​“Đét” roi hay không?

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hai anh Tây sang xứ Singapore chơi, nổi hứng xịt sơn vẽ bậy đã phải nhận án tù giam và phạt đánh ba roi. Xử thế mới gọi là nghiêm!

Hai công dân Đức Andreas Von Knorre và Elton Hinz (từ trái sang) - Ảnh: Asia One

- Nhưng có ý kiến bảo phạt đánh roi là không văn minh. À, tui vẫn thắc mắc không biết cây roi để thi hành án đó to, nhỏ cỡ nào nhỉ? Như cây thiết bảng của Tôn Ngộ Không hay cây roi mây của ông thầy giáo hồi lớp 1 của tui?

- Nghe nói cây roi đó đủ để “ghi dấu” nhớ đời, xin chừa không tái phạm. Tui nghĩ điều cây roi đó đã nói cho những người vi phạm và những người khác nữa là luật pháp Singapore nghiêm minh và chớ có giỡn mặt. Anh có là “không phải dạng vừa đâu” thì cũng cứ bị đét roi vào mông nếu làm sai như thường!

- Coi bộ ông anh thuộc trường phái ủng hộ roi, vậy là không văn minh đâu nhé! Theo tui, đánh roi hay không đánh roi là tùy mỗi quốc gia có cách thực hiện luật phù hợp với chính họ.

Vấn đề là phải thể hiện cho được sự nghiêm minh của pháp luật, mọi người đều phải tuân theo, không có chỗ cho sự cả nể, du di, không có chuyện nghiêm với người này và nhẹ với người kia.

- Anh bạn nói hay quá làm tui nhớ đến chuyện “phạt cho tồn tại” ở mấy công trình xây dựng không phép. Cái này mà chiếu theo cách đánh roi thì chắc phải dùng đến thiết bảng của Tôn Ngộ Không mới đủ sức đập bỏ mấy tầng bêtông xây lố. Nhưng thôi, phạt tiền để khỏi đánh roi, thế cho văn minh, ông anh nhỉ?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất