
Những card câu hỏi được Hanoidate chuẩn bị sẵn, giúp người tham gia chủ động trò chuyện hơn - Ảnh: NVCC
Giữa bối cảnh ấy, nhiều mô hình hẹn hò trực tiếp xuất hiện như làn gió mới mang đến cho người trẻ bận rộn cách kết nối chủ động hơn và cũng nhiều hy vọng hơn. Không ít bạn trẻ sau thời gian "ế xưng ế xỉa" đã tìm đến AI nhờ tư vấn tình cảm, gợi ý cách trò chuyện giúp tăng tỉ lệ thành công cho cuộc gặp.
Hẹn hò kiểu mới, yêu thật - cưới thật
Sau giờ làm, anh Nguyễn Văn Hòa (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) trở về nhà trong trạng thái mệt nhoài. Nằm mở điện thoại lướt TikTok, giữa vô vàn nội dung trôi qua, một trang hẹn hò bất ngờ khiến anh dừng lại.
Anh thử đăng ký, tỉ mỉ điền thông tin cá nhân, sở thích, thói quen chỉn chu như đang viết CV xin việc với hy vọng mình có thể "trúng tuyển" một cô nàng hợp gu.
Công việc bận rộn khiến anh Hòa không có thời gian tìm hiểu. Trước đó, anh từng thử qua các ứng dụng hẹn hò, nhưng khi gặp ngoài đời lại không phù hợp khiến anh nhiều lần hụt hẫng. Vì vậy, khi biết đến mô hình hẹn hò trực tiếp, anh quyết định thử vận may.
Bất ngờ một tuần sau khi đăng ký, anh nhận được lời mời tham gia buổi hẹn cuối tuần tại một quán cà phê trong khu Thảo Điền. Nhận tin, anh háo hức vô cùng.
Tự nhận mình đã lâu chưa hẹn hò, anh lên mạng nhờ AI tư vấn xem nên mua quà gì tặng đối phương cho tinh tế, đúng sở thích, tạo ấn tượng mà không bị "lố". Anh kể mình tìm đến đây với mong muốn tìm một cô gái có nét tương đồng với bạn gái cũ, đó gần như là "gu" duy nhất anh tin tưởng.
Thế nhưng, sau 5 cuộc hẹn hò đúng chuẩn, anh bàng hoàng nhận ra mình đang lặp lại một vòng tròn quen thuộc. "Sau khi được tư vấn và chia sẻ, tôi bắt đầu mở lòng với những "ẩn số" hoàn toàn mới, những người chưa từng nằm trong danh sách ưu tiên", anh Hòa nói.
Và cũng từ sự thay đổi ấy, mọi thứ rẽ sang một hướng khác. Tại sự kiện của Clique83, anh gặp người bạn đời hiện tại. Không còn là những tiêu chí cũ, cả hai kết nối với nhau bằng sự đồng điệu trong giá trị sống và cách nhìn về tương lai.
Sau buổi gặp đầu tiên, anh tiếp tục có thêm nhiều cuộc hẹn riêng. Những câu chuyện nối dài, khoảng cách dần được rút ngắn, cho đến khi một lời ngỏ chính thức được cất lên.
"Tôi đã cưới cô ấy, nghiêm túc, yêu thật cưới thật và còn mời cả những người đã kết nối đến dự tiệc", anh Hòa kể.
Trước mỗi sự kiện hẹn hò như của anh Hòa, những đơn vị tổ chức như Clique83 luôn tất bật rà soát danh sách đăng ký để phân nhóm phù hợp với độ tuổi, nghề nghiệp và mục tiêu hẹn hò.
Đằng sau những buổi hẹn là cả quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, chị Lâm Vương Bửu Hân (30 tuổi, ngụ phường Thủ Thiêm), người sáng lập Clique83 - đơn vị tổ chức hẹn hò tại TP.HCM, chia sẻ cách làm của mình:
"Khi tới buổi hẹn, chúng tôi quy định khách hàng phải tuân thủ nguyên tắc "3 không" - không hỏi tuổi, không hỏi công việc và không dùng điện thoại. Nếu chỉ vào đây để lướt màn hình thì thà ngồi nhà quẹt ứng dụng hẹn hò cho nhanh".
Còn việc không hỏi công việc để tránh khách hàng ngại, không biết nói chuyện gì sẽ chia sẻ về công việc của mình, dễ khiến buổi hẹn hò nhàm chán.
Đến buổi hẹn, cứ khoảng 15 phút, một hồi chuông lại vang lên báo hiệu lượt đổi người nói chuyện để gia tăng tỉ lệ tìm được đối tượng phù hợp. Với những người hướng nội, chị Hân và cộng sự triển khai mô hình "coffee date 1-1" - một buổi hẹn cà phê riêng với người đã được sàng lọc, có độ phù hợp cao và tiềm năng phát triển thành mối quan hệ nghiêm túc.
"Địa điểm nằm trong danh sách đối tác vì tôi muốn đảm bảo sự riêng tư và an toàn tuyệt đối cho khách hàng", chị Hân nhấn mạnh về tính chuyên nghiệp của mô hình.

Buổi hẹn hò tại Clique83 thường có khoảng 20 - 30 người
Miễn phí để khuyến khích người trẻ tham gia
Tương tự anh Hòa, chị Lê Thùy Dung (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cũng bận rộn với công việc. Trong những bữa cơm gia đình, câu chuyện "bao giờ lấy chồng" vẫn đều đặn lặp lại.
Khi được đồng nghiệp giới thiệu mô hình hẹn hò trực tiếp miễn phí, chị quyết định cho bản thân một cơ hội. Đến ngày hẹn, chị đứng trước tủ đồ khá lâu, cuối cùng chọn một chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng, trang điểm đơn giản và cẩn thận chuẩn bị món quà nhỏ như một "deal ngọt" mở đầu cuộc gặp.
Bước vào không gian buổi hẹn tại Hanoidate, những lo lắng của chị dần tan đi. Quán cà phê ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ, số lượng người tham gia vừa phải, mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn chị tưởng.
Chương trình bắt đầu bằng những hoạt động "phá băng", tấm thẻ câu hỏi được chuyền tay khiến câu chuyện mở ra một cách tự nhiên. "Ban đầu mình cũng ngại vì toàn người lạ, nhưng nhờ có host dẫn dắt nên chỉ một lúc là thấy dễ nói chuyện liền", chị Dung kể.
Mọi người trò chuyện theo nhóm nhỏ, chia sẻ về sở thích, quan điểm sống... khiến khoảng cách dần được rút ngắn. "Thời gian trò chuyện khá dài nên ai cũng có cơ hội làm quen. Có nhiều trò card game, mỗi người bốc một câu rồi hỏi người mình muốn hỏi, rất vui. Với mình thì buổi đầu trò chuyện như vậy là quá tuyệt rồi", chị nói.
Sau hôm đó, chị vẫn giữ liên lạc với một người bạn mà chị cảm thấy rất "hợp". Việc gặp nhau ngoài đời giúp cả hai hiểu nhau nhanh hơn, bớt đi những áp lực, dè dặt thường có khi trò chuyện qua mạng. Nhóm bạn hôm ấy cũng thân thiết hơn, thỉnh thoảng lại rủ nhau đi ăn, trò chuyện, chia sẻ cả chuyện công việc lẫn cuộc sống.
Chị Trần Thùy Dương (24 tuổi, ngụ Nam Từ Liêm, Hà Nội), người sáng lập Hanoidate.vn, chia sẻ rằng ý tưởng của mô hình xuất phát từ chính trải nghiệm cá nhân khi nhận thấy các bạn trẻ làm freelancer ít cơ hội gặp gỡ ngoài đời, trong khi việc hẹn hò online thường không như mong đợi.
Từ đó, Hanoidate ra đời, mở ra không gian kết nối trực tiếp, tạo điều kiện cho người độc thân bận rộn có cơ hội kết nối với nhau. Đặc biệt, các buổi hẹn đều được tổ chức miễn phí để khuyến khích người trẻ gặp gỡ và cảm nhận nhiều hơn.
Với chị Dương điều khó nhất là cân bằng kỳ vọng của người tham gia. Mỗi người đến đều có mục đích khác nhau: muốn tìm bạn, tìm người yêu và cả chuyện hôn nhân. Nếu không hiểu rõ ngay từ đầu, trải nghiệm của họ rất dễ lệch nhau.
Vì thế, chị Dương luôn cẩn thận từ khâu chọn lọc hồ sơ và tạo không gian thoải mái để mọi người cảm thấy không áp lực khi gặp người lạ. Không ít bạn trẻ tìm đến với tâm thế chỉ "đi thử cho biết". Thế nhưng ngay từ buổi đầu tiên đã bất ngờ tìm thấy người "hợp gu" từ cách trò chuyện đến quan điểm sống.

Không gian quán Hanoidate tổ chức ấm cúng, ánh đèn dịu nhẹ, đủ riêng tư để mọi thứ diễn ra tự nhiên - Ảnh: NVCC
Chị Lê Thùy Dung còn lên mạng nhờ "quân sư AI" tư vấn cách nói chuyện, rồi đứng trước gương tự đối thoại, tập trước những câu chào, câu chuyện nhỏ để buổi gặp trôi chảy và tự nhiên hơn. Thậm chí, chị còn nhờ AI bói xem mình hợp với cung hoàng đạo nào và nên né những cung nào...
Với mô hình mới này, đám cưới của vài cặp đôi không phải là điểm kết thúc. Chị Thúy Doanova, đồng sáng lập Clique83, cho biết mục tiêu xa hơn là kết nối 1 triệu người độc thân ngoài đời thực.
"Chúng tôi muốn xây dựng hệ sinh thái toàn diện, nơi giúp người trẻ tìm thấy nhau trực tiếp, nghiêm túc chứ không phải qua các ứng dụng hẹn hò. Thực tế nhiều nước rơi vào tình trạng già hóa dân số nhanh một phần là vì thiếu điều kiện kết nối, mô hình của chúng tôi hy vọng sẽ ngăn điều đó xảy ra ở Việt Nam", chị Thúy Doannova cho biết.
Ngoài ra, chị cũng chia sẻ chặng đường xa hơn của mô hình này: "Khi đã về chung nhà, những mâu thuẫn, cãi vã là điều khó tránh khỏi. Chúng tôi muốn tạo ra cộng đồng mà ở đó các cặp đôi vẫn tìm thấy sự hỗ trợ, tư vấn để giữ lửa hôn nhân".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận