07/04/2025 10:22 GMT+7

Hiến tạng cứu người: Trân trọng và sống một cuộc đời rực rỡ

Một chàng trai 18 tuổi không may qua đời sau tai nạn giao thông. Anh ra đi đột ngột, nhưng nhờ hiến tạng, giờ đây trái tim anh vẫn đập, lá phổi anh vẫn đang "vun đắp" sự sống cho cuộc đời khác.

hiến tạng - Ảnh 1.

Trường Thịnh - cậu bé được ghép tim từ người cho chết não - Ảnh: BVCC

Những câu chuyện về người hiến tạng thời gian qua đã truyền đi một năng lượng mạnh mẽ về nghĩa cử cao đẹp nhất của con người.

Hiến tạng: Câu chuyện đầy xúc động về sự sống và hy vọng

Sáng 9-3, gia đình Trịnh Nhật Minh (18 tuổi, Hà Nội) biết tin con trai bị tai nạn giao thông và đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Ngay lúc đó, cha của Minh đang là bộ đội công tác ở miền núi Tây Bắc, mẹ còn em nhỏ, sức khỏe không tốt, nhà lại xa bệnh viện nên không thể đến ngay.

Chị Trịnh Thị Thu, cô ruột của Minh, khi có mặt tại bệnh viện được thông báo cháu đã chết não. “Tôi không thể tin và rất khó khăn để báo tin cho anh trai tôi…”, chị Thu nói.

Về đến Hà Nội, cha của Minh dù không khóc nhưng giọng anh nghẹn lại. Sau khi được bác sĩ trao đổi về tình trạng của con, anh ra ngoài nói với mọi người “muốn hiến tạng của Minh để cứu người, mong gia đình ủng hộ”.

“Ban đầu, một số người không đồng ý với việc hiến tạng, vì ai cũng thương xót. Nhưng anh trai tôi đã nói hãy tôn trọng quyết định của anh ấy, anh ấy muốn tuy con mất đi nhưng vẫn làm việc có ích cho xã hội”, chị Thu kể lại.

Mọi người trong gia đình cũng dần nhận ra rằng, dù Minh không còn nữa nhưng Minh vẫn có thể tiếp tục “sống” trong cơ thể của người khác, mang lại sự sống cho người khác. Và đó chính là điều ý nghĩa nhất.

Cũng là một phóng viên, chị Thu đã không ít lần viết về những gia đình hiến mô tạng sau khi chết não. Thế nhưng, khi mọi chuyện đến với gia đình, chị vẫn không tin đó là sự thật.

“Cháu đã rời xa nhưng trái tim cháu vẫn đập, hơi thở cháu vẫn tiếp tục trong những cơ thể khác. Đó là cách cháu Minh đã để lại dấu ấn đẹp trong cuộc đời này”, chị Thu nghẹn ngào nói.

Sau khi gia đình Minh đồng ý hiến mô tạng cứu người, Trung tâm điều phối và ghép tạng Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành ca phẫu thuật. Minh đã mang lại cơ hội sống cho bốn người khác. Hiện nay các ca ghép thành công, sức khỏe của người được nhận tạng đáp ứng tốt, sức khỏe hồi phục.

Chị Thu chia sẻ: "Gia đình chúng tôi hiến tạng cháu chỉ có một mong muốn duy nhất dành cho những người nhận tạng của cháu: Hãy trân trọng và sống một cuộc đời thật rực rỡ…

Tôi mong muốn những người nhận tạng của cháu viết

tiếp những ước mơ, hãy yêu thương, hãy cống hiến, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống".

Có lẽ ước mong của chị Thu cũng là ước mong của nhiều gia đình đồng ý hiến mô tạng người thân sau chết não khác. Và nhờ nghĩa cử cao đẹp ấy, có những cuộc đời đang hồi sinh.

Nhờ được hiến tạng, Thịnh đã được đến trường

Từng được nhận tim từ người cho chết não, ca phẫu thuật ghép tim thành công đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời cậu bé Nguyễn Hữu Trường Thịnh (14 tuổi, Bình Thuận).

Từ khi mới 4 tháng tuổi, Thịnh đã được chẩn đoán mắc bệnh tim. Gia đình Thịnh vốn không khá giả, cha là giáo viên - trụ cột kinh tế duy nhất. Mẹ em gặp tai nạn giao thông vào năm 2014 và bị liệt. Suốt nhiều năm em phải liên tục ra vào bệnh viện, trải qua hai ca phẫu thuật can thiệp để duy trì sự sống.

May mắn đã mỉm cười khi Thịnh được chỉ định ghép tim - hy vọng duy nhất để em có thể tiếp tục sống. Ca ghép tim diễn ra thành công mang đến sự hồi sinh kỳ diệu cho chàng thiếu niên kiên cường.

Thoát khỏi lưỡi hái tử thần, điều mong mỏi lớn nhất của Thịnh chỉ đơn giản là được đến trường cùng bạn bè đồng trang lứa. Những tháng ngày trên giường bệnh đã khiến em khao khát hơn bao giờ hết được cắp sách đến trường, được học tập và thực hiện ước mơ dang dở.

Trường Thịnh đang viết tiếp câu chuyện đời mình - một câu chuyện của lòng kiên trì, của nghị lực phi thường và niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Và Thịnh cũng đang viết tiếp ước mơ còn dang dở của những người hiến tạng, họ đã mang đến hy vọng được sống tiếp cho những người đã cận kề cửa tử.

Những câu chuyện của người cho đi là Minh hay của người nhận được là Thịnh sẽ còn được viết tiếp khi phong trào hiến mô tạng đang ngày được cộng đồng đón nhận, lan tỏa.

"Trân trọng và sống một cuộc đời rực rỡ" - Ảnh 2.Chàng trai 4 lần ngưng tim trước khi hiến tạng đã để lại sự sống cho 5 người khác

Trong đó, có hai ca ghép thận tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên