Dãy nhà trọ cháy làm 15 người chết, suốt 16 năm 'không ai quản lý'?

Lời khai của hai cựu cán bộ công an trong vụ cháy nhà trọ trên phố Trung Kính khiến 15 người chết, cho thấy một khoảng trống quản lý kéo dài suốt 16 năm. Căn nhà tồn tại ngoài diện kiểm tra phòng cháy chữa cháy cho đến khi thảm kịch xảy ra.

cháy - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra khỏi ngôi nhà bị cháy - Ảnh: MINH THANH

Hồ sơ vụ án và lời khai của hai cựu cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại tòa đều cho thấy dãy nhà trọ trên phố Trung Kính (Hà Nội) được xác định có nhiều tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy, nhưng suốt 16 năm kể từ khi đi vào hoạt động không bị cơ quan nào phát hiện kiểm tra và xử lý.

Hội đồng xét xử đã dành cả buổi sáng nay (9-4) để thẩm vấn hai bị cáo gồm: Đỗ Tuấn Anh, 41 tuổi, cựu Phó đội trưởng Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy (cũ) và Lê Quang Hưng, 30 tuổi, nguyên cán bộ của đội này.

Ông Tuấn Anh và ông Quang Hưng bị tòa án đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cả hai đều bị tước danh hiệu Công an nhân dân từ tháng 9-2024.

Trong phần luận tội chiều nay, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án với hai bị cáo, mỗi người từ 3-4 năm tù.

Chủ nhà trọ: "Không nắm rõ quy định phòng cháy"

Vụ cháy dãy nhà trọ 3 tầng trên phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội) xảy ra rạng sáng 24-5-2024 đã khiến 15 người thiệt mạng, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Kim Quyết (chủ dãy nhà trọ) được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì hoàn cảnh có mẹ, vợ cùng con trai đã chết trong vụ cháy, đồng thời tích cực khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên tại phiên tòa sáng nay, hội đồng xét xử vẫn dành nhiều thời gian thẩm vấn ông Quyết để làm rõ trách nhiệm liên quan công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cho khu nhà trọ.

Ông Quyết cho biết khu đất do ông bà để lại, từ khoảng năm 2007-2008 xây dựng dãy trọ 3 tầng với 13 phòng, trong đó gia đình sử dụng 2 phòng, còn lại cho thuê.

Theo lời khai, việc quản lý, ký hợp đồng và thu tiền thuê do vợ ông là bà Nguyễn Thị Thảo trực tiếp thực hiện. "Tôi không rõ khâu làm việc với cơ quan chức năng hay triển khai quy định phòng cháy chữa cháy, chủ yếu do bà Thảo", ông Quyết nói.

Khi được hỏi về việc trang bị phương tiện phòng cháy, ông Quyết cho biết gia đình "có lắp đặt" và từng tham gia tập huấn, song thừa nhận không nắm rõ đầy đủ quy định đối với loại hình kinh doanh cho thuê trọ.

Nhắc lại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông Quyết kể lại đang ngủ thì được con dâu gọi dậy. "Mở cửa ra, khói không thở được nên phải đóng lại", ông nói và cho biết đã ở lại trùm chăn giữ hai cháu trong phòng.

Trước lời khai trên, đại diện viện kiểm sát chỉ ra dãy trọ không có phương án ngăn cháy lan, không có cửa thoát hiểm thứ hai, chỉ có một lối ra vào. "Đây chính là nguyên nhân khiến người thuê không có đường thoát nạn khi xảy ra cháy", kiểm sát viên nhận định.

Cựu cán bộ công an nói "chưa kịp đưa cơ sở vào diện quản lý"?

cháy - Ảnh 2.

Hai cựu công an quận Cầu Giấy bị đưa ra xét xử sáng 9-4 với cáo buộc thiếu trách nhiệm liên quan vụ cháy làm 15 người chết - Ảnh: GIANG LONG

Kết quả điều tra xác định dãy nhà trọ của ông Quyết thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy của Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy cũ.

Tuy nhiên ông Lê Quang Hưng, là cán bộ của đội, đã không thực hiện điều tra cơ bản đối với loại hình nhà trọ trên địa bàn phường Trung Hòa nói chung và dãy nhà trọ của vợ chồng ông Quyết nói riêng.

Ông Hưng cũng không lập hồ sơ quản lý, không tiến hành kiểm tra các vi phạm về phòng cháy và chữa cháy đối với dãy nhà trọ này

Tại tòa, ông khai phụ trách địa bàn phường Trung Hòa khoảng 9 tháng trước khi xảy ra vụ cháy.

Theo bị cáo, do khối lượng công việc lớn và phải ưu tiên kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cao theo chỉ đạo, nên chưa kịp rà soát, đưa dãy nhà trọ ở Trung Kính của gia đình ông Quyết vào danh sách quản lý.

Hưng cho biết khi nhận nhiệm vụ được bàn giao danh sách 120 cơ sở kinh doanh, nên mới chỉ tiến hành điều tra những cơ sở có nguy cơ cháy nổ trước. "Tôi chủ yếu kiểm tra các cơ sở đã có trong danh sách bàn giao, chưa kịp bổ sung cơ sở mới", Hưng trình bày.

Trước câu hỏi của chủ tọa, bị cáo thừa nhận nếu dãy nhà trọ này được đưa vào diện quản lý, lực lượng chức năng có thể yêu cầu bổ sung hệ thống cảnh báo cháy, lối thoát nạn, ngăn cháy lan… "Nếu làm đầy đủ, có thể hạn chế thiệt hại", bị cáo nói.

Tại tòa, cựu Đội phó Đỗ Tuấn Anh thừa nhận trách nhiệm trong giai đoạn trực tiếp phụ trách phường Trung Hòa. Tuy nhiên bị cáo cho rằng không nắm được dãy nhà trọ này nên không thể chỉ đạo kiểm tra. "Nếu biết, tôi phải đôn đốc đưa vào diện quản lý", bị cáo nói.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo cho biết việc kiểm tra chủ yếu dựa trên báo cáo của cấp dưới, thừa nhận có tình trạng điều tra cơ bản "chưa đầy đủ, chưa sát".

Đáng chú ý, bị cáo cho rằng từng có văn bản đề xuất phân loại cơ sở, trong đó dãy nhà này theo ông nhận thức thuộc diện quản lý của UBND phường. Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát công bố văn bản trả lời của cơ quan chức năng xác định cơ sở này thuộc diện quản lý của lực lượng công an cơ sở.

Nghe nội dung này, bị cáo Tuấn Anh nói "chấp hành theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền".

Quá trình thẩm vấn, chủ tọa nhận định việc không được kiểm tra, hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy đã khiến dãy nhà trọ của gia đình ông Quyết tồn tại nhiều vi phạm, góp phần dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đại diện viện kiểm sát cũng cho rằng nếu dãy trọ được đưa vào diện quản lý ngay từ đầu, nguy cơ và thiệt hại có thể đã được hạn chế.

Gia đình bị hại: 16 năm không cơ quan nào quản lý thì ai chịu trách nhiệm?

Khi được chủ tọa hỏi, đại diện gia đình một bị hại bức xúc vì dãy nhà trọ đưa vào kinh doanh suốt 16 năm "mà không rõ cấp nào quản lý". "Như vậy thì ai là người chịu trách nhiệm?", đại diện gia đình bị hại đặt vấn đề.

Nhiều người cũng bày tỏ bức xúc trước lời khai của ông Quyết, bởi ông cùng đứng tên trên hợp đồng cho thuê trọ nhưng "bây giờ lại đổ lỗi cho người chết".

Cha một nạn nhân là nam sinh viên đại học tỏ ra bức xúc trước phần khai báo của ông Quyết. "Kể cả ông Quyết có nhận sai thì gia đình tôi cũng không kiện tụng đòi hỏi gì ông ấy, tôi cũng thông cảm cho gia đình ông ấy vì cũng có người mất. Nhưng mà mình làm sai cái gì thì mình phải nhận để sửa", cha nạn nhân nói.

Trước sự bức xúc của nhiều gia đình bị hại, ông Quyết đứng dậy nói lời xin lỗi, mong được họ thông cảm, lượng thứ và bỏ qua vì đầu óc ông sau biến cố đã không còn như xưa.

Theo hồ sơ vụ án, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận từng thực hiện tổng rà soát và lập danh sách 861 cơ sở thuộc diện quản lý của UBND phường Trung Hòa.

Song trong số này lại không có khu trọ của gia đình ông Quyết. UBND phường Trung Hòa do đó mặc nhiên coi cơ sở này thuộc diện quản lý của Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Viện kiểm sát cáo buộc ông Tuấn Anh khi này không đôn đốc, chỉ đạo, quản lý, dẫn đến khu trọ của nhà ông Quyết không có đơn vị nào quản lý. Cơ sở này được xác định có nhiều tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy nhưng không bị phát hiện kiểm tra, xử lý.

Dãy nhà trọ cháy 15 người chết, suốt 16 năm 'không ai quản lý'? - Ảnh 4.Vụ cháy 15 người chết: Hai cựu cán bộ công an bị đưa ra xét xử

Hai cựu cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị cáo buộc buông lỏng quản lý, để dãy nhà trọ trên phố Trung Kính (Hà Nội) vi phạm suốt 14 năm không bị phát hiện, dẫn đến vụ cháy làm 15 người tử vong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất