Dù bị sức ép buộc phải thắng nhưng các cầu thủ Malaysia không vội vã tràn lên tấn công quá sớm. Vì thế trong khoảng 20 phút đầu tiên, thế trận có phần nghiêng về Singapore khi các cầu thủ chủ nhà dồn lên tấn công bằng những đường bóng bổng quen thuộc.
Dù vậy, hàng thủ vững chắc của Malaysia sớm làm nản lòng các cầu thủ tấn công của Singapore và đội chủ nhà cũng nhanh chóng lùi sâu đội hình từ giữa hiệp một. Phía Malaysia, các học trò của HLV Dollah Salleh vẫn trung thành với lối chơi chặt chẽ và điều này khiến hiệp thi đấu thứ nhất trôi đi có phần nhàm chán khi cả hai đội đều không tạo được những tình huống thực sự nguy hiểm.
Bước sang hiệp hai, Singapore tiếp tục là đội mở màn tích cực hơn khi tràn lên tấn công và tạo ra không ít cơ hội ăn bàn. Dù vậy, các chân sút đội chủ nhà vẫn tỏ ra khá vô duyên khi không có nổi một cú dứt điểm trúng đích.
Sau mười phút đầu bị ép sân, HLV Salleh thực hiện một số thay đổi chiến thuật và Malaysia bắt đầu bùng lên từ phút thứ 55. Rất nhanh chóng, các cầu thủ đội khách có được bàn mở tỷ số sau một pha phối hợp rất đẹp mắt,
Phút 61, tiền vệ Amri Yahyah đi bóng bên cánh trái rồi tung ra một đường chuyền cực khéo cho Safee Sali trong tư thế khá trống trải tung cú dứt điểm cận thành không thể cản phá, mở tỷ số 1-0 cho Malaysia.
Buộc lòng phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, Singapore có được bàn gỡ từ một tình huống đá phạt vào phút thứ 83. Sau cú sút phạt rất căng của hậu vệ Safuwan Baharudin, thủ môn Che Mat của Malaysia đẩy bóng dội ra đến chân Khairul Amri và tiền đạo này dễ dàng sút bóng tung lưới đối thủ, cân bằng tỷ số 1-1 cho Singapore.
Tưởng chừng trận đấu đã kết thúc với một trận hòa thì bất ngờ xảy ra vào phút thứ 92. Trong một pha tấn công bóng bổng, tiền vệ Amri của Malaysia bật cao trong vòng cấm địa rồi bị hai hậu vệ của Singapore đẩy ngã và trọng tài người Oman Ahmed Abu Bakar không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.
Trên chấm 11m, tiền vệ Safiq Rahim lạnh lùng tung ra cú dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho Malaysia. Trong nỗ lực tấn công tột cùng, 2 phút sau đó Singapore thủng lưới thêm một bàn nữa khi thủ thành Hassan Sunny dâng cao trong một pha đá phạt. Bóng được phá lên đến chân Indra và cầu thủ này dễ dàng bứt tốc rồi sút vào lưới trống khung thành Singapore, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nhà.
Trong trận đấu cùng giờ, Thái Lan đã đánh bại Myanmar với tỷ số 3-0. Với kết quả này, Thái Lan chễm chệ ở ngôi đầu bảng B với 9 điểm sau 3 trận. Malaysia xếp nhì bảng với 4 điểm, qua đó giành vé vào bán kết gặp VN.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận