16/09/2024 11:33 GMT+7

Đảng viên 65 năm tuổi Đảng, trích 50 triệu tiền phúng điếu tang vợ ủng hộ đồng bào miền Bắc

Ông Khổng Chiêu Lư (ngụ phường 6, quận 11, TP.HCM) rưng rưng nước mắt trao gửi 50 triệu đồng tiền phúng điếu tang vợ hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3.

Đảng viên 65 năm tuổi Đảng, trích 50 triệu tiền phúng điếu tang vợ ủng hộ đồng bào miền Bắc  - Ảnh 1.

Ông Khổng Chiêu Lư rưng rưng nước mắt khi nói về sự càn quét của bão lũ vừa qua - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Sáng 16-9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 6, quận 11 (TP.HCM) có buổi tiếp nhận tiền quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3.

Buổi lễ tiếp nhận hôm nay diễn ra đầy ấm cúng và xúc động tại nhà của ông Khổng Chiêu Lư, một đảng viên 65 năm tuổi Đảng, có nửa đời người gắn bó với miền Bắc thân yêu.

Sức khỏe yếu, ông Lư không đi lại được, ngồi cạnh bàn thờ người vợ vừa mất vài ngày trước, ông rưng rưng nước mắt gửi cho địa phương 50 triệu đồng trích từ tiền phúng điếu vợ.

Những ngày vợ ông mất cũng là thời điểm bão số 3 càn quét các tỉnh miền Bắc. Vừa buồn thương vì mất đi người bạn đời nhưng lòng ông cũng canh cánh những lo lắng đối với quê hương thứ hai của mình. Cứ thế, tầm chiều tối ông lại mở tivi theo dõi tình hình bão lũ.

Đảng viên 65 năm tuổi Đảng, trích 50 triệu tiền phúng điếu tang vợ ủng hộ đồng bào miền Bắc - Ảnh 2.

Di nguyện lần cuối cùng vợ ra thăm lại miền Bắc không thành, ông trao gửi số tiền phúng điếu vợ, như một nghĩa tình của hai vợ chồng dành cho quê hương thứ hai - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Ông Lư kể mấy mươi năm sống ngoài miền Bắc, từng chứng kiến rất nhiều cơn bão lũ, ngập đường ngập nhà có hết nhưng sự tàn phá, tang thương của cơn bão này lần đầu trong đời ông thấy.

“Thương lắm, không thể tả được những thiệt hại mà người dân phải chịu. Lo cho bà tôi xong rồi thì tôi bảo các con hỗ trợ đồng bào càng sớm càng tốt, lo được chút đỉnh nào cũng phải lo”, ông Lư nghẹn ngào nói.

Đảng ủy phường 6, quận 11 ân cần hỏi thăm sức khỏe ông, gửi lời cảm ơn chân tình tới tấm lòng của người đảng viên cao tuổi. Địa phương sẽ gửi đi số tiền này nhanh nhất đến đồng bào miền Bắc để phần nào khắc phục những thiệt hại vừa qua.

Ông Khổng Chiêu Lư sinh năm 1934, quê gốc ở tỉnh Long An, thời trẻ ông đi bộ đội và được tập kết ra Bắc tham gia nhiều chiến trường. Mãi đến năm 1976, ông được vận động trở về lại miền Nam và làm việc tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 11, Tòa án nhân dân quận 11, Phòng Xây dựng quận 11.

Nghĩa tình vượt lên trên hoàn cảnh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM những ngày qua tấp nập các đoàn người đến quyên góp cho đồng bào miền Bắc. Chiều 15-9, ủy ban đón tiếp một trường hợp vô cùng đặc biệt với nghĩa tình vượt lên trên hoàn cảnh.

Ông Trần Tuấn Cầu (ngụ quận Bình Tân) trên chiếc xe lăn điện vẫn còn đầy ắp các tờ vé số chưa bán xong, ông ghé qua Mặt trận Tổ quốc gửi đi số tiền tích góp từ nhiều ngày qua với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn với đồng bào miền Bắc.

Đảng viên 65 năm tuổi Đảng, trích 50 triệu tiền phúng điếu tang vợ ủng hộ đồng bào miền Bắc  - Ảnh 3.

Ông Cầu cho biết khi xem tivi thấy được đồng bào miền Bắc phải gánh chịu những thiệt hại to lớn, ông mong muốn được đóng góp bằng những gì khả năng mình có thể - Ảnh: Mặt trận Tổ quốc

Đảng viên 65 năm tuổi Đảng, trích 50 triệu tiền phúng điếu tang vợ ủng hộ đồng bào miền Bắc  - Ảnh 4.Dưới cơn mưa nặng hạt, 80 tấn hàng ở TP.HCM tiếp tục chuyển đến đồng bào miền Bắc

Sáng 15-9, dưới cơn mưa nặng hạt các tình nguyện viên lực lượng vũ trang, dân quân vẫn hì hục chuyển 80 tấn hàng hóa lên ga tàu, tiếp tục mang yêu thương của người dân TP.HCM đến miền Bắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên