Thứ 7, ngày 20 tháng 8 năm 2022
Đào, mai đi máy bay dịp Tết, giá từ 450.000 đồng/cành
TTO - Sau Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Pacific Airlines, hãng Vietjet vừa thông báo sẽ nhận vận chuyển cành đào, mai dịp Tết với giá 450.000 đồng/cành.

Hành khách hỏi mua vé tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: C.TRUNG
Đại diện Vietjet cho biết từ ngày 10-1 đến 28-2-2021 (tức 28 tháng chạp đến 17 tháng giêng), hãng bay này cung cấp dịch vụ vận chuyển đào, mai dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thông qua hình thức hành lý ký gửi.
Theo đó, hành khách có thể vận chuyển bó hoa có kích thước không vượt quá 150cm x 40cm x 40cm trên các chuyến bay nội địa đến và đi Hà Nội, TP.HCM, Đà Lạt và Đà Nẵng với mức phí tiết kiệm chỉ 450.000 đồng/bó.
Đào, mai cần được buộc thành bó, có bao bọc bên ngoài và không quá 2 cành/bó. Vietjet không vận chuyển đào, mai dạng cây hoặc có chậu, có đất, kể cả bằng đường hàng hóa.
Như vậy, đến thời điểm này các hãng bay Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines đều thông báo vận chuyển cành đào, mai dịp Tết với mức giá từ 450.000 - 495.000 đồng/cành.
Không chỉ các hãng bay, các đơn vị chuyển phát cũng tăng tốc cung cấp các dịch vụ nhận chuyển hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng đi nước ngoài cho hành khách ở phương xa đón Tết.
Công ty Nasco Express cho biết dịp cận Tết, đồ thờ cúng, mây tre đan, hàng handmade, thủ công mỹ nghệ, gốm sứ... gửi đi nước ngoài tăng mạnh, đáp ứng nhu cầu đón Tết ở phương xa của người Việt.
Do đó, đơn vị này nhận vận chuyển mặt hàng trên với thời gian hành trình giao hàng 2 ngày, hàng hóa được kết nối thẳng từ các trạm khai thác chính đi quốc tế, giao hàng tận nơi.
-
TTO - Một ngày sau thông tin vụ 40 người Việt Nam tháo chạy khỏi casino Rich World ở Campuchia bằng cách bơi sang sông Bình Di về nước, người địa phương vẫn tụ tập nghe ngóng tình hình những người còn sót lại ở Campuchia ra sao.
-
TTO - Đang nở rộ những khóa học dạy bạn nữ cách nắm giữ trái tim người đàn ông, "học yêu", nhưng bên cạnh những khóa học nghiêm túc, bổ ích, nhiều cô cũng hoang mang vì có những cách dạy kỳ lạ, phí tốn kha khá mà kết quả thì... hên xui.
-
TTO - Ông Giản Tư Trung - viện trưởng Viện Giáo dục IRED - kể: Một học sinh được giao vẽ bức tranh gia đình ngày Tết. Học sinh này cầu cứu cha mẹ. Cha mẹ bó tay, "may sao" trong xóm một sinh viên chuyên ngành thiết kế...
-
TTO - Chiều ngày 19-8 Công an phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế tiến hành các thủ tục trao trả lại 100 triệu đồng cho ông Ngô Hữu Quý, 79 tuổi, trú trên địa bàn phường do không may đánh mất.
-
TTO - Sau 6 năm làm việc với vị trí PGS tại ĐH Bath (Anh), từ tháng 3 năm nay, chị Bùi Thị Minh Hồng đã chuyển về công tác tại ĐH Birmingham City và nhận học hàm giáo sư trong lĩnh vực giáo dục quản trị và kinh doanh. Chị kể về "triết lý xe buýt".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận