31/03/2020 17:35 GMT+7

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế

THÁI BÁ DŨNG - LÊ DÂN
THÁI BÁ DŨNG - LÊ DÂN

TTO - Trước việc phải tạm ngưng bán vé số từ 1-4 để phục vụ chống dịch, nhiều người bán vé số phải đối diện với những ngày không có thu nhập, cuộc sống càng khó khăn.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Nguyệt (Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) rơi nước mắt khi mất việc. Gia đình 6 người trông chờ vào thu nhập từ bán vé số của bà - Ảnh: B.D

Sau nhiều ngày kêu gọi tiếp tế khẩn cấp, sáng 31-3, hàng trăm người bán vé số ở Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An (Quảng Nam) đến số 100 Lý Thường Kiệt - phố cổ Hội An để nhận quà cứu trợ. Đây là đợt tiếp tế khẩn cấp được người dân, các mạnh thường quân tại Hội An huy động và tổ chức gấp rút trong vài ngày qua, nhằm hỗ trợ những người khó khăn, mất thu nhập từ nguồn vé số.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 2.

Người bán vé số dạo tới nhận quà tiếp tế ở Quảng Nam - Ảnh: B.D.

Đợt quyên góp này bắt đầu từ ngày 29-3 tới sáng 31-3. Hàng trăm bao gạo, nước mắm, mì gói cùng khẩu trang được các tình nguyện viên quyên góp rồi phân thành các túi quà trong đêm, để từ 10h sáng nay người bán vé số được thông báo tới nhận.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 3.

Người bán vé số, lao động nghèo nghe đọc danh sách nhận quà tiếp tế từ Hội An - Ảnh: B.D.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 4.

Cậu bé này cho biết đang học lớp 10 tại Hội An, tranh thủ thời gian nghỉ học cậu theo cha mẹ đi bán vé số nhưng nay phải nghỉ do dịch - Ảnh: B.D.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 5.

Người bán vé số dạo tới nhận quà cứu trợ của người dân Hội An sáng 31-3 - Ảnh: B.D.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 6.

Những tình nguyện viên, người dân tham gia đóng gói, phân phát khẩu trang cho người bán vé số dạo - Ảnh: B.D.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 7.

Gạo được phân thành các bao nhỏ để phát cho người bán vé số cầm cự qua những ngày nghỉ bán - Ảnh: B.D.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 8.

Tình nguyện viên phát gạo, mì gói cho một người bán vé số lớn tuổi - Ảnh: B.D.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 9.

Người đàn ông này tới nhận quà, một số người tặng tiền để hỗ trợ anh vượt qua khó khăn nhưng anh chỉ nhận quà, nhất quyết không nhận tiền - Ảnh: B.D.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 10.

Những tờ vé số cuối cùng trước ngày "giới nghiêm" - Ảnh: B.D.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 11.

Người bán vé số dạo phần lớn có hoàn cảnh rất ngặt nghèo, trước mắt họ là khoảng thời gian đầy khó khăn - Ảnh: B.D.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 12.

Mỗi người được nhận một bao gạo, một thùng mì gói cùng bánh, khẩu trang phòng dịch - Ảnh: B.D.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 13.

Đợt tiếp tế khẩn cấp này do người dân, nhà hảo tâm tại Hội An tổ chức - Ảnh: B.D.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 14.

Người tới nhận tiếp tế được yêu cầu khử trùng trước khi nhận quà - Ảnh: B.D.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 15.

Có khoảng 200 người bán vé số được nhận tiếp tế trong đợt phát quà đầu tiên sáng 31-3 - Ảnh: B.D.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 16.

Gạo được cân theo từng suất - Ảnh: B.D.

Ngày 31-3, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ trao 200 suất quà cho người bán vé số dạo.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 17.

Trao quà cho người bán vé số dạo ở Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng gồm nhu yếu phẩm là 10kg gạo, mì gói, dầu ăn nhằm giúp người bán vé số ổn định cuộc sống trong 15 ngày dừng xổ số.

Bà Nguyễn Thị Thu Nhung (52 tuổi) đã bán vé số hơn 20 năm, đang sống với con gái bị mất việc do dịch COVID-19 nên cuộc sống rất khó khăn. Mọi chi tiêu trong gia đình hằng ngày trông chờ vào những tờ vé số bà Nhung bán được. "Nghỉ bán rồi ở nhà ở không nhưng nhận được gạo, mì rồi khỏi lo đói" - bà Nhung nói.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 18.

Hơn 3.000 suất quà sẽ được trao cho người bán vé số dạo ở Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Ông Trần Minh Tâm, chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ, cho biết sẽ trao hơn 3.000 suất quà cho người bán vé số dạo trong những ngày tới. 

Theo ông Tâm, ngay khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tạm dừng xổ số kiến thiết từ ngày 1-4, công ty cho thu hồi vé số đã phát hành do ngày đó trùng ngày xổ số Cần Thơ mở thưởng và tính đến hỗ trợ người bán vé số.

Người bán vé số dạo bật khóc khi nhận gạo tiếp tế - Ảnh 19.

Anh Văn Đình Trung Hiếu (phải) - chủ đại lý vé số Đức Thịnh (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) - trao 500kg gạo cho người bán vé số dạo - Ảnh: H.T.

Cũng tại TP Cần Thơ, ngoài những suất quà do Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ trao tặng, một số đại lý vé số cũng trao gạo, tiền cho người bán vé số dạo, giúp họ vượt qua khó khăn trong những ngày nghỉ bán.

Người Sài Gòn thưa bà con bán vé số dạo: Người Sài Gòn thưa bà con bán vé số dạo: 'Dạ, đây là quà gởi cô, gởi dì...'

TTO - 'Giúp người không phải là cho cái mình dư thừa, mà là chia sẻ chút ít cái mình đang có', cứ thế các chàng trai trẻ đội nắng len lỏi khắp ngóc ngách Sài Gòn trao tận tay người bán vé số những phần quà nhỏ nhưng ấm tình người.

THÁI BÁ DŨNG - LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên