16/07/2024 10:02 GMT+7

Đỏ mắt tìm chỗ gửi xe ở công viên

Nhiều công viên ở TP.HCM không có bãi giữ xe khiến người dân phải đỏ mắt tìm nơi gửi xe. Một số người đánh liều đậu xe trên vỉa hè, vừa dạo công viên vừa canh xe.

Công viên 30-4 không có bãi giữ xe, nhiều người đến hóng mát đậu xe dưới lòng đường - Ảnh: AN VI

Công viên 30-4 không có bãi giữ xe, nhiều người đến hóng mát đậu xe dưới lòng đường - Ảnh: AN VI

Vừa hóng mát vừa lo canh xe

Theo ghi nhận, tại công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM), nhiều người dân đến đi dạo không tìm được chỗ gửi xe đành đậu sát lề đường Tôn Đức Thắng. Vào giờ cao điểm, những chiếc xe đậu sát lề đường khiến xe cộ qua đoạn đường này càng thêm khó khăn.

Nhiều người tới công viên bến Bạch Đằng đỏ mắt tìm chỗ gửi xe - Ảnh: AN VI

Nhiều người tới công viên bến Bạch Đằng đỏ mắt tìm chỗ gửi xe - Ảnh: AN VI

Một số người tới công viên nhưng không dám rời xe, vừa ngồi trên xe vừa hóng gió.

Chị Nguyễn Thị Phương Nhi (26 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết cuối tuần, định đến công viên ăn uống và hóng gió nhưng tìm mãi không thấy chỗ gửi xe. Nếu muốn gửi xe chị phải chạy vào phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi đi bộ ra một quãng khá xa.

Chị Nhi đậu xe sát lề đường rồi tranh thủ chụp vài tấm hình, hóng gió một lát rồi về. "Tôi đậu một chút thôi, đâu dám đi đâu. Lỡ mất xe với bị phạt vì đậu sai quy định thì phiền phức lắm", chị Nhi nói.

Nhiều người thản nhiên khóa cổ đậu xe ở công viên 30-4 (quận 1) - Ảnh: AN VI

Nhiều người thản nhiên khóa cổ đậu xe ở công viên 30-4 (quận 1) - Ảnh: AN VI

Cách đó không xa, tại công viên 30-4 (quận 1), nhiều người đến tập thể dục vào buổi chiều cũng đậu xe sát lề đường hoặc chạy hẳn lên vỉa hè đậu vì chỗ gửi xe cách công viên khá xa. Nói là đến tập thể dục nhưng họ chỉ dám đi lại xung quanh khu vực đậu xe bởi còn trông chừng xe của mình.

Cách đó không xa vẫn có những quán cà phê, quán ăn hay những điểm gửi xe. Tuy nhiên theo người dân, phí gửi ở đây khá đắt, họ chỉ dừng một chút nên đậu ngoài đường luôn cho tiện.

Lác đác vẫn có những chiếc xe đậu sát đường mà không thấy chủ nhân, điểm chung là xe được khóa cổ, nhiều chiếc còn có thêm khóa bánh.

Hai bạn trẻ tên Thắng và Trang ngồi trò chuyện gần đó cho biết họ thấy nhiều người đậu ở lề đường nên cũng đậu theo vì không tìm ra chỗ giữ xe.

Hai bạn cho rằng khu vực xung quanh công viên khá an ninh, nên chỉ cần khóa cổ xe đậu đó là có thể an tâm đi chơi.

Còn tại công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), dù có tấm bảng hướng dẫn người dân đến công viên gửi xe tại sân vận động Quân khu 7 nhưng nhiều người vẫn đậu xe ngay sát lề đường, thậm chí thành một dãy dài trên vỉa hè, chiếm cả không gian của người đi bộ.

Ban quản lý công viên Hoàng Văn Thụ có bảng hướng dẫn gửi xe ở bãi xe sân vận động Quân khu 7 cách đó vài trăm mét nhưng nhiều người vẫn để xe trên vỉa hè, tranh thủ tập thể dục - Ảnh: AN VI

Ban quản lý công viên Hoàng Văn Thụ có bảng hướng dẫn gửi xe ở bãi xe sân vận động Quân khu 7 cách đó vài trăm mét nhưng nhiều người vẫn để xe trên vỉa hè, tranh thủ tập thể dục - Ảnh: AN VI

"Cơ hội" của những điểm giữ xe tự phát

Tại công viên Hoàng Văn Thụ, nhiều người bán nước giải khát nắm bắt cơ hội tự mở những điểm gửi xe ở khu vực công viên. Họ bố trí người đứng giữ xe hẳn hoi, chỉ cần mua nước uống sẽ được gửi xe miễn phí, còn không uống nước thì phải trả thêm 5.000 đồng/xe.

Một điểm gửi xe tự phát tại công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) - Ảnh: AN VI

Một điểm gửi xe tự phát tại công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) - Ảnh: AN VI

Những người này tổ chức giữ xe trên vỉa hè vào buổi tối, khi có khách tới công viên họ lập tức hướng dẫn lên gửi xe và "dọa" để dưới lề đường sẽ bị mất.

Còn tại công viên Gia Định, dù có bãi giữ xe nhưng nhiều người vẫn dựng xe dọc hai lề đường. Lý do là vào những ngày cuối tuần, bãi giữ xe gần như kín chỗ. Lúc này những người bán hàng rong cũng kiêm luôn việc giữ xe cho khách đến mua hàng.

Người dân đến công viên Gia Định đậu xe dưới lòng đường giữa dòng xe cộ đông đúc - Ảnh: AN VI

Người dân đến công viên Gia Định đậu xe dưới lòng đường giữa dòng xe cộ đông đúc - Ảnh: AN VI

Chị Nguyễn Thị Phương Quyên (ngụ quận Phú Nhuận) cho biết ghé ăn vặt cùng bạn bè nên đậu xe ở lề đường luôn cho tiện. "Dắt qua bãi giữ xe vào những ngày này đông lắm, nhiều lúc còn hết chỗ, người ta nhồi nhét vô thì dễ, chứ một hồi lấy xe ra mới thấy khó khăn", Quyên than thở.

Đáng nói ở đoạn đường Hoàng Minh Giám dọc công viên có rất đông xe cộ qua lại, xe đậu xếp thành hàng dài bên lề khiến người đi qua phải né, tiềm ẩn nhiều nguy cơ va quẹt.

Mở nhạc rầm trời ở công viên, khổ cho người muốn nghỉ ngơi, thư giãnMở nhạc rầm trời ở công viên, khổ cho người muốn nghỉ ngơi, thư giãn

Phố xá ồn ào khói bụi, ghé công viên để tập thể dục và hít thở không khí trong lành lại inh tai với các kiểu tiếng loa nhạc mở lớn như "khủng bố" ồn ào quá mức. Chuyện này xảy ra ở nhiều công viên tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên