28/07/2024 11:32 GMT+7

Đi thang máy mạnh ai nấy chen, chẳng ai nhường ai

Thang máy đã trở nên thông dụng ở bệnh viện, trường học cho đến các căn hộ dịch vụ nhỏ. Nhưng nhiều người vẫn xô đẩy, chen lấn, không xếp hàng… khi đi thang máy.

Đi thang máy mạnh ai nấy chen, chẳng ai nhường ai- Ảnh 1.

Khu vực chờ thang máy của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (quận Bình Thạnh) ùn ứ vì rất hẹp - Ảnh: AN VI

Chen lấn với bác sĩ chuyển bệnh nhân

Có mặt tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vào giữa trưa một ngày gần cuối tháng 7-2024, lúc này bệnh nhân và thân nhân tập trung chờ thang máy rất đông.

Nhiều người bệnh được chuyển vào bên trong thang máy cùng với giường và xe lăn. Trong khi đó, thân nhân cũng cố gắng vào để đi cùng một chuyến. Không ai nhường ai, thậm chí họ còn chen lấn cả bác sĩ đang chuyển bệnh nhân.

Những thang xuống có đông người, người phía trong chưa kịp ra thì bên ngoài đã ào ào chạy vô. Thấy cảnh này, nhiều bác sĩ phải yêu cầu thân nhân dùng thang bộ kế bên, nhường chỗ để chuyển bệnh nhân lên trên.

Cách đó không xa, tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (quận Bình Thạnh) cảnh tượng cũng chẳng khác. Thậm chí khu vực chờ thang của bệnh viện này còn gặp cảnh quá tải vì diện tích nhỏ. Mỗi lúc người chờ thang đông, cửa thang máy vừa mở thì người phía trong phải rất khó khăn mới ra được bên ngoài.

Một số người không biết cách bấm số tầng, khi vào trong thang máy mới loay hoay hỏi thăm rồi bấm số tầng khiến những người khác phải chờ theo.

Thang máy dành cho thân nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy có cả nhân viên hướng dẫn

Thang máy dành cho thân nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy có cả nhân viên hướng dẫn

Trong khi đó tại Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5), thang máy được chia thành hai khu vực riêng cho thân nhân thăm bệnh và y bác sĩ vận chuyển bệnh nhân, vật tư y tế.

Thậm chí phía bệnh viện còn bố trí nhân viên ở khu vực thang máy thân nhân để hướng dẫn người dân lên đúng tầng. Các bảng tuyên truyền về ý thức đi thang máy cũng được bệnh viện trang bị dễ nhìn. Vì vậy dù là bệnh viện tuyến cuối nhưng tại đây ít khi xảy ra tình trạng chen lấn khi đi thang máy.

Người ở trong thang máy chưa bước ra hết thì người ở ngoài đã xô đẩy nhau để chen vào 

Người ở trong thang máy chưa bước ra hết thì người ở ngoài đã xô đẩy nhau để chen vào

Người đi sau chen lên phía trước

Tại nhiều trường đại học, phần lớn sinh viên xếp hàng ngay ngắn, không chen chúc, trường hợp có ba lô to thì đều gỡ xuống cầm để tiết kiệm không gian. 

Một số sinh viên có việc gấp thì chỉ cần lên phía đầu hàng xin "quyền ưu tiên", hầu hết sinh viên đều sẽ nhường chỗ. Có những người học ở tầng 1-2 cũng chủ động dùng thang bộ để tránh việc chờ đợi và ùn ứ.

Tuy nhiên vẫn xảy ra chuyện chẳng ai nhường ai.

N.T.K.D., sinh viên một trường đại học, cho biết trường có dán quy định về việc xếp hàng khi đi thang máy, áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả giảng viên. Tuy nhiên, không ít lần D. thấy một số giảng viên vẫn cứ ung dung đi lên đầu hàng đứng, mặc cho phía sau là hàng dài sinh viên đang chờ tới lượt.

Cũng tại trường này, vào 7h30 mỗi sáng, thời điểm rất đông sinh viên đến lớp, lấy lý do trễ học, một số người dù vẫn xếp hàng nhưng trong tâm thế chờ cửa thang vừa mở là tranh nhau vào ngay. Không quan tâm gái hay trai, họ cứ xô đẩy làm sao bước được vào trong càng sớm càng tốt.

Một số sinh viên khi vào trong thang lại gây thêm phiền hà cho những người xung quanh, nhất là với những người đi theo nhóm. Họ ung dung nói chuyện ầm ĩ, cười cợt mà chẳng thèm tôn trọng những người xung quanh. 

Nhiều trường hợp đeo ba lô to nhưng không chịu tháo xuống, chỉ cần vô ý xoay người là ba lô sẽ va trúng mặt người khác.

Tại một trường đại học ở TP Thủ Đức, trước thang máy ghi rõ là ưu tiên cho giảng viên. Một số sinh viên khi thấy giảng viên lập tức tránh sang một bên và mời giảng viên vào trước. Thế nhưng đa phần sinh viên cứ chờ đến sát giờ học, sinh viên cứ ùa vào, "quăng cục lơ" chen lên, dù giảng viên đứng chờ trước.

Hỗn độn ở thang máy chung cư và trung tâm thương mại

Ghé một rạp chiếu phim nằm trong trung tâm thương mại trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10), khi mọi người đã vào thang máy hết, vẫn có một cô gái không chịu đóng thang, giữ cửa chờ người bạn của mình đang đi qua đường để lên cùng một lượt.

Điều khiến người khác phiền hà ở đây là cô gái giữ thang rất lâu. Chờ gần 2 phút, nhiều người trong thang máy phải lên tiếng nhắc nhở thì cô gái này mới ngượng ngùng ra ngoài để đợi bạn của mình đi lượt sau.

Ở các căn hộ dịch vụ, "kiếp nạn" khi đi thang máy chung với những cư dân lên tầng thượng giặt đồ khiến tôi không thể nào quên được. Trong không gian kín của thang máy, rất khó chịu với mùi chua quần áo bẩn và mùi xà bông cứ lẩn khuất với nhau.

Thang máy tại các căn hộ dịch vụ vốn đã nhỏ, gặp chừng hai người đi lên tầng thượng giặt đồ cùng một lúc như thế chỉ đành biết xua tay cho họ lên trước.

Đi theo chú nè, gác chân chống xe lên cháu ơi..., đời sao dễ thương quá đỗi!Đi theo chú nè, gác chân chống xe lên cháu ơi..., đời sao dễ thương quá đỗi!

'Đi theo chú nè', người đàn ông chạy chiếc xe Dream cũ chậm lại, ngoái đầu nói vội với chúng tôi. Đang lơ ngơ không biết quẹo hẻm hóc nào, được người lạ giúp đỡ như vậy, tự nhiên chúng tôi thấy đời dễ thương quá trời!

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên