02/10/2024 20:53 GMT+7

'Đi du lịch mang được phòng ngủ theo là mang luôn rồi'

'Thấy có người mang ít hơn mình, nhưng cũng có người mang cả phòng ngủ theo', anh Thanh Tùng nhận xét.

Dưới bài viết "Du lịch 5 ngày mà mất cả tuần chuẩn bị, nghĩ lại thấy quá tốn công", nhiều bạn đọc hài hước kể trường hợp của mình, và hiến kế đi du lịch sao cho gọn nhẹ.

'Đi du lịch mang được phòng ngủ theo là mang luôn rồi' - Ảnh 1.

Trang phục ưa nhìn khi dạo chơi, chụp ảnh là lựa chọn của nhiều bạn trẻ - Ảnh minh họa: YẾN TRINH

Phe lo xa: Chuẩn bị chu đáo khi đi du lịch, thừa còn hơn thiếu

Với tâm lý đi du lịch mang thừa còn hơn bỏ sót, bạn đọc Lucky Star bày tỏ: "Tôi chuẩn bị cẩn thận, chu đáo. Đến nơi, không phải khổ sở vì thiếu đồ dùng. Máy sấy tóc cũng mang theo, thuốc men, tiền bạc luôn rủng rỉnh thì mới an tâm lên xe".

Bạn đọc này cho rằng hành lý khi lên xe là gửi thôi. "Chịu khó chút mà đổi lại đủ đầy cho chuyến đi thì cũng nên chuẩn bị".

Chị Thu Trang Nguyễn chia sẻ: "Đi Đà Lạt 3-4 ngày mà bạn tôi xách hẳn hai vali".

Anh Ledang Khoa góp chuyện: "Giống nhà tôi. Bà xã tôi mỗi lần đi đâu là cái phòng như bãi chiến trường vì bày ra để chọn đồ mang đi".

Ban đầu choáng, sau này anh thấy bình thường. "Hôm nào cô ấy đi đâu mà không bày bừa nghĩa là không hào hứng với chuyến đi. Đoán tâm trạng vợ qua việc sửa soạn đồ du lịch là một nghệ thuật", anh hài hước.

Đồng tình, anh Hoàng Bình kể: "Vợ tôi đi du lịch Đà Lạt với cơ quan. Các chị em không đi gửi mua mỗi người một ít. Nào bơ, nào chuối. Ngày về, ngoài hành lý vợ tôi mang thêm hai bao".

'Đi du lịch mang được phòng ngủ theo là mang luôn rồi' - Ảnh 2.

Nhiều người đi du lịch mang nhiều đồ, nhưng cũng có bạn cho rằng chỉ nên mang gọn nhẹ - Ảnh minh họa: YẾN TRINH

Độc giả Tâm nhận xét mỗi người một tính. Mình cứ làm sao thấy thoải mái, yên tâm. Cẩn thận chuẩn bị khi đi du lịch cũng tốt.

Một cách tinh tế, bạn đọc NTMN phân tích rằng nam và nữ du lịch dài ngày sẽ mang đồ đạc khác hẳn nhau. "Nam gọn nhẹ ít đồ, còn các chị nữ dĩ nhiên mang nhiều vì có nhiều món đồ, váy áo và phụ tùng... Nên thông cảm cho các chị", bạn nhắn nhủ.

Chị Na Na hài hước rằng tác giả bài viết "rảnh nhưng rảnh giống tui, thà mang lầm còn hơn bỏ sót. Sắm đồ nhiều phải mang nhiều để mặc cho đẹp, chụp hình cho xinh. Chân lý của tụi tui là vậy mà".

Anh Nguyễn Thành Phước phân tích nếu không tìm hiểu chọn phòng trước thì đến nơi còn vất vả hơn. Trừ khi thuê phòng tiêu chuẩn 3 sao trở lên mới khỏi phải suy nghĩ.

Bạn đọc thie****@gmail.com kể đầu tháng 4 từ TP.HCM đi Thái Nguyên rồi về Hà Nội, mang rất ít đồ, đến nơi đi xe buýt giá chỉ từ 9.000 - 20.000 đồng. Nhà nghỉ ở bến xe đầy đủ tiện nghi, thuê xe máy 80.000 đồng/ngày ở Thái Nguyên. Anh tự giặt đồ, phơi trên sân thượng nhà nghỉ. "Có kỹ năng sống chút, không có gì phức tạp", anh đúc kết.

Phe 'nhẹ nhõm': Đọc mà thấy mệt giùm, du lịch mang gì mà nhiều vậy

Ở góc nhìn khác, đa số bạn đọc nam cho rằng du lịch mang đồ nhiều chi cho cực. "Đọc cũng thấy mệt giùm rồi, cầu kỳ mất thời gian", anh Huy thẳng thắn.

Anh Tùng nêu quan điểm: đi 5 ngày vừa học vừa du lịch mà chuẩn bị nhiều là chưa khoa học và mệt mỏi, chưa kể lúc gom đồ đi về.

"Tôi sợ nhất mang theo nhiều đồ đạc, trừ khi đi công tác phải có đồ sơ vin (đóng thùng) nữa nên khá cồng kềnh. Tôi chỉ có giỏ xách có bánh xe đẩy thôi nhưng đựng được nhiều đồ, tiện lợi, xách tay lên máy bay khỏi cần vali", anh Quang chia sẻ.

Bạn đọc Tran Nam quá xá gọn nhẹ khi cho rằng đi du lịch không cần chuẩn bị gì cả. "Tiền là được và đủ rồi, miễn sao đừng để khách sạn đuổi ra đường".

Anh Tư Sài Gòn cho rằng thông tin đầy trên mạng, thời tiết thì lên trang dự báo xem trước cả tuần. "Nếu biết khai thác thông tin sẽ không bỡ ngỡ, lo lắng, chỉ việc tận hưởng chuyến đi".

Độc giả Mr Thanh nhận xét bây giờ tiện nghi nhiều nơi gần như nhau. Là dân đi phượt, anh chỉ mang một ba lô gọn nhẹ cho cả tuần hay chục ngày. "Đi về tổng cộng 2.000km, đơn giản nhẹ nhàng. Nhiều người đi phượt nhưng hành trang nhìn mà cứ tưởng đang dọn phòng trọ chuyển chỗ ở".

Bạn đọc số điện thoại 091… chia sẻ nếu du lịch mang đồ sơ sài quá cũng không nên. "Nhiều nơi không có siêu thị, cửa hàng, xa khu dân cư thì rất khó để mua đồ. Tôi nghĩ mang vừa đủ, hành lý không quá nặng nề thừa mứa là được. Đừng quá sơ sài rồi hối hận vì không có đồ để dùng".

Anh Thanh Tùng đúc kết việc mang ít hay nhiều đồ khi đi du lịch là tùy người, sẽ tạo nên sự đa dạng của cuộc sống:

- Lần đầu tôi đi không chuẩn bị gì nên thiếu đủ thứ.

- Lần hai mang rất nhiều, ít sử dụng và rất mệt.

- Lần ba đem vừa phải, nhìn thấy người mang đồ lỉnh kỉnh thì cười người ta.

- Lần bốn mang gọn hơn. Thấy có người mang ít hơn mình, nhưng cũng có người mang cả phòng ngủ theo... Bấy giờ mới thật sự mỉm cười, đó là cuộc sống mến thương!

Bạn đọc Da Nang bày kinh nghiệm cần xác định đi chơi hay đi công tác mà đem đồ phù hợp. Nếu cả hai, đồ đạc nhiều nhưng cố gắng chỉ vừa cái vali là đẹp. Đi du lịch, ta đừng nghĩ phải đầy đủ như ở nhà rồi tự làm khổ mình.

Anh chia sẻ chỉ cần tốn 30 phút sắp xếp:

- Nếu sáng mai đi 5 ngày, tối đó tôi chuẩn bị sẵn. Ngoài bộ đồ bận trong người và mang giày, tôi đem 3 bộ ngắn, một quần dài để lỡ có vào chỗ trang nghiêm.

- Một khăn mặt, đôi dép lê, bộ cạo râu, bót đánh răng và kem (tôi không dùng hai loại này của khách sạn).

- Giấy tờ: căn cước, thẻ tín dụng, bảo hiểm, tiền tiêu vặt, sạc điện thoại, pin dự phòng.

 Đi du lịch mang được phòng ngủ theo là mang luôn rồi - Ảnh 3.Du lịch 5 ngày mà mất cả tuần chuẩn bị, nghĩ lại thấy quá tốn công

Vừa rồi đi Hà Nội 5 ngày, tôi như bơi trong hằm bà lằng thứ phải chuẩn bị. Ra thủ đô, gặp chị đồng nghiệp cũng đi như mình nhưng ở phòng giường tầng, đồ đạc gọn nhẹ, tự nhiên tôi thấy mình sao chuẩn bị đủ thứ chi cho mệt vậy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên