Đêm thức trắng tìm kiếm nạn nhân động đất ở Venezuela

'Chúng tôi 3 lần nhận được tín hiệu và thông tin của nước bạn về dấu hiệu sự sống', theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ.

Tướng quân đội kể về 3 lần nhận được tín hiệu sự sống và đêm thức trắng tìm kiếm nạn nhân động đất Venezuela - Ảnh 1.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) - Ảnh: NHẬT BẮC

Tại lễ tuyên dương Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó cục trưởng Cục Cứu hộ -  Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) - cho biết từ ngày 29-6 đến 6-7, đoàn thực hiện cường độ làm việc cao từ 6h-9h hằng ngày.

Có những ngày các cán bộ làm việc xuyên đêm, bất kể thời tiết nắng, mưa, vượt qua khó khăn do chênh lệch múi giờ, không khí, đặc biệt là mùi tử khí nồng nặc do thi thể phân hủy.

"Như tìm kiếm người thân của mình"

"Chúng tôi 3 lần nhận được tín hiệu và thông tin của nước bạn về dấu hiệu sự sống", theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ. Ông cho biết cả đoàn đã thức trắng đêm trong mưa cùng với lực lượng tại chỗ quyết tâm giành giật lấy sự sống.

Trong khi đó các khu vực được lực lượng Việt Nam triển khai tìm kiếm đều là những địa bàn hết sức khó khăn, nguy hiểm, nơi nhiều đoàn cứu hộ quốc tế trước đó chưa thể thực hiện công tác tìm kiếm.

Các cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực tìm kiếm bằng được các nạn nhân, kiên định quan điểm "đã phát hiện thì phải đưa ra", với sự tận tâm như tìm chính người thân của mình.

Có thời điểm cán bộ, chiến sĩ phải xuống những hầm sâu hàng chục mét giữa đống đổ nát của các tòa nhà cao tầng để tiếp cận hiện trường.

"Chúng tôi vẫn luôn nói với nhau việc tìm kiếm ở đây cũng như tìm chính người thân của mình. Mỗi lần tìm được một nạn nhân, chứng kiến người thân của họ bật khóc, chúng tôi không cầm được nước mắt.

Đó cũng chính là tình cảm mà đất nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Nhân dân nước bạn", ông Tỵ bày tỏ.

Chia sẻ về những bài học kinh nghiệm rút ra từ chuyến công tác, vị Trưởng đoàn cho rằng cần nâng cao năng lực dự báo, tham mưu kịp thời, hiệu quả trong việc cứu hộ, cứu nạn quốc tế.

Từ kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, trong chuyến công tác lần này, đoàn đã đưa theo 10 chó nghiệp vụ và tổ chức 6-8 mũi tìm kiếm để đồng thời triển khai nhiệm vụ tại nhiều khu vực.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị trang thiết bị cần được thực hiện chặt chẽ, cụ thể đến từng người từ sớm, để chủ động lên đường ngay khi có lệnh. Mặc dù thời gian chuẩn bị rất gấp, song đoàn công tác vẫn chủ động trong mọi mặt công tác.

Một bài học khác được Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nêu lên là phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho lực lượng chỉ huy và lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Bởi theo ông, đây là yếu tố quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đoàn công tác.

"Người chỉ huy phải cương quyết, linh hoạt và quyết đoán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là tại những khu vực có nguy cơ tiếp tục sập đổ", ông nhấn mạnh.

Việc hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng cần tiếp tục đẩy mạnh. Qua đó giúp bạn bè và các đội cứu hộ, cứu nạn quốc tế hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như tình cảm của đất nước và Nhân dân Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tại Venezuela, đoàn công tác luôn nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đây là nguồn động viên, khích lệ để đoàn tiếp tục chạy đua với thời gian từng giờ, từng phút nhằm tìm kiếm được nhiều nạn nhân hơn, góp phần giảm bớt đau thương, mất mát.

Yêu cầu bảo đảm an toàn luôn được đặt lên hàng đầu

Đại tá Phạm Hùng Dương - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) - khẳng định đoàn công tác đã thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ tại lễ xuất quân.

Trong đó luôn bảo đảm các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, chiến thuật, chế độ thông tin, báo cáo và tuân thủ các quy định khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài.

Từng nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, yêu cầu bảo đảm an toàn luôn được đặt lên hàng đầu và quán triệt đến tất cả các thành viên trong đoàn.

Tướng quân đội kể về 3 lần nhận được tín hiệu sự sống và đêm thức trắng tìm kiếm nạn nhân động đất Venezuela - Ảnh 2.

Đại tá Phạm Hùng Dương - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh: NHẬT BẮC

Theo ông Dương, các thành viên trong đoàn đều thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng nghỉ với mong muốn cứu được nhiều nạn nhân nhất có thể.

Khu vực đoàn thực hiện nhiệm vụ là những hiện trường đặc biệt nguy hiểm, với địa hình đổ sập phức tạp của các tòa nhà cao tầng, nhiều cấu kiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ sập đổ thứ cấp khi xảy ra dư chấn hoặc có tác động.

Các thi thể nạn nhân được đoàn đưa ra khỏi hiện trường đều ở những vị trí hết sức khó tiếp cận. Trước đó nhiều đoàn cứu hộ quốc tế đã đến, nhưng phải rời đi do việc tiếp tục triển khai cứu nạn, cứu hộ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của lực lượng làm nhiệm vụ.

"Điều này khiến người dân địa phương không khỏi bức xúc, tuy nhiên họ đã dành nhiều tình cảm và sự trân trọng đối với đoàn công tác Việt Nam vì tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ", theo đại tá Dương.

'3 lần nhận được thông tin tín hiệu sự sống' và đêm thức trắng tìm kiếm nạn nhân động đất ở Venezuela - Ảnh 3.Thủ tướng tuyên dương Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam trở về từ Venezuela

Theo Thủ tướng, giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất