Đôi mắt kính đỏ và những lan tỏa tình yêu thương

Tại Trường tiểu học West (bang Michigan, Mỹ), hoạt động mang tên Phong trào Kính Đỏ đã được khởi xướng sau khi một học sinh 5 tuổi, Audrey Louise Jandernoa qua đời cách đây bảy năm.

tình yêu thương - Ảnh 1.

Mẹ của Audrey, bà Kelly Jandernoa chia sẻ về phong trào - Ảnh: School News Network

Mẹ của Audrey - bà Kelly Jandernoa - nói rằng phong trào này mong muốn truyền cảm hứng cho nhiều người bằng thông điệp hãy lan tỏa sự yêu thương. Audrey vốn là một cô bé tràn đầy tình yêu và niềm vui. Em bị hội chứng Down và bị dị tật tim bẩm sinh.

Với cặp kính đỏ đặc trưng, Audrey luôn nhìn thấy điều tốt đẹp ở mọi người và truyền cảm hứng cho những người xung quanh cũng làm như vậy, bà Jandernoa kể.

Khi Audrey qua đời, một người bạn của bà Jandernoa nảy ra ý tưởng tặng kính đỏ cho tất cả mọi người trong tang lễ của em và kêu gọi họ yêu thương người khác theo cách mà Audrey từng làm.

"Ngay trong ngày đầu tiên, chúng tôi đã phát 970 chiếc kính tại tang lễ của Audrey. Kể từ đó, chúng tôi đã chia sẻ hơn 55.000 chiếc kính đỏ khắp thế giới", bà kể, đồng thời nhắc đến những nơi họ đã kết nối được như châu Âu, châu Phi, Haiti, Cộng hòa Dominica và Jamaica.

"Tôi thấy hạnh phúc khi được chứng kiến sức mạnh của con người và lòng nhân ái. Mọi người đón nhận và chia sẻ tình yêu thương với những người họ yêu quý", bà Jandernoa nói.

"Audrey đã khởi đầu điều nhỏ bé này. Chúng tôi không muốn cuộc sống của con bé hoàn toàn chấm dứt khi con qua đời, nên đã thử chia sẻ thông điệp của con với mọi người", bà nói thêm. Bà Jandernoa cho biết bà muốn bọn trẻ hiểu rằng tiếng nói của chúng có sức mạnh.

"Audrey mới chỉ 5 tuổi. Con bé chỉ là một đứa trẻ thôi, vậy mà bao nhiêu người đã chọn học hỏi, kể lại câu chuyện của con, và sống khác đi nhờ được truyền cảm hứng từ đó. Mỗi đứa trẻ đều có tiếng nói, có thể chia sẻ một thông điệp và trở thành người dẫn dắt. Các em chẳng cần có gì ngoài trái tim đầy tình yêu thương của mình", bà giải thích.

"Cháu cảm thấy được lan tỏa thông điệp của bạn Audrey là một niềm vinh dự và hạnh phúc", Ianayla Fox, học sinh lớp 2, chia sẻ. "Mọi người đã nói với cháu rất nhiều điều tử tế. Cháu thấy rất vui", Lorenzo Vidal, học sinh lớp 1, nói thêm.

Thầy hiệu trưởng Brian Hartigan cho biết trọng tâm lớn của năm học 2025 là nuôi dưỡng sự phát triển nhân cách.

"Đây là câu chuyện có thật. Bắt đầu từ một mất mát đau lòng với gia đình, nhưng họ đã biến nó thành điều tích cực", thầy nói. "Học sinh ở đây cũng đã trải qua rất nhiều điều. Các em học từ những trải nghiệm ấy và trưởng thành. Mỗi em đều có câu chuyện riêng của mình".

Đôi mắt kính đỏ và những lan tỏa tình yêu thương - Ảnh 2.Cô bé khiếm thị thắp sáng sân khấu piano quốc tế

Mất đi ánh sáng của đôi mắt nhưng thay vì mặc cảm, Nguyễn Hoàng Yến Nhi (sinh năm 2009, Hà Nội) đã nỗ lực không ngừng để tìm thấy ánh sáng cho riêng mình qua những phím đàn piano.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên