01/10/2024 06:30 GMT+7

Du lịch 5 ngày mà mất cả tuần chuẩn bị, nghĩ lại thấy quá tốn công

Vừa rồi đi Hà Nội 5 ngày, tôi như bơi trong hằm bà lằng thứ phải chuẩn bị. Ra thủ đô, gặp chị đồng nghiệp cũng đi như mình nhưng ở phòng giường tầng, đồ đạc gọn nhẹ, tự nhiên tôi thấy mình sao chuẩn bị đủ thứ chi cho mệt vậy.

Lo lắng, chộn rộn chọn khách sạn, quán ăn, xếp quần áo

Vì lâu rồi mới ra Hà Nội, vừa đi học vừa đi chơi nên trước giờ bay một tuần, tôi đề ra những "hạng mục" cần chuẩn bị.

Đi du lịch, mất cả tuần chuẩn bị chỗ ngủ nghỉ, ăn uống, sao khổ vậy? - Ảnh 1.

Đi du lịch, nhiều bạn tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị, đặc biệt là về chỗ nghỉ - Ảnh: MÂY TRẮNG

Tôi hỏi cô bạn sống ở Hà Nội "có lạnh không". Bạn tôi nói trời nóng lắm, chỉ có buổi tối hay mưa thôi. 

Vậy nhưng để chắc ăn, tôi vẫn chuẩn bị một chiếc áo ấm dày cộp. Biết đâu được, lỡ trời trở lạnh đột ngột.

Khâu chọn chỗ nghỉ mới đau đầu. Trước giờ đi chơi tiêu chí của tôi là phòng nghỉ phải sạch sẽ, tiện nghi trong mức giá phải chăng. 

Tối rảnh, tôi mở trang chỉ đường Google Maps, xem vị trí giữa nơi mình học và các khách sạn cách bao xa. 

Rồi tôi tiếp tục lên các ứng dụng đặt phòng để xem giá, giá bên nào mềm hơn.

Đi du lịch, mất cả tuần chuẩn bị chỗ ngủ nghỉ, ăn uống, sao khổ vậy? - Ảnh 2.

Nhiều bạn thích lựa chọn chỗ nghỉ tiện nghi, êm ái. Nhưng cũng có những bạn chọn ngủ giường tầng, phòng tập thể - Ảnh: MÂY TRẮNG

Khách sạn nào cho phép đặt phòng online trước vài ngày mà không phải thanh toán trước thì tôi ưu tiên chọn (giá sẽ cao hơn một chút). Tôi dự phòng biết đâu tới ngày đi lại "có biến", mình không ở đó được thì sao.

Sau rồi thấy các khách sạn gần chỗ học toàn 4 sao trở lên với giá vài triệu đồng một đêm, tôi chuyển qua tìm homestay. 

Tôi tìm vài cái tên và xem kỹ khoảng cách có đi bộ tới chỗ học được không. Và tôi lên fanpage của homestay, lên các ứng dụng đặt phòng… xem người ta nhận xét thế nào.

"Coi chừng ảo đó nha. Chứ giá rẻ vậy nghi lắm", bạn tôi hù. Vậy là tôi chọn một homestay nhìn trên hình ấm cúng, giá gần 500.000 đồng/đêm. 

Yên tâm chỗ nghỉ, tôi lại xem bản đồ có những quán ăn nào gần đó.

Rồi quần áo đem đi nữa chứ. Chuẩn bị ít thì gọn nhẹ, va li đỡ nặng. Nhưng lỡ gặp mưa, trời trở lạnh… thì biết làm sao. Tôi lại loay hoay bỏ vào thêm cái áo, váy, khăn, vớ… 

Cuối cùng, chiếc va li cũng đầy và cân được 12kg, không kém lượng đồ của chuyến đi dài gần nửa tháng trước đó.

Chưa hết. Nghe nói đón taxi từ sân bay về nội thành Hà Nội mất nhiều thời gian, khó đón, tôi nhờ cô bạn cho số một tài xế để hẹn trước.

Chuẩn bị vừa phải cho đỡ mệt

Ra đến Hà Nội, gặp chị đồng nghiệp, tôi mới biết đón taxi sân bay giờ dễ ẹt. Chỉ cần lên app đặt taxi công nghệ, chọn mục taxi sân bay, giá khá mềm. Hơn nữa, xe buýt từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội (tuyến 86) rất rộng rãi, được review cực tốt.

Quán ăn, nếu nhu cầu ăn uống của bạn không quá cầu kỳ thì bước vài bước là quá trời quán. Nào bún, nào phở, nào chè, sinh tố…

Đi du lịch, mất cả tuần chuẩn bị chỗ ngủ nghỉ, ăn uống, sao khổ vậy? - Ảnh 3.

Bớt cầu toàn trong khâu chuẩn bị, có lẽ sẽ tạo ra một chuyến đi ngẫu hứng, nhiều cảm xúc hơn - Ảnh: MÂY TRẮNG

Chị đồng nghiệp cười tỉnh queo, cho biết mình ở một phòng tập thể ở cách đây 20 phút ngồi xe công nghệ. 

Chị kể các bạn trẻ ở các giường tầng chung phòng cũng lịch sự, giữ trật tự, chứ không như hình dung thông thường rằng ở phòng tập thể bất tiện, ồn ào. 

Mà giá chỉ bằng 1/3 so với thuê phòng riêng. Đồ đạc, chị chỉ đem một va li nhỏ. Và chị chuẩn bị nhanh chóng vì không có thói quen suy nghĩ nhiều như tôi.

Chuyến đi diễn ra vô cùng suôn sẻ, một phần vì tôi chuẩn bị chu đáo. Nhưng có lẽ phần lớn là do nơi đến quá tiện nghi. Tôi chẳng cần phải tìm kiếm địa điểm nào khi ra đến đây cả.

Hơn nữa, giờ đi đâu chỉ cần mở điện thoại có ứng dụng Google Maps. Nếu đi bộ thì ứng dụng chỉ đường tận ngõ hẻm. Không thì đón xe ôm công nghệ, khoảng cách gần chỉ tốn từ 20.000 đồng. Không cần phải tìm hiểu quá nhiều, đầu bù tóc rối lo lắng đủ thứ như khùng như điên trước khi đi.

Tôi nhận ra mình đã mất nhiều thời gian để tìm hiểu, chuẩn bị những thứ không quá quan trọng. 

Ví dụ, nếu đi những địa điểm xa xôi cách trở, thời tiết khắc nghiệt… thì việc chuẩn bị chu đáo là cần thiết.

Còn với những địa điểm nơi đô thị, thời tiết ổn, tôi sẽ không cần phải chuẩn bị và đem quá nhiều đồ đạc. Vì đến nơi, thế nào tôi cũng mua quà lưu niệm, đặc sản đem về, thành ra hành lý càng thêm lỉnh kỉnh.

Bớt cầu toàn trong khâu chuẩn bị, bớt "nhiêu khê", có lẽ sẽ tạo ra một chuyến đi ngẫu hứng, nhiều cảm xúc hơn.

Rút kinh nghiệm từ những blogger du lịch chuyên di chuyển dài ngày với đồ đạc hợp lý, tôi nhận ra chỉ cần chuẩn bị đồ đủ mặc, dư một bộ dự phòng là ổn.

Khách sạn chỉ cần chọn nơi đủ tiện nghi, không quá cách xa trung tâm.

Điện thoại nên sạc pin đầy, kết nối mạng để xem đường đi, địa điểm. Ví tiền có một ít tiền mặt, vì bây giờ thanh toán chuyển khoản đã quá phổ biến. Một đôi giày tốt, êm chân và một tinh thần thoải mái, tích cực nữa là quá ổn.

Đi du lịch, mất cả tuần chuẩn bị chỗ ngủ nghỉ, ăn uống, sao khổ vậy? - Ảnh 4.Blogger Tuân cuồng chân: 'Ông bố nhà quê' mong đưa vợ con đi muôn nơi

TTO - Là 9X đời đầu, blogger du lịch Phạm Quang Tuân (Tuân cuồng chân) có 8 năm gắn bó với những chuyến đi. Từ cung đường biển Việt Nam tràn đầy nắng gió cho đến trekking Nepal trong tuyết lạnh, mỗi hành trình đều cho Tuân những trải nghiệm khó quên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên