08/02/2026 17:06 GMT+7

Đi bộ từ Pháp đến Trung Quốc trong 17 tháng, băng qua 16 quốc gia

Hai chàng trai trẻ người Pháp đã đi bộ từ quê nhà đến Thượng Hải sau 518 ngày, chọn không sử dụng máy bay như một cách thể hiện trách nhiệm cá nhân trước biến đổi khí hậu.

đi bộ - Ảnh 1.

Anh Benjamin Humblot và anh Loic Voisot phát biểu trước giới truyền thông tại Thượng Hải - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 7-2, hai nhà phiêu lưu người Pháp đã đặt chân đến thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), khép lại chuyến đi bộ xuyên lục địa kéo dài gần một năm rưỡi qua 16 quốc gia.

Anh Loic Voisot (26 tuổi) và anh Benjamin Humblot (27 tuổi) bắt đầu xuất phát từ thị trấn Annecy, miền Đông Nam nước Pháp vào tháng 9-2024.

Với khao khát về một "cuộc phiêu lưu vĩ đại", họ muốn đến thăm Trung Quốc nhưng không sử dụng máy bay để tránh gây tác động xấu đến môi trường.

Anh Voisot chia sẻ: "Chúng tôi vẫn chưa dám tin đây là sự thật, rằng mình đã đi bộ suốt quãng đường đó để cuối cùng cũng có mặt ở đây, sau một thời gian dài luôn hướng về Thượng Hải".

"Chúng tôi cảm thấy rất tự hào vì đã dám thực hiện điều này. Lúc đầu chúng tôi không chắc mình sẽ thành công, nhưng cả hai đã tự nhủ rằng cứ thử xem sao", anh nói thêm.

Hai chàng trai trẻ đã dành tổng cộng 518 ngày trên đường, vượt qua quãng đường khoảng 12.850km, duy trì nhịp độ nghỉ ngơi sau mỗi 5-7 ngày di chuyển.

Trung bình mỗi ngày họ đi bộ khoảng 45km, ngoại trừ một đoạn ngắn băng qua Nga bằng xe buýt vì lý do an toàn và hậu cần.

"Khi nói về phiêu lưu, cái tên Trung Quốc xuất hiện rất nhanh. Và rồi chúng tôi nảy ra ý tưởng hơi điên rồ là đi bộ đến đó", anh Humblot kể lại.

Không chỉ mang tinh thần khám phá, chuyến đi còn gắn với thông điệp về môi trường.

Anh Voisot nhấn mạnh: "Cả hai chúng tôi đều ý thức được về biến đổi khí hậu và trách nhiệm của con người, có những hành động chúng ta có thể thực hiện với tư cách cá nhân. Chúng tôi cố gắng không di chuyển bằng máy bay, và chúng tôi đã làm khá tốt đấy chứ!".

Chuyến đi được tài trợ thông qua các quỹ cộng đồng và đối tác doanh nghiệp. Trên suốt chặng đường, lượng người hâm mộ của họ không ngừng tăng lên.

Cô Salome Gao (28 tuổi), một phụ nữ Trung Quốc tham gia đoạn đi bộ cuối cùng để xin chữ ký, chia sẻ: "Tôi thấy họ thật ấn tượng khi có thể biến một ý tưởng như vậy thành hiện thực".

Bộ đôi cũng gặp không ít thử thách trên quãng đường đi.

"Có những mùa đông vô cùng khắc nghiệt, chúng tôi còn phải băng qua sa mạc ở Uzbekistan", anh Voisot nói đầy tự hào về "ý chí luôn tiến về phía trước".

Cả hai cho biết họ vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận hết quy mô của kỳ tích mình vừa đạt được và thậm chí đang có ý định "tiếp tục cuộc phiêu lưu".

"Chúng tôi đã ra đến biển, vậy nên cả hai nghĩ tại sao không lên tàu để tiếp tục hướng về phía đông và tới Mỹ?", anh Humblot chia sẻ.

Theo kịch bản này, họ có thể đi bộ xuyên Bắc Mỹ, sau đó vượt đại dương về Pháp để quay lại thị trấn Annecy, hoàn thành đúng một vòng tròn quanh thế giới.

Cặp đôi đi bộ 12.850km từ Pháp đến Trung Quốc trong 518 ngày, băng qua 16 quốc gia - Ảnh 3.Cụt một tay, một chân, chàng trai đạp xe qua 25 quốc gia, chinh phục nóc nhà châu Phi

Dù chỉ còn một tay, một chân sau tai nạn, chàng trai Trung Quốc vẫn một mình đạp xe qua hơn 25 quốc gia trên ba châu lục, chinh phục thành công nóc nhà châu Phi - đỉnh Kilimanjaro.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất