03/03/2024 15:40 GMT+7

Đằng sau chuyện gia đình 7 người trên xe máy ngược xuôi giữa giá rét

HÀ QUÂN
và 1 tác giả khác

Theo lãnh đạo địa phương, gia đình 7 người ngược xuôi trên xe máy hàng trăm cây số những ngày qua là để tìm việc mưu sinh, trả nợ cho căn nhà ở quê.

Gia đình 7 người nhà anh Tủa chở nhau trên chiếc xe máy cũ kỹ đi tìm việc làm, khiến nhiều người nhói lòng - Ảnh: MXH

Gia đình 7 người nhà anh Tủa chở nhau trên chiếc xe máy cũ kỹ đi tìm việc làm, khiến nhiều người nhói lòng - Ảnh: MXH

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh nhói lòng về một người đàn ông trung tuổi, khắc khổ, mái tóc điểm bạc, đèo cả gia đình 7 người trên chiếc xe máy cũ đi khắp nẻo đường để tìm việc nuôi các con giữa giá rét của miền Bắc có lúc chỉ 9-10 độ C.

Gia đình 7 người đi tìm việc để mưu sinh, trả nợ

Nhiều bạn đọc thắc mắc gia đình anh Tủa hoàn cảnh khó khăn ra sao, mà phải bất chấp mưa rét đi tìm việc xa nhà hàng trăm cây số.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, chuyến đi của gia đình người đàn ông trạc tuổi tứ tuần Sùng Pó Tủa, trú bản Suối Voi, Leng Su Sìn, Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn sau Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, do không tìm được việc làm, gia đình 7 người lại rong ruổi trên đường đến tỉnh Cao Bằng. Tổng quãng đường từ Leng Su Sìn về Hà Nội rồi đi Lạng Sơn, Cao Bằng lên tới gần 1.000km.

Qua hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội và giúp đỡ của người dân, có nhóm thiện nguyện tìm được gia đình và thuyết phục họ về Trung tâm Hy Vọng, Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Trung Chắt - giám đốc Trung tâm Hy Vọng - cho biết trước mắt, trung tâm đã hỗ trợ khẩn cấp gia đình 7 người trên cả về chỗ ở, ăn uống sau nhiều ngày rong ruổi khắp các nẻo đường của tỉnh Cao Bằng, tỉnh Lạng Sơn…

Ông Chắt cho hay qua tìm hiểu sơ bộ, anh Tủa có một căn nhà nhỏ chừng 70 triệu đồng, song mới trả được một phần, số nợ còn lại lên tới 50 triệu đồng. Vì vậy, anh rời nơi đang sống để tìm việc mưu sinh nuôi con, kiếm tiền trả nợ.

Còn ông Trần Quyết Thắng - bí thư Đảng ủy xã Leng Su Sìn - cho hay trước đây, gia đình anh Sùng Pó Tủa ở tỉnh Sơn La. Đến tháng 10-2022, cả nhà mới đến đây đăng ký thường trú.

Từ tiền tiết kiệm, cuối năm 2023, anh Tủa có được ngôi nhà nhỏ ở bản Suối Voi, xã Leng Su Sìn. Là người vùng khác, anh được xã hỗ trợ, làm định danh điện tử, động viên lao động tốt để yên tâm định cư.

Các cháu nhỏ sẽ sớm được đi học?

Lãnh đạo xã Leng Su Sìn cho biết thêm anh Tủa được ngành lao động - thương binh và xã hội hỗ trợ xin việc, có cả cơ hội đi làm công nhân. Song anh chưa lựa chọn công việc nào.

Trưởng bản đã khuyên người đàn ông trên để vợ con ở nhà. Tuy vậy anh Tủa có nói nếu không tìm được việc sẽ trở lại nhà.

Còn về các con anh Tủa, theo chính quyền địa phương, anh Tủa có đến Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Leng Su Sìn xin cho con vào học, song chưa được do anh chưa có hộ khẩu ở xã, các con chưa có giấy khai sinh và học bạ.

Nhà trường đã hướng dẫn gia đình thủ tục, tạo điều kiện để các cháu học tạm thời, song gia đình chưa cho con đến trường, mà theo bố mẹ đi làm ăn.

Theo giám đốc Trung tâm Hy Vọng, các con anh Tủa chưa biết tiếng Kinh, chưa được đi học, do đó cần thời gian hòa nhập với các bạn đồng trang lứa. Trước mắt, ông khuyên gia đình làm giấy khai sinh đầy đủ để các cháu sớm được đi học.

Nhói lòng gia đình 7 người đi xe máy ngược xuôi Cao Bằng - Lạng Sơn giữa giá rét tìm việc làmNhói lòng gia đình 7 người đi xe máy ngược xuôi Cao Bằng - Lạng Sơn giữa giá rét tìm việc làm

Hình ảnh gia đình 7 người co ro trên chiếc xe cà tàng, hai con nhỏ ngồi trên hai thùng nhựa nép mình cạnh người cha tránh rét khiến nhiều người nhói lòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên