Đón trăng rằm bên giường bệnh

"Thương nhiều 6 - Giải cứu mặt trăng" vừa được Quỹ Mặt trời mang đến với các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) ngay bên giường bệnh, đón Tết Trung thu với kim tiêm cùng những toa thuốc.

Đón trăng rằm bên giường bệnh - Ảnh 1.

Các bệnh nhi háo hức hòa mình vào các sân chơi nghệ thuật sáng tạo có trong ngày hội - Ảnh: LÊ HUY

Nghe tin có ngày hội Trung thu, chị Hoàng Thị Dung háo hức chờ con trai Minh Long truyền thuốc xong là đưa xuống chơi liền. Năm năm chiến đấu với hội chứng thận hư, Minh Long gần như ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

Khác với lúc trên giường bệnh, hôm ấy Minh Long như quên hết đau đớn hòa vào không khí rộn ràng của ngày hội. Chị Dung xúc động nói lâu rồi mới thấy con cười và chơi vui vậy. Minh Long nắm chặt tay mẹ: "Con rất vui được nghe cô chú múa hát, thích nhất là có bánh trung thu".

Gần đó, bà Bé Năm ngồi quạt cho cháu ngoại đang say sưa xem ca hát kể từ quê Đồng Tháp lên TP.HCM để chăm sóc cháu ngoại Bảo Hân điều trị bệnh thận suốt hai năm nay. 

Đã hai cái Tết Trung thu trong bệnh viện nhưng bà nói vẫn thấy vui với không khí Trung thu rộn ràng và cháu gái được có mặt trong ngày hội đầy tiếng cười. 

Bà Năm cười: "Không khí vui như vậy sẽ giúp cháu tôi lạc quan hơn để tiếp tục điều trị".

Chị Kim Thoa (Đồng Nai) đứng xa xa ngóng về phía con gái đang chơi trò chơi kể ở nhà bé ít cơ hội đón Trung thu trọn vẹn nhưng ở bệnh viện lại có ngày vui đến thế. Gia Hân đang điều trị chứng thiếu máu cơ tim và phải theo dõi lâu dài tại bệnh viện. Ngay từ sớm bạn đã rủ mẹ cho xuống sân chơi rồi tìm góc ngồi tỉ mỉ trang trí quạt mo. 

"Trung thu năm nay thật đặc biệt, con được vui chơi, được nhận quà là mẹ hạnh phúc và có thêm sức mạnh để cùng con vượt qua bệnh tật", chị Thoa trải lòng.

Có thể nói ngày hội như sự bù đắp phần nào thiệt thòi mà tuổi thơ các bệnh nhi phải trải qua. Hy vọng các bạn đã có những giây phút tạm quên đi đau đớn, được tiếp thêm sức mạnh tinh thần để lạc quan chiến đấu, vượt qua khó khăn của bệnh tật.
Chị NGUYỄN THU CÚC

Đại diện ban tổ chức chương trình, chị Nguyễn Thu Cúc chia sẻ việc mang Tết Trung thu đến với các bạn nhỏ vừa là trải nghiệm vui vừa mang ý nghĩa giáo dục. Ngày hội với nhiều trò chơi hướng đến giáo dục và phát triển kỹ năng, chính là sự sẻ chia, đùm bọc và trách nhiệm của cộng đồng dành cho các bạn.

Hòa chung ngày hội, các bệnh nhi thỏa sức được tự mình trang trí, sáng tạo cùng việc làm lồng đèn Minion, tự tay trang trí quạt mo theo sở thích, lại còn nặn bánh trung thu bằng đất sét tự khô. Các bạn nhỏ khác còn tô màu tường, chơi bowling và bingo để nhận sách miễn phí.

Mỗi trò chơi như một liệu pháp tâm lý giúp các bạn nhỏ giải tỏa căng thẳng, kích thích tư duy và bộc lộ cảm xúc. Điều ấy giúp cho Tết Trung thu không chỉ là dịp vui chơi của tuổi thơ mà còn như liều thuốc tinh thần để tiếp tục cuộc chiến với bệnh tật vốn còn đầy gian nan.

Đón trăng rằm bên giường bệnh - Ảnh 3.Hơn 400 phần quà Trung thu gửi đến trẻ em nghèo khó

Trung thu năm nay, gần 400 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở 4 xã Giồng Riềng, Ngọc Chúc, Hòa Hưng và Hòa Thuận được nhận những phần quà ngọt ngào từ Câu lạc bộ Phụ nữ kinh doanh của xã.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất