
Lý Tư Đồng trong phim Thư tình gửi ngoại - Ảnh: Weibo
Ngày 28-8, giải Ảnh hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc) của Giải Kim Lộc thuộc Liên hoan phim Trường Xuân Trung Quốc lần thứ 21 công bố.
Diễn viên tay ngang Lý Tư Đồng giành ngôi Ảnh hậu nhờ vai diễn trong phim đầu tay Thư tình gửi ngoại (Dear you).
Lý Tư Đồng chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất chân thành
Chỉ 106 ngày sau khi ra mắt, phim đầu tiên của Lý Tư Đồng vượt mốc doanh thu phòng vé 2 tỉ nhân dân tệ, đưa cô trở thành Ảnh hậu Kim Lộc thế hệ 2000 thứ ba, sau Trương Tử Phong và Lý Canh Hy.
Một cô gái 22 tuổi không xuất thân từ trường lớp diễn xuất, không có kinh nghiệm diễn xuất, viết nên câu chuyện tân binh gây chấn động tại một trong những liên hoan phim chính thống của Trung Quốc bằng lối diễn xuất chân thành.
Lý Tư Đồng sinh năm 2004. Tháng 4-2026, cô tình cờ được ê kíp Thư tình gửi ngoại lựa chọn, chính thức gia nhập đoàn phim vào tháng 5.

Tài khoản Weibo chính thức của phim đăng lời chúc mừng: "Mang trong tim tình yêu, tự do trưởng thành, hướng về biển rộng núi cao!" - Ảnh: Weibo
Sau khi nhận giải, chia sẻ về cách nhìn nhận nhân vật, Lý Tư Đồng cho biết: "Một nhân vật điện ảnh có thể đứng vững và được khán giả nhớ đến cần có 'hơi người'. Nhân vật có thể không hoàn hảo, có hoang mang và lo lắng, nhưng cần đủ chân thực".
Lý Tư Đồng từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng điểm tương đồng lớn nhất giữa cô và nhân vật Nam Chi là "sự không chịu khuất phục ở trong lòng".
Sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật giúp màn trình diễn của Lý Tư Đồng vượt khỏi khuôn khổ của những "kỹ thuật diễn xuất", trực tiếp chạm tới cảm xúc của ban giám khảo và khán giả.
Trong lời trao giải, hội đồng giám khảo Liên hoan phim Trường Xuân nhận xét rằng cô khiến nhân vật trên màn ảnh "có được hơi thở".
Trailer Thư tình gửi ngoại
Thư tình gửi ngoại là "ngựa ô" lớn nhất mùa phim hè 2026, điểm Douban 8,3/10. Lấy văn hóa "kiều phê" làm điểm khởi đầu, cốt truyện kể về hành trình mưu sinh gian khổ của người Triều Sán đến vùng đất mới lập nghiệp, nương tựa và giúp đỡ lẫn nhau nơi đất khách.
Phim xoay quanh Diệp Thục Nhu, người phụ nữ cả đời chờ người chồng là Trịnh Mộc Sinh ở Thái Lan. Không biết chữ, cô chỉ có thể gửi gắm nỗi nhớ qua những lá thư.
Ở Thái Lan, Tạ Nam Chi là người có mối duyên đặc biệt với Trịnh Mộc Sinh. Sau khi ông qua đời, cô chọn giấu sự thật, thay ông viết thư gửi về quê, giữ cho Diệp Thục Nhu một niềm tin kéo dài nhiều năm.

Không có ngôi sao hạng A hay kỹ xảo hoành tráng, Thư tình gửi ngoại chinh phục khán giả chủ yếu bằng cảm xúc chân thật. Lý Tư Đồng gần như để mặt mộc trong suốt phim, tự mình thể hiện toàn bộ lời thoại bằng phương ngữ - Ảnh: Weibo
Để nắm bắt chân thực những chi tiết trong việc chăm sóc người bà, Lý Tư Đồng thậm chí đến viện dưỡng lão trải nghiệm cuộc sống trước hai tuần. Chính sự chân thành có phần "vụng về" ấy lại trở thành phẩm chất hiếm có trong điện ảnh Hoa ngữ đương đại.
Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Maoyan, tỉ lệ khán giả đi xem phim theo nhóm gia đình trong mùa phim hè 2026 tăng lên 37%, đưa Thư tình gửi ngoại trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu cho các gia đình ba thế hệ cùng đi xem phim.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận