Chưa tới Tết mà con được cho nhiều bánh kẹo quá. Con mang tiền lì xì về đưa mẹ mua thịt kho trứng cho cả nhà. Con thích Tết có bánh tét và thịt kho trứng lắm".
Tại các cơ sở Đoàn của TP.HCM những ngày này cũng tất bật với bao hoạt động chăm lo Tết cho những người khó khăn, đặc biệt ưu tiên trẻ em. Dẫu cũng còn những khó khăn nhất định, kinh tế chưa khả quan lắm song việc vận động nguồn lực vẫn khẩn trương, sự chia sẻ, tiếp sức của các cá nhân, đơn vị vẫn thật nghĩa tình.
Những hành trình yêu thương đó vẫn đang tiếp tục lăn bánh đến nhiều xã, phường trên toàn thành phố, mang theo nhiều phần quà nghĩa tình cho những cuộc đời kém may mắn. Ấy cũng là cái nghĩa đồng bào đã thành nếp sống trong lòng mỗi người dân TP mang tên Bác không chỉ mỗi độ xuân về.
Điều ước ngày xuân
Tham gia chương trình "Tết cho em" có Lê Ngọc Anh Thư (học sinh lớp 5, phường Đông Hòa, TP.HCM) là cô bé mồ côi mẹ, cha bỏ đi khi bạn còn nhỏ. Thư hiện sống cùng bà ngoại đã lớn tuổi ở một phòng trọ nhỏ. Dù cô bé thường phải theo bà đi bán vé số sau giờ học song Thư luôn duy trì kết quả học tập tốt.
Nhưng ngoại cũng đã có tuổi, sức khỏe ngày một yếu đi do bị đau nhức xương khớp nên việc mưu sinh của hai bà cháu càng khó khăn, thu nhập bấp bênh hơn.
"Con đã thức từ 4h để 5h có mặt tại chương trình vui Tết này vì nôn quá chừng. Có quà Tết con vui lắm nhưng con chỉ ước bà ngoại khỏe mạnh, sống lâu với con thôi", cô bé bộc bạch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận