27/04/2020 13:19 GMT+7

Để người bán vé số dạo vui hơn

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Vậy là sau ngày 29-4, bà con bán vé số dạo được trở lại rồi. Họ đa phần là trẻ em, người già, người tàn tật. Thiệt bụng là tui cũng mừng cho họ.

- Trong đợt cách ly xã hội vừa rồi, bà con được nhiều đoàn thể, cá nhân... chăm sóc chu đáo lắm. Nhưng nói thiệt với ông, tui vẫn muốn bà con bán vé số dạo phải vui hơn nữa.

- Ý ông sao?

- Là xã hội nên thừa nhận bà con là lực lượng lao động chuyên nghiệp, phải có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Ông biết rồi đó, bà con hằng ngày lặn lội khắp hang cùng ngõ hẻm, có người di chuyển mỗi ngày hàng chục cây số. Đến khi ngã bệnh, có người không có đồng nào "lận lưng" lo thân.

- Ý này hay đó. Các công ty xổ số kiến thiết nên cân nhắc chuyện này. Suy cho cùng, các công ty xổ số kiến thiết sống được cũng nhờ bà con. Họ lo cho bà con cũng là lo cho "nồi cơm" của mình, có tình lẫn lý.

- Tui hứa với ông mua ủng hộ liền công ty vé số nào lên tiếng cam kết bà con bán vé số dạo sẽ có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Bình Phước chi hơn 2,2 tỉ đồng hỗ trợ người bán vé số Bình Phước chi hơn 2,2 tỉ đồng hỗ trợ người bán vé số

TTO - Bình Phước đã thống nhất chi hơn 2,2 tỉ đồng từ nguồn kinh doanh xổ số kiến thiết để hỗ trợ người bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong thời gian tạm nghỉ theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên